Bác họ chê em xấu, mẹ chồng nói luôn: ‘Cần gì sắc nước hơn người, biết cư xử là được'
“Chả biết con nhỏ này nó bỏ bùa thằng Lâm thế nào mà cũng yêu nhau được”
“Lùn 1 mẩu thế này mất hết cả gen chân dài nhà mình thôi”
Đó là những lời chê bai mà em nhận được từ phía họ nhà chồng ngày đầu về ra mắt đấy. Chẳng biết mọi người lúc đó có bị chê nhiều không chứ em thì bị nói như tát nước vào mặt.
Nào là béo 1 mẩu, mắt bên to bên bé, xong lùn 1m50 rồi bỏ bùa này họ, nếu không vì được chồng yêu quá chắc chúng em cũng chẳng thể đến với nhau.
Chồng em đẹp trai lắm mọi người ạ, anh cao ráo m8 lận, dáng dấp như người mẫu. Cả họ nhà bên đằng ấy ai cũng như vậy mới tài, từ gái đến trai, điều này em đã được kiểm chứng khi về quê thăm hỏi.
Biết mình không được họ ưng về ngoại hình nên em luôn cố làm mọi việc 1 cách chăm chỉ và cầu toàn nhất khiến mọi người không chê được điểm nào. Mặt khác, em cũng cố gắng tìm cách kết thân với mọi người trong gia đình rồi hàng xóm và cô chú bên nhà chồng.
Cứ đi đâu có gì ngon em cũng mua về biếu cả họ không thiếu 1 nhà nào. Lễ lạt hay ma chay cưới hỏi của nhà chồng, em đều nhiệt tình đến dự. Chồng nhiều lúc cũng bảo mấy cái nghi lễ quá thì thôi, ai nói gì kệ họ.
Nhưng em nhất quyết không chịu, lúc mới về đây, nhà chồng đã không ưng mình rồi. Giờ về rồi thì phải gỡ gạc lại hình ảnh chứ nếu cứ vì họ chê em mà sống tệ rồi quay lưng lại với nhà chồng thì chỉ có em khổ thôi.
Tình cờ hôm đó em về nhà muộn, thấy bác họ đang ngồi trong nhà tỉ tê chuyện gì đó. Hóa ra là cậu Đạt nhà bác họ em mấy hôm trước dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Em cũng nghe mẹ chồng nói qua về việc này nhưng cũng chẳng để ý.
Định bước vào chào hỏi rồi lên nhà cơm nước thì chân khựng lại khi nghe bác nói đến tên mình:
“Thôi thôi, con bé đấy trông chẳng khác gì cái Mai (tên em) nhà anh chị cả. Chán không để đâu cho hết. Em đang định làm mối cho nó với con gái bà Lan đầu xóm, con bé mặt mũi xinh xắn mà cao ráo lắm”.
Nói thật, nghe bác ấy nói mình như thế em bực lắm. Bình thường em đối xử với nhà bên ấy cũng có tệ đâu, sao lại lôi em vào rồi chê bai làm gì chứ. Bố mẹ chồng em ngồi đó cũng im lặng chẳng bảo gì nên bác họ lại nói tiếp:
“Mỗi tội con bé đó hơi ăn chơi 1 tí nhưng thôi cưới về khắc dạy bảo từ từ cũng được. Chứ cưới cái đứa kia rồi xấu cả cháu mình, em chả thích”
“Con Mai nhà này tuy không có sắc nước hơn người nhưng nó được cái thông minh với biết cách cư xử. Làm dâu thế là được rồi. Rước về làm con chứ có làm hoa hậu đâu mà cần đẹp”.
Đùa chứ, mọi người không biết lúc đấy em sướng như thế nào đâu. Bình thường mẹ chồng em là người kiệm lời, họa hoằn lắm bà mới mở miệng nói 1 câu. Thế mà hôm nay lại bênh con dâu trước mặt bác cả khiến em sướng không chịu được.
Đủng đỉnh bước vào nhà chào hỏi mọi người xong xuôi, em lẩm bẩm tối nay phải pha cho mẹ chồng nồi nước ngâm chân mới được. Đấy mọi người ạ, thế nên cô nào có về nhà chồng bị chê bai thì đừng có ghi thù làm gì.
Mình cứ sống tốt, sống đúng với trách nhiệm của mình thì người lớn họ thấy, họ hiểu hết mọi người ạ. Cứ sống tốt đi rồi sẽ có ngày mình nhận được trái ngọt mà thôi.