Ngày em cưới, bố mẹ đẻ cho 1 cây vàng, nhà chồng cho 1 cây, ngay tối tân hôn mẹ chồng gõ của bảo em đưa vàng cho bà giữ nhưng em tuyên bố thẳng luôn:

“Tiền bạc của ai người ấy giữ, con không giao kinh tế vợ chồng cho mẹ cầm thay được”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nghe em nói thế, mẹ chồng tức đỏ gay mặt quay lên. Sau lưng bà toàn đi kể em là loại cứng đầu, hỗn láo trong khi thực tế sống với bố mẹ chồng em chưa bao giờ to tiếng cãi lại. Nói không sai chứ từ ngày có em về làm dâu, bà không phải động chân động tay vào làm bất cứ viêc gì, cứ ngày 3 bữa cơm bưng nước rót phục vụ tận nơi. Bà đi chơi về chỉ việc ngồi vào mâm.

Tính em trước giờ rõ ràng lắm, cái gì em thấy đúng là làm, sai là sẽ phản ứng lại. Tuy em không thích cách hành xử của mẹ chồng nhưng phận làm dâu, em luôn lo tròn bổn phận nghĩa vụ còn lại mẹ chồng muốn nói sao là tùy.

Tuy nhiên cuối năm ngoái, cậu em chồng cưới vợ, mẹ chồng vẫn giở bài cũ là đòi giữ tiền vàng cưới của con dâu. Khác với em, vừa nghe mẹ chồng mở lời dâu út vui vẻ đưa toàn bộ 3 cây vàng cho bà giữ luôn. Khỏi phải nói bà hớn hở sung sướng cỡ nào. Không những vậy, bà còn suốt ngày cạnh khóe nói em:

“Đấy cùng là dâu mà người ta ăn ở tử tế, biết điều thế. Đằng này mang tiếng lớn tuổi hơn mà thua xa mọi thứ”.

Nói chung bà nói bóng gió nhiều lắm nhưng em kệ, chẳng buồn đáp lời vì thấy suy nghĩ ấy của bà thật sự rất trẻ con, em không chấp. Vì dâu út gửi vàng cưới nên bà quý lắm, đi đâu cũng ca ngợi cô ấy biết điều, ăn ở phải đạo chứ không giống như em, cứng đầu cứng cổ không ai bảo được.

Tuy nhiên cách đây vài ngày, chẳng biết rảnh rỗi thế nào mẹ chồng em lại mở tủ mang hết vàng bạc cả của bà lẫn của dâu út kiểm tra. Tự nhiên bà gào ầm ĩ làm cả nhà chạy toán loạn lao vào tưởng có chuyện gì, hóa ra là bà phát hiện 5 cây vàng của nàng dâu út gửi là giả. Trong lúc mang vàng ra lau, bà lỡ tay làm rơi thì thấy lớp mạ bong ra.

Tất cả mọi người nhốn nháo, riêng dâu út không phản ứng. Bà cay cú lao tới trước mặt thím ấy gào:

“Chị lừa tôi à, định gửi vàng giả để sau này đòi vàng thật hả?”.

Em dâu em mặt tỉnh bơ đáp:

“Con không có gan ấy, chỉ là thấy mẹ xoắn xuýt với số vàng hồi môn của con nên con phải làm thế cho đẹp lòng. Vàng thật con dại gì đưa nhỡ sau mẹ lại đưa vàng giả trả con thì sao. Tốt nhất gửi giả nhận giả cho chắc”.

Bà tức tím mặt bỏ về phòng. Nhìn mẹ chồng vậy, em cười thầm nghĩ đúng là gậy ông đập lưng ông, bà bị tiền làm cho mờ mắt thật.

Đấy ở đời mà cứ tính toán quá cũng chẳng lại đâu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mẹ chồng em thích tiền phải gặp con dâu ghê gớm nó trị cho mới sáng mắt ra.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của người viết