Vậy là sau 4 năm ròng rã ngược xuôi giữa 2 nước Việt Nam- Pháp để đi đòi con, người mẹ cuối cùng cũng giành được quyền nuôi con, được ôm đứa con bé bỏng của mình vào lòng.


Chồng hờ bất ngờ ôm con 3 tháng tuổi bỏ đi


Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1985) và hành trình sang Pháp tìm con từng khiến dư luận quan tâm, theo dõi.


Hàng trình đầy gian nan để giành lại quyền nuôi con ấy đã kéo dài suốt nhiều năm, chị đã gặp biết bao khó khăn vất vả để có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Mặc dù trước đó, phía tòa án Pháp đã công nhận giao bé Sara cho chị Huyền.


Theo tìm hiểu chị Huyền và ông Alex (42 tuổi- quốc tịch Pháp) từng có khoảng thời gian yêu nhau gần một năm. Sau đó, cả hai đã quyết định cùng nhau chung sống như vợ chồng, tuy nhiên lại không hề đăng ký kết hôn.


Đến khi chị mang thai đứa con gái đầu lòng, hai bên đã bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Tháng 11/2014, khi đứa con gái được hơn 3 tháng tuổi, ông Alex đã bắt con của chị đi mang đi mà không hề cho chị hay biết.


Sau khi đứa con gái bé bỏng bị bắt đi, chị đã nhiều lần dò hỏi tin tức của ông Alex và con gái. Cuối cùng, chị biết được ông Alex đã mang con sang Pháp, chính vì thế chị đã quyết định lặn lội sang Pháp để tìm con.


Sang đến Pháp sau khi vượt qua nhiều khó khăn, chị đã gửi đơn khởi kiện ông Alex ra tòa án Pháp, sau đó được Tòa sơ thẩm Thẩm quyền rộng Albi thụ lý vụ án. Đến ngày 23/6/2016, Tòa án đã đưa ra xét xử vụ án dân sự về tranh chấp quyền nuôi con.


Và cuối cùng, chị Huyền được tuyên thắng kiện và buộc ông Alex giao lại con cho người mẹ. Bên cạnh đó là cho phép chị Huyền trở về nước cùng với con gái, đặc biệt ông Alex phải giao lại hộ chiếu của con cho chị Huyền giữ.


Thế nhưng, ông Alex đã không hề chấp hành thi hành án, mà bất ngờ ôm bé Sara rời Pháp để về Việt Nam. Biết tin con đã trở về Việt Nam và sống tại Quận 2, chị Huyền đã đi khắp nơi để xin được thi hành bản án của tòa án Pháp tại Việt Nam. Dù con đang ở Việt Nam, nhưng chị vẫn không được gặp con mình.


Hạnh phúc vỡ òa của người mẹ khi nhận lại con gái sau 4 năm chờ đợi


Vào tối ngày 29/1, Cục thi hành án dân sự TP.HCM đã buộc ông Alex phải giao bé Sara Thiên Kim (sinh năm 2014) cho chị Huyền. Cuối cùng, sau 4 năm ngược xuôi, chờ đợi, chị đã nhận lại được con gái của mình.


Thế nhưng, phải sau 1 thời gian dài kể từ khi có bản án chính thức, chị Huyền mới gặp được con gái của mình. Mặc dù đã gần 4 năm không gặp con, nhưng đứa bé lại không hề lạ mẹ, cả hai hạnh phúc bên nhau.


Có lẽ đây là cái Tết đặc biệt nhất, hạnh phúc nhất của chị sau 4 năm xa cách con mình. Hôm nay chị đã được bên con, chăm sóc, quan tâm và nuôi nấng đứa con do mình sinh ra.


Bài hot liên quan:


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c4927e7f66539614f4d6302/Phan-ung-cua-gai-e-Viet-Nam-khi-hay-tin-Trung-Quoc-cho-nhan-vien-nu-nghi-them-8-ngay-Tet-'go-mang-nhen'


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c4945abeb00887e9a3a769c/E-49-nam-djong-djen-nguoi-phu-nu-quyet-djinh-ket-hon-voi-cai-chan-vi-no-chung-thuy-chi-em-ran-ran-ung-ho


https://www.oxii.vn/relationship/article/5c4acacaeb00887e9a3a7753/Me-chong-em-chong-'lien-ket'-dja-bay-hanh-phuc-con-trai:-Vo-nuot-nuoc-mat-om-con-9-thang-ly-hon


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c497242f66539614f4d6350/Hotmom-Thanh-Tran-lan-djau-tiet-lo-su-that-cay-djang:-Chong-an-bam-djua-djoi-1-tay-cang-djang-ca-nha-chong


https://www.oxii.vn/relationships/article/5c4a86c3eb00887e9a3a7713/Hon-nhan-on-ao-cua-Hoang-Hau-Tay-Ban-Nha:-1-djoi-chong-van-lay-vua-va-cuoc-chien-voi-me-chong