Em năm nay 28 tuổi, làm trong ngành Y. Không phải em kén chọn đâu nhưng đường tình quyên quá lận đận nên trải qua mấy mối tình đều không đi đến đâu. Bố em là người rất nghiêm khắc, nên từ lúc con gái biết yêu ông hay dặn:
“Yêu thằng nào thì đưa về nhà bố duyệt, bố ưng mới cho cưới”.
Em cũng nghe lời bố, trước yêu một vài người cũng đưa về ra mắt chủ yếu là để ông già nhìn xem thế nào. Nhưng mấy chàng trước đến nhà gặp bố em đều sợ chạy mất dép. Thế nên em cũng không tiếc mấy mối tình đó lắm, vì ai qua được ải bố thì coi như lọt vào vòng trong.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Em cũng cao ráo, dễ nhìn lại có công việc ổn định nên dù hơi nhiều tuổi rồi vẫn có anh tìm hiểu. Nhưng nói thật ra là cái tuổi này cũng hơi dở dở ương ương rồi cũng chẳng biết đường nào mà kén chọn nữa. Anh có tiền, thành đạt thì lại già hoặc có đời vợ rồi. Còn những người cùng lứa giờ này chưa vợ không hâm hâm, chập chập thì cũng bất tài vô dụng chẳng có sự nghiệp gì cả. Cái hội choai choai mới lớn thì có ai thích lái may bay như em đâu.
Thành ra chọn mãi cũng chấm được một người, bọn em tìm hiểu yêu đương một thời gian, khá ưng rồi mới quyết định đưa về ra mắt bố mẹ.
Thấy con gái bảo đưa bạn trai về nên bố mẹ em cũng làm cơm thiết đãi chu đáo lắm. Người yêu em chắc muốn thể hiện với bố vợ tương lai hay sao mà suốt buổi nổ như quăng bom. Nào hết khoe nhà 5 tầng mặt phố rồi lương tháng được bao nhiêu, giờ đã mua được ô tô rồi. Có của chìm của nổi gì anh kể tất, xong lúc không còn gì nữa nhìn vào cái ti vi của bố em thao thao bất tuyệt:
“Thời 4.0 rồi mà nhà chú vẫn dùng cái ti vi 32 inch thế này á. Cháu đổi cho ông già cháu cái 43 inch từ lâu rồi, đang định mua con 60 triệu để bố cháu xem đá bóng cho sướng”.
Em thấy ông bô cứ gật gật đầu như bổ củi nhưng lúc anh chào về thì bố chẳng giữ lại còn muốn đuổi cho nhanh. Hôm sau em đang làm việc thì thấy bố nhắn tin zalo:
“Lấy ai xấu xấu hay nghèo nghèo tí cũng được con ạ, đừng đưa mấy thằng bốc phét về nhà ngứa mắt lắm”!
Em đọc tin nhắn của bố mà vừa buồn vừa nản. Em thì cứ nghĩ đơn giản là tính nết con người không ai hoàn hảo cả. Lúc yêu thì 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng hết. Bố em soi xét kỹ như vậy có làm quá lên không nhỉ.
Sau tin nhắn đó của bố em cũng phân vân lắm, kiếm người nghèo nghèo thì lại sợ không có tương lai, sau này khổ một đời. Còn những anh xấu xấu nói thật là em lại không thích, vợ chồng ra vào suốt ngày nhìn thấy mặt nhau, chồng mình trông xấu bẩn cũng chán lắm chứ.
Còn như người yêu em làm ra tiền thật, có sự nghiệp vững vàng, anh nổ một tí thì có chết ai đâu. Vậy mà bố lại khắt khe quá trong chuyện này làm em thấy khó nghĩ các chị ạ. Không nghe lời khuyên của bố thì sợ sau này mình đi sai đường lại khổ. Còn bố mới chê có vài câu đã lập tức chia tay, không có chính kiến của riêng mình thì có mà ế dài các chị nhỉ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

