Cầm tiền đi chợ như bị mất cắp, nhà em kiếm hơn chục triệu/tháng mà vẫn đói mốc miệng đây
Biết rằng chỗ phụ nữ nói chuyện đàn ông không nên xen vào nhưng hôm qua tình cờ liếc thấy 1 câu chuyện vợ lương 10 triệu bị chồng 50 triệu chê không tiếc lời mà tôi thấy bất bình thay.
Chả hiểu ông chồng nhà đó bị làm sao mà tính tình đàn bà thế không biết. Chứ tôi nói thật xã hội bây giờ, kiếm tiền khó khăn như thế nào chẳng phải nói ai cũng hiểu điều đó.
Cứ như nhà tôi đây này, 2 vợ chồng đều là công nhân viên chức nhà nước, tổng thu nhập gộp lại cũng chỉ hơn 15 triệu chút đỉnh. Cũng may là có cái nhà các cụ để lại cho nên không mất tiền 3 triệu mỗi tháng đi thuê nhà chứ không cũng há mồm.
Đỡ được khoản tiền nhà nhưng vẫn còn trăm thứ sinh hoạt phí khác phải lo, tôi tính thử cho mọi người xem. Cụ thể, tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của 1 gia đình 4 người đã ngốn đứt 8 triệu tiền lương của tôi.
Khoản còn lại gồm xăng xe, điện thoại với tiền học cho các con thì dùng tiền lương của vợ chi trả. Chúng tôi xem nhiều clip trên mạng cũng sợ con đi học bị cô giáo đánh nên cố nhét nó vào trường song ngữ cho an toàn.
Học phí của con rơi vào 5 triệu/tháng, ngoài ra còn hàng tỉ thứ chi tiêu như quần áo rồi hiếu hỉ ma chay các thể loại. Vì vậy, có tháng vợ chồng tôi còn phải chạy đôn chạy đáo đi vay tiền họ hàng người quen nữa kìa.
Nhiều lúc, nghĩ đến cái cảnh lương lậu Nhà nước thấp lè tè, tôi tính bỏ đi ra ngoài làm thì vợ lại gàn. “Thôi điên à, người ngoài thì muốn nhảy vào còn anh lại dở chứng đòi ra”.
Tôi thấy phụ nữ cứ có cái tính tiếc rẻ buồn cười làm sao ấy, làm mãi không ra tiền thì cứ cố bám lấy nó để làm gì. Thà rằng 1 người đi ra ngoài kiếm tiền gánh vác gia đình có phải hơn không?
Chứ cứ như nhà tôi, 2 vợ chồng chẳng ai lương được chục triệu cả xong giờ đói mốc mõm với nhau. Con cái giờ mới đi mẫu giáo đã không có tiền, sau này đi học tiểu học rồi thêm nếm, tiếng Anh, năng khiếu, tiền đào đâu ra.
Nhìn sang mấy đứa học cùng tôi ngày xưa, vợ chồng chúng nó lương tháng cả chục triệu mà thèm. Đông hè đi du lịch các kiểu Tây tàu nhìn thích không chịu được trong khi nhà mình cứ ngồi ru rú với nhau trong xó bếp.
Thế nên tôi mới thấy cái chuyện chê bai vợ lương 10 triệu nó vô lý và ngang ngược không chịu được. Ông chồng kia thử đặt bản thân vào trường hợp nhà tôi xem, từng đó tiền đủ để cả gia đình sống rồi đấy.
Mà nói đi cũng phải nói lại, phụ nữ bây giờ chẳng thua kém gì cánh đàn ông đâu. Lương tháng 10 triệu trở lên cũng toàn người giỏi giang chứ chẳng đùa. Họ làm ra tiền hơn đứt cánh đàn ông như tôi rồi còn gì.
Tôi ngưỡng mộ những người phụ nữ đó còn không hết, ông kia dở hơi lại đi chê bai vợ mình. Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra, dở người mà!