Chuyện đánh ghen từ xưa đến nay luôn là đề tài nóng hổi và nhận được sự quan tâm từ nhiều người. Bởi ai cũng biết đàn bà khi ghen không phải ai cũng giống như ai, mỗi người sẽ có cách xử lý riêng của bản thân mình.
Tính nết hiền lành thì chấp nhận cam chịu cảnh chồng ngoại tình, còn người ghê gớm, độc ác thì chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cảnh chung chồng. Đương nhiên, những người phụ nữ này sẽ làm đủ mọi cách để “xả” cơn tức giận hoặc thậm chí muốn kéo người đàn ông quay về với mình.
Nếu đã quá nhàm chán với những chiêu trò đánh ghen của phụ nữ hiện đại. Thì hôm nay chúng ta một lần ngược dòng về lịch sử Trung Hoa để nghe về vị Hoàng hậu ghen tuông bậc nhất thời điểm lúc bấy giờ.
Đó chính là Lã Hậu, vợ của Hán Cao Tổ Lưu Bang, người khai sinh ra triều đại nhà Hán. Thời điểm bấy giờ, vua chúa vốn đã quen với việc 5 thê 7 thiếp nên chẳng lạ lùng ghi khi Lưu Bang lên ngôi đã lập hậu cung với biết bao cung tần mĩ nữ.
Trong số đó, có một người phụ nữ được sủng ái hơn cả là Thích Cơ - Thích phu nhân. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp mà người phụ nữ này đàn ca múa nhạc cái gì cũng biết.
Bức họa Lã Hậu được sử sách vẽ lại về người đàn bà có máu ghen tuông nhất. Ảnh minh họa.
Nhưng chính vì sự sủng ái của Hán Cao Tổ đã khiến Lã Hậu nảy sinhtr tức giận và lòng ghen ghét. Đỉnh điểm của trận chiến hậu cung lúc bấy giờ là khi Thích phu nhân ‘vượt quyền’ xin Hán Cao Tổ cho con trai mình lên thế chỗ Thái tử Lưu Doanh – vốn là con trai Lã Hậu.
Chính điều này đã khiến sự ghen tuông và cơn tức giận của Lã Hậu lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, vì chồng quá ủng ái người phụ nữ này khiến bà chẳng thể làm gì được. Cho đến khi Hán Cao Tổ Lưu Bang băng hà, con trai Lã Hậu lên ngôi lấy hiệu là Hán Huệ Đế.
Tuy nhiên vì lên ngôi khi còn quá nhỏ tuổi, Lưu Doanh chỉ có ‘hữu danh vô thực’, toàn quyền nằm trong tay Lã Hậu hết. Lúc này bà ta bắt đầu kế hoạch trả thù Thích phu nhân cho sự ghen tuông tích tụ nhiều năm.
Sau khi ổn định mọi quyền lực, Lã Hậu cho người bắt Thích phu nhân giam vào lãnh cung. Và từ đó, chuỗi ngày hành hạ người phụ nữ từng cướp chồng của Lã Hậu chính thức bắt đầu.
Lã Hậu trói tình địch một thời vào trục đá cối xay và bắt Thích phu nhân kéo như trâu ngựa. Chưa thỏa cơn giận, bà sai người cạo đầu, dùng xích sắt khóa hai chân bà lại, chỉ cho mặc bộ y phục rách rưới và phải giã thóc hằng ngày.
Thích phu nhân từ một người quyền lực trong cung cấm bị rơi xuống thấp kém còn không bằng các cung nữ. Nhưng nghĩ đến ngày Như Ý biết đâu có thể dựng nên cơ đồ, bà quyết “diệt cỏ tận gốc”.
Giải quyết xong Triệu Vương bằng rượu độc, Lã Hậu bắt tay vào sử dụng chiêu thâm độc bậc nhất với Thích phu nhân. Bà sai người chặt đứt tứ chi, gọt đầu, đổ thuốc câm vào miệng, chọc mù mắt, đổ đồng vào tai Thích phu nhân rồi ném vào nhà xí.
Vài ngày sau, Lã hậu cho Hán Huệ Đế Lưu Doanh đến xem. Khi tiến đến, Huệ Đế nhìn thấy một kẻ không tay không chân, trong mắt lại không có con ngươi, thân hình nhiều vết thương nhầy nhụa máu thịt, miệng tuy mở nhưng á khẩu.
Người bèn hỏi lai lịch của kẻ bên trong thì mới biết là ‘Thích phu nhân’. Nhìn người phụ nữ từng xinh đẹp ngất trời, tài hoa vẹn toàn nay chẳng khác gì ‘con lợn’, Huệ Đế suýt chút nữa ngất xỉu.
Biết được sự độc ác của mẹ ruột, nhắm mắt làm ngơ không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thể nào tha thứ nổi. Huệ Đế sau đó đã lâm trọng bệnh, bất lực chẳng thể làm gì, Huệ Đế bỏ bê hẳn triều chính, suốt ngày chỉ uống rượu, ăn chơi và mất khi chỉ mới 22 tuổi.
Quả thật, những việc làm của Lã Hậu khi nhắc lại vẫn khiến người đời phải ghê sợ trước sự ghen tuông của đàn bà. Đúng là khi có quyền thế trong tay, người ta chẳng ngại ngần làm những việc ghê rợn trái luân thường đạo lí giống như Lã Hậu đương triều.
Nguồn: Kknews

