Từ khi kết hôn, tôi như bước vào vũng bùn mà không thể nào thoát ra được. 30 tuổi, tôi bị bố mẹ gán ghép lấy người đàn ông hơn mình 12 tuổi. Anh chưa kết hôn, gia cảnh cũng khá tốt. Chúng tôi quen nhau được 3 tháng thì kết hôn. Thật ra lúc ấy, tôi chưa có cảm giác của tình yêu. Chẳng qua bố mẹ cứ suốt ngày nói ra rả vào tai, tôi mới tặc lưỡi làm vợ anh.

Để nói là cuộc sống của tôi vất vả thì không phải. Vì chồng tôi kiếm ra tiền, cũng quan tâm đến vợ. Nhưng sự quan tâm của anh không làm tôi thấy thỏa mãn. Anh không hề lãng mạn, cũng chẳng bao giờ nghĩ xem tôi thích gì, muốn gì. Mỗi lần tôi nói, anh lại ngây ngô hỏi lại:

“Vậy em muốn anh phải làm gì? Anh đã cố hết sức rồi”.

Chồng hất mâm cơm chỉ mặt bố vợ: Ông bất tài còn lên mặt dạy đời, vớ vẩn tôi trả lại con gái

Đấy mọi người xem, sống cùng một người đàn ông không biết cách thay đổi và làm mới bản thân thì sao không chán cho được? Mấy năm nay tôi cứ cố huyễn hoặc bản thân, rằng chỉ có chồng mới yêu thương mình. Nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ khi tôi gặp được tình yêu đích thực của đời mình.

Đưa đơn cho chồng ngoại tình, em bảo: Tôi tống cổ cô ta rồi, anh muốn theo làm chân cửu vạn thì ký

Anh là đồng nghiệp của tôi, hơn tôi 2 tuổi. Trong công việc, anh luôn tạo điều kiện và giúp đỡ tôi. Chúng tôi trước đây chỉ là bạn bè đơn thuần. Nhưng sau một chuyến công tác, có thêm thời gian nói chuyện, tôi cảm thấy anh rất tâm lý và hiểu mình.

Chúng tôi duy trì mối quan hệ bạn bè một thời gian thì đi đến tình yêu. Tôi biết, nhiều người sẽ nghĩ tôi là loại phụ nữ không ra gì. Có điều mọi người cứ nghĩ đi, cuộc đời tôi chưa bao giờ gặp được ai yêu thương và quan tâm mình như vậy. Những ngày lễ Tết, anh đều tặng cho tôi món quà đặc biệt, thay vì hoa như chồng tôi vẫn làm.

Đợt vừa rồi, anh thuyết phục tôi ly hôn chồng. Vì chúng tôi đã lén lút nửa năm nay, anh không muốn sống trong lo sợ như vậy. Tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn rất nhiều lần. Nhưng thú thật vẫn chưa đủ dũng khí mọi người ạ. Nói công bằng, chồng tôi khá tốt và tôi không tìm được lý do gì để ly hôn. Còn con gái tôi mới được 3 tuổi, giờ mà ly hôn khả năng tôi phải nuôi con là rất cao.

Tôi đã nói với người yêu, đợi thêm một, hai năm nữa rồi tôi ly hôn. Anh không chấp nhận và bắt tôi phải lựa chọn. Những ngày này tôi mệt mỏi vô cùng. Tự nhiên chia tay chồng, nhất định mọi người sẽ nghi ngờ và việc tôi có tình cảm với người khác bị bại lộ. Còn nếu cứ như vậy, tôi sẽ mất tình yêu của đời mình. Tôi nên làm gì đây mọi người?

hình ảnh