Khi bị vợ nhắn tin, cô nhân tình không tỏ vẻ sợ sệt còn lên giọng thách thức, thậm chí gọi điện chửi bới vợ chính thất và cho rằng “chị dám phá vỡ hạnh phúc của bọn em”.


Chuyện chồng cặp bồ, theo nhân tình bỏ mặc vợ con có lẽ đã trở thành chủ đề “xưa như diễm’ vì trên khắp các trang mạng xã hội, diễn đàn lớn nhỏ, những câu chuyện ấy vẫn tràn lan và nhận được sự quan tâm chú ý của nhiều chị em.


Thế nhưng, câu chuyện của chị vợ cùng những dòng hình ảnh chụp màn hình tin nhắn đăng tải trên mạng xã hội dưới đây nói về chuyện chồng ngoại tình, bồ ngang nhiên thách thức, lên mặt lại khiến dư luận xôn xao hơn cả.


Bồ quyết chứng minh tình yêu, vợ quyết không li dị


Dòng trạng thái có viết:


“Gửi em, cô gái là tất cả của chồng chị.


Cô gái mà chưa bao giờ chị hân hoan khi em bước vào cuộc đời của chị.


2 tháng qua, cũng là 2 tháng chị đã phải sống trong sự chịu đựng ngậm đắng nuốt cay, chôn vùi hết sự căm ghét, phẫn nộ vào trong.


Diễn cũng khá nhiều rồi, đã đến lúc phải hạ màn. Im lặng không phải là không biết gì, im lặng không phải là ngu ngốc, mà để xem tụi em diễn sâu được đến đâu. Nhưng càng ngày em đã quên mất xuất phát điểm của mình ở đâu. Em đến bên chồng chị khi anh ấy đã có một bến đỗ bình yên.


Có lẽ trong mắt em chồng chị là người tuyệt vời, chính vì tuyệt vời nên hắn mới lừa vợ lừa con vào Sài Gòn đi làm. Mục đích là để kiếm tiền trả nợ cho số tiền lớn hắn đã ăn chơi, vay mượn.


Suốt thời gian anh đi tôi gắng chịu cực, chịu khổ một mình nuôi con để anh cố gắng lo làm trả hết nợ rồi sớm về với vợ co. Cứ trông mong hàng giờ, hàng ngày nhưng cuối cùng thứ tôi nhận được là sự "phản bội"...


Tuyệt vời nên mới phản bội lại lòng tin của vợ và con để sống với nhân tình. Tuyệt vời nên mới để cho vợ nuôi con một mình. Lâu lâu gửi cho con được vài đồng bạc lẻ. Gia đình chồng cũng rất là tuyệt vời và tâm lý.


Tuyệt vời nên 2 vợ chồng mới phải ôm con về ngoại ở từ khi con mới lọt lòng 2 tháng! Tuyệt vời nên chồng chị mới thốt lên câu "con còn không ở được với mẹ, nói gì là vợ con”.


Tuyệt vời nên 3 năm trời rồi cháu nội của ông bà chỉ nhận được 3 lốc sữa. Tuyệt vời đến nỗi dâu- cháu còn đó mà dám dựng chuyện nói “đã ly dị và chứa chấp nhân tình của con trai” trong nhà mấy ngày liền.


Đó là những điều “tuyệt vơi” của gia đình chồng chị, rồi từ từ em sẽ cảm nhận được hết những điều tuyệt vời đó.


Còn về em.


Em đang giả ngu hay em ngu thật vậy, có loại đàn ông nào ngoại tình mà đi khen vợ trước mặt “người tình” chưa em? Nó sẽ tìm đủ lý do để chê bai vợ trước mặt “người tình”, nhưng em ơi chị đã qua cái thời ghen tuông dữ dội, nếu em gặp chị sớm hơn thì chắc em đã không có lấy một ngày bình yên rồi.


Thế nhưng, khi đã làm mẹ, làm vợ, làm 1 người bạn đời, chị tin vào chữ duyên và chị sẽ cố giữ anh ấy bằng trái tim. Nếu chị không đủ sức nữa thì anh ấy muốn đi chị chấp nhận. Còn em "hãy biết vị trí của mình ở đâu trong mối quan hệ này nhé!”.


Em cứ làm như mình ngây thơ vô tội trên Facebook cũng diễn đạt lắm, 2 đứa làm như chia tay để đánh lạc hướng người ta, trong khi em cướp cha của con chị. Cướp hạnh phúc của gia đình chị mà còn dám ngang nhiên thách thức, đe dọa chị ra tòa. Gọi điện thoại chửi bới như con điên, lại còn giám kêu chị tính phá vỡ hạnh phúc của bọn em.


"Càng ngày con giáp thứ 13 càng lộng hành."


Nhân đây nhắn gửi đôi lời đến “chồng yêu của em”. Cái ngày mà tôi biết được bản mặt thật của anh. Tôi xem như anh đã chết rồi, với tôi anh không hề còn 1 chút tôn trọng nào nữa. Trước kia anh đối xử tốt với mẹ con bao nhiêu. Thì bây giờ tôi lại ghê tởm bấy nhiêu...



À quên. Giấy kết hôn còn đây và đơn ly dị chắc không dễ gì lấy được chữ kí của chị đâu em!


Hãy sống với chồng chị khi đã đủ tư cách là vợ hợp pháp nha em!"


Người đàn ông ấy có gì tốt mà phải giữ?


Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi chị vợ nhắn tin. Cô bồ nhí còn khẳng định rằng, vợ của nhân tình và anh ta đã li dị nhau, chính miệng mẹ của anh ta nói ra. Thậm chí, còn lên giọng thách thức vợ không biết giữ chồng. Không những vậy, cô nhân tình này còn cho rằng chị vợ ăn làm dâu kiểu gì mà đều bị gia đình chồng nói như vậy?


Khi thấy người vợ vẫn còn giữ bình tĩnh, cô bồ còn thách thức rằng: “Chị muốn gì lên Sài Gòn tôi tiếp chị. Con này cũng không phải loại giật chồng, tại chị không biết sao để cả nhà chồng đều bảo li dị”.


Còn về phía người chồng thì cho rằng, 1 là người vợ về nhà làm ăn cùng nhau. Còn nếu người vợ không về thì cả hai giải thoát.


Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được vô vàn ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Hầu hết ai cũng phát điên với thái độ hống hách của cô bồ nhí, và cả nhà chồng cũng như ông chồng bội bạc của người vợ này.


Một số người khác lại khuyên chị vợ nhanh chóng bỏ đi cho nhẹ nợ, đừng nên lưu luyến, nuối tiếc 1 người chồng, người cha và 1 gia đình chồng bội bạc như thế. Hãy tự giải thoát cho chính mình và tìm cho mình 1 hạnh phúc mới, 1 người yêu thương mình thật lòng hơn.


Suy cho cùng, những người phụ nữ chỉ cần 1 mái ấm, nơi ấy có tình yêu của gia đình dành cho nhau, cha mẹ dành cho con cái và ngược lại. Còn đàn ông, đừng lấy bất cứ lý do gì để biện minh cho sự phản bội của mình