Con được 5 tháng, trộm vía cũng bụ bẫm khỏe mạnh, còn em thì tự thấy mình càng ngày càng giống con dở người. Suốt ngày ru rú trong xó nhà, hằng ngày chỉ biết thay tã, giặt đồ cho con làm nguồn vui. Em như kiểu sống ngoài xã hội luôn ấy.


Thấy con đang ngủ nên em vớ lấy cái điện thoại trên đầu giường vào face lướt cho vui. Bình thường lúc nó thức em cũng hạn chế lắm, hôm nay chán chán thế nào nên lại vào xem.


Vốn là đứa mù công nghệ nên em cũng ít chơi face, cũng chẳng có mấy bạn ngoài chồng với vài bà chị đồng nghiệp. Lướt 2, 3 cái thấy nick chồng thả tym mấy đứa ngực bự trên facebook mà em điên tiết quá.


Vợ bầu bí xấu xí nên lão lên mạng ngắm nghía mấy em mông cong ngực bự đây mà. Ôi cái phận đàn bà sao cứ suốt ngày khổ nhục vì chồng vì con thế này hả các chị?


Đã có vợ con đàng hoàng mà suốt ngày đi thả thính gái công khai trên mạng xã hội, em nói bao lần vẫn không chừa. Trong khi vợ thì sấp ngửa với bếp núc, cháo bỉm đến bục cả mặt mà lão lúc nào cũng nhởn nhơ như thể con là của riêng em không bằng.


Nhìn mình trong gương mà em nẫu cả lòng mề, da dẻ ngày trước đâu đến nỗi mà sao dạo này cứ xạm xạm làm sao ấy. Người ngợm cứ phì nộn hết cả lên, đống quần áo nhiều cái freesize mà mặc vẫn thấy chật chật.


Nghĩ buồn buồn, em lượn lờ qua vài page để mua ít đồ cho tâm trạng thoải mái. Rồi tình cờ ấn nhầm vào page bán đồ lót, nhìn mấy bộ cắt trên hở dưới rồi xẻ tà mà nóng cả mặt.


Bình thường là em sẽ đi ra luôn đấy nhưng chẳng hiểu sao khi nghĩ lại hình ảnh chồng thả tym mấy đứa ăn mặc na ná thế này mà em ấm ức. Em gọi ship ngay 1 bộ màu chim công về nhà mà không cần hỏi han nhiều.


Từ lúc sinh xong đến giờ, chồng cũng chẳng mấy khi động vào người khiến nhiều lúc em cũng tự thấy tủi lắm. Nghĩ tối nay có bộ đồ lót đổi gió, hay là làm 1 đêm xuân cho bõ công thèm.


7 giờ tối, chồng trở về nhà, vừa ăn cơm vừa thủ thỉ gạ gẫm: “Con nay ăn sớm nên giờ ngủ rồi. Em có đặt cái váy đẹp lắm, anh muốn xem không?”. Nào ngờ lão phũ thẳng:


“Tí có hẹn café với bạn rồi. Em lại mua cái gì linh tinh đấy. Phí cả tiền”.


“Hẹn bạn nào? Ở đâu? Em cũng đi. Mấy tháng nay toàn ru rú ở nhà, giờ ra ngoài hóng gió cũng được”.


“Điên à, bạn anh là khách hàng em có biết đâu mà theo làm gì. Ở nhà trông con đi không nó dậy thì sao. Thôi anh đi luôn đây, muộn giờ!”


Sợ em nài nỉ đòi theo nên lão đứng dậy dắt xe phi đi thẳng. Bực mình vì bị xù kèo, em ấm ức vào dọn dẹp đống mâm cơm thì nghe tiếng chuông điện thoại chồng kêu inh ỏi.


Chắc lão vội quá nên để quên luôn điện thoại ở nhà, màn hình báo mấy cuộc gọi nhỡ. Không hiểu sao nghĩ đến ánh mắt hốt hoảng ấy mà em có sự nghi ngờ nhẹ.


Hí hoáy 1 lúc cuối cùng cũng dò ra được mật khẩu mở khóa, zalo quả nhiên là cái ổ ngoại tình các chị ạ. Hóa ra lão chồng em đang thả thính với con bé nào đó, tối nay hẹn đi café gặp mặt.


Ngồi đọc những dòng tán tỉnh chat chit của lão với đứa con gái trẻ măng mà em ức không tả nổi. Khốn nạn thật, bảo sao tự dưng nay "mèo chê mỡ", hóa ra là có hẹn với con "bò non" mới quen.


Đi theo địa chỉ trong tin nhắn, em tìm đến tận nơi bắt gian đã thấy chồng "mở đài" với 1 ả nào đó thật. “Em đẹp quá!"


Nói thật với các chị, công nghệ chỉnh ảnh bây giờ đỉnh thật, em cũng ngó qua cái ảnh của con bé đó trên zalo rồi. Gầy, trắng, Vline, nhìn như người mẫu thế mà chẳng hiểu sao ngoài đời lại múp như trái bí ngòi vậy chứ.


Mấy cái cam360 đúng là phải nợ cánh đàn ông 1 lời xin lỗi thật, thế mà lão vẫn mở mồm khen xinh được thì cũng đến chịu. Em bước ra vỗ vai: “Anh ơi, nặng thế cân nổi không?"


Chồng nhìn thấy em mặt cắt không còn 1 giọt máu, biết ý buông luôn tay ra rồi lắp bắp định nói cái gì đó. Không muốn phải to tiếng ngoài đường nên em ra hiệu về nhà nói chuyện.


Vừa bước chân qua cổng, chồng đã vội xin lỗi rối rít nhưng em mặc kệ. Biết là chồng với con nhỏ kia chỉ mới quen nhau à ơi hẹn gặp mặt lần đầu thôi nên cũng không giận lắm.


Nhưng em muốn lão chừa cái tội like ảnh hot của gái rồi tưởng người thật cũng xinh như ava đi. May mà lần này em tình cờ tóm được chứ cũng chẳng dám nói trước tương lai.


Chồng em vẫn còn đang quỳ ngoài cửa, các chị nói xem quả này nên xử thế nào để lão tởn đến già đây?