Ai như Hồ Ngọc Hà: Tuyên bố cướp chồng người ta là bản năng, mà bản năng thì không sai?
Hồ Ngọc Hà có những chia sẻ về tin đồn làm người thứ ba một cách thẳng thắn. Về việc cô không sai, đó là bản năng mà thôi.
Hồ Ngọc Hà - làm việc và yêu theo bản năng
Nói về Hà Hồ người ta thừa nhận 1 nữ hoàng giải trí tài năng và xinh đẹp hơn người thế nhưng người ta còn nhắc về cô như một "nữ hoàng thị phi" và gán cho cô nhiều biệt danh hơn cả 3 tiếng Hồ - Ngọc - Hà. Dĩ nhiên không có lửa làm sao có khói, không phải ngẫu nhiên thiên hạ rảnh rỗi ngồi thêu dệt ra câu chuyện tầm phào để bàn tán cho vui miệng.
Hồ Ngọc Hà yêu và làm việc theo bản năng.
Thực ra Hà cũng có làm gì quá đâu, ngoài kia người ta gọi là tranh chồng cướp vợ, tiểu tam hay người thứ ba còn Hà, vốn là người thâm sâu Hà chỉ gọi đó là "vào nhà người ta để lấy đi một cái gì đó" cái mà anh cũng ngầm hiểu là "chồng người". Thế Hồ Ngọc Hà vẫn luôn có những lý do mà chỉ bản thân cô mới hiểu, đến khi nói ra cũng khó có thể cảm thông được.
Hồ Ngọc Hà nói " văn hóa chửi rủa" của người đời cứ đặt lên c cho đến khi chồng chéo lên nhau khiến chúng cộng hưởng lại thành ra cô có cả 1 hội antifan đông không kém hội fan, khi đó người ta sẽ chung thủy chửi rủa và ghét cô nhưng tất cả những điều đó là do mọi người chưa hiểu Hà Hồ, chưa hiểu những lý do mà cô làm vậy.
Mà theo bản năng thì theo cô không hề sai.
Hồ Ngọc Hà nói việc vào nhà người ta cướp đi điều gì đó là bản năng, mà bản năng thì vốn không sai. Chỉ có điều con người - động vật bậc cao có khả năng suy nghĩ cũng như sàng lọc thông tin để biết làm gì đúng làm gì sai để bản năng không lấn át lý trí, như thế mới xứng đáng với hai tiếng "con người".
Nếu ai gây lỗi xong đều nhận rằng đó là do bản năng, cảm xúc chứ không phải bản thân muốn thế. Có lẽ câu chuyện giật chồng cướp vợ người ta không chỉ dừng lại ở mức độ được nhắc đến mỗi ngày mà nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Cái sai của Hà Hồ là yêu theo bản năng - cái bản năng khiến gia đình người khác tan vỡ
Hồ Ngọc Hà bảo không bao giờ làm điều gì khiến người phụ nữ khác phải tổn thương như lời đồn đại, nhưng liệu đó có phải sự thật?
Hà Hồ không bao giờ làm người khác tổn thương khi cướp chồng người khác.
Hồ Ngọc Hà và câu chuyện của vợ đại gia Kim Cương từng gây sốt một thời làm người ta hoài nghi về những gì Hà Hồ nói ngày hôm nay. Thời điểm nữ hoàng giải trí chính thức ly hôn với Cường Đô la cũng là thời điểm tin đồn và những hình ảnh hẹn hò ở nước ngoài cùng đại gia Chu Đăng Khoa rộ lên. Hà Hồ hết im lặng theo lời cô nói vì không muốn mọi chuyện đi xa hơn, lại chuyển qua trạng thái phủ nhận. Chẳng lẽ ôm eo tình tứ lại chỉ là bạn bè thân thiết. Sai quá sai!
Vậy những hình ảnh này chỉ là bạn thân thôi sao.
Một người phụ nữ đã có gia đình, còn người đàn ông đã có vợ và 3 đứa con nhỏ mà lại tình tứ, ôm eo nhau, hộ tống nhau đi đây đi đó du lịch khắp nơi lại nói chỉ là bạn thôi. Người vợ của đại gia Chu Đăng Khoa đã đăng đàn dằn mặt nữ hoàng giải trí vì đã phá hoại hạnh phúc gia đình cô. Ban đầu cũng chỉ là dăm ba lời nói vu vơ để nói về những câu chuyện trong làng giải trí phức tạp vốn không liên quan gì đến gia đình cô. Sau đó vợ Chu Đăng Khoa đã chỉ mặt đặt tên Hà Hồ ở bài viết sau với lời lẽ thâm cay. Thế mới bảo "không có lửa sẽ không có khói" Hạnh phúc gia đình người khác không dễ gì có được ấy vậy mà Hà Hồ lại vào nhà cướp đi người chồng, người cha của gia đình đó.
Bản năng mạnh quá khiến gia đình người ta lao đao.
Những gì Hà Hồ nói ngày hôm nay có thể triết lý, cao đạo từ góc nhìn của cô - người đàn bà trưởng thành và từng trải qua nhiều biến cố trong tình cảm. Nhưng ở một góc nhìn nào đó, của những người ngoài cuộc, của những người từng "bị hại" thì những lời nói đó chỉ giống như lời biện minh, giải thích cho cái hành động gọi là bản năng của mình. Sau cùng muốn không bị người khác chỉ trích thì đừng làm, muốn an yên thì đừng "vào nhà người ta lấy đi cái gì đó"!