"Nữ hoàng nước mắt" Choi Ji Woo "ngồi mát ăn bát vàng" khi lấy chồng muộn, còn chuẩn bị đón tin vui
Choi Ji Woo thuộc hàng nữ thần màn ảnh Hàn khiến trái tim nhiều khán giả Việt xao xuyến. Trước khi có cuộc sống yên bình với chồng đại gia giấu mặt hiện tại, cô có đường tình bấp bênh không ai ngờ.
Nhắc đến Choi Ji Woo là nhắc đến những vai diễn bất hủ của cô trên màn ảnh. Từ War And Love năm 1995, đếnThe Hole, First Kiss, Sự Thật, Những Ngày Tươi Đẹp… cho tới Bản Tình Ca Mùa Đông, danh hiệu "Nữ hoàng nước mắt" thuộc về cô. Tuy tài năng và xinh đẹp là thế, nhưng đường tình của Choi Ji Won lại chẳng mấy êm đẹp.
Tình duyên của nhân vật lận đận cũng ám vào đời người đẹp họ Choi
Người ta nói đôi khi diễn viên diễn quá tâm huyết, nên cuộc đời của nhân vật hay vật vào người thật. Với Choi Ji Woo cũng không phải là ngoại lệ. Nữ Hoàng Nước Mắt từng được gán ghép với tài tử Bae Yong Jun, hay Kwon Sang Woo bởi cô và họ từng quá đẹp đôi. Khán giả mong muốn mỹ nhân họ Choi có thể thành đôi với người trong giới, vì chỉ có thể cả 2 vợ chồng mới có thể cảm thông được cho nhau. Không vì giận hờn lung tung mà dễ buông tay nhau trong chiều giông bão. Thế nhưng, mong muốn cũng chỉ là mong muốn, những chuyện tình đẹp như tranh vẽ đó cũng không thể trở thành sự thật.
Mãi cho tới năm 2008, người đẹp sinh năm 1975 mới công khai trước truyền thông báo giới việc hẹn hò với Lee Jin Wook. Ngay sau đó, cô nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía truyền thông xứ Kim Chi, cũng như khán giả nước nhà. Cô nhận được nhiều lời chúc mừng, mong cả 2 sớm có tin vui. Tuy nhiên sự chênh lệch từ tuổi tác, cho tới địa vị của Choi Ji Woo và bạn trai lúc đó đã quá lớn, ngăn cản tình yêu của cả 2 dành cho nhau.
Mối tình đó cũng chỉ kéo dài được 3 năm là kết thúc. Dường như cái kết không có hậu này đã cho mỹ nhân họ Choi 1 bài học thật sự. Qua những lần chia sẻ thân mật, nữ diễn viên quyết định sẽ không công khai chuyện đời tư, yêu đương lên trên mặt báo cho nhiều người biết nữa. Và thực hiện đúng như những gì đã nói Choi Jin Woo hoàn toàn im ắng và kín cổng cao tường mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Mỗi sự kiện cô đến cũng chỉ thấy bóng dáng 1 mình cô.
Sau đó, “Nữ hoàng khóc” tiết lộ cô đã hẹn hò với một nam diễn viên khác nhưng muốn giữ trong bí mật. Bởi cô tâm niệm: “Tôi không quan tâm nếu bạn trai mình cũng làm trong ngành công nghiệp giải trí, nhưng tôi không bao giờ muốn công khai mối quan hệ của mình thêm một lần nào nữa”.
Tuy nhiên, chuyện tình bí mật ấy của cô cũng lắng dần, từ đó, không ai biết thêm thông tin gì về nó, người ta chỉ thấy Choi Ji Woo vẫn thui thủi một mình lẻ bóng.
Cuộc hôn nhân kín tiếng với chồng đại gia
Ngày 29/3 năm nay, toàn thể người hâm mộ của Choi Ji Woo như bị đánh úp nhưng lại tràn đầy hạnh phúc, khi mỹ nhân này thông báo chuyện chuẩn bị lên xe hoa với chồng trẻ tuổi. Đến chính công ty YG quản lý của cô cũng không biết sự tình, chỉ đến khi sự việc bị khui ra mới vỡ lẽ. Lễ cưới sau đó cũng chỉ được tổ chức gói gọn trong nội bộ gia đình, thân mật chứ không khoa trương và mời nhiều quan khách.
Vào ngày 10/7/2018, "Nữ hoàng nước mắt"đã bị trang tin Dispatch tung ra bài báo về thân phận thật sự của chồng của nữ hoàng nước mắt màn ảnh nhỏ sinh năm 1984. Anh hiện tại là một doanh nhân, phụ trách những ứng dụng điện thoại về phong cách sống. Bài báo cũng cho rằng người chồng của Choi Ji Woo đã đổi tên sau khi gặp cô cách đây khoảng 3 năm trước.
Dù là CEO trẻ tuổi nhưng tính cách chồng người đẹp vẫn rất chững chạc, là chỗ dựa vững chắc của cô trước những sóng gió, khó khăn của cuộc đời. Sau lễ cưới, để làm tròn nghĩa vụ của 1 người vợ cũng như người mẹ cô ít nhận show, lời mời đóng phim hơn để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Cô và chồng cũng đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, luôn cân bằng quỹ thời gian bận rộn của mình để có thể đi du lịch, trò chuyện cùng nhau.
Nhiều khán giả rất mong cô có thể cởi mở hơn về cuộc sống đời tư của mình. Đặc biệt là chuyện con cái. Tuy nhiên không ai có thể bắt Choi Jin Woo nếu cô không muốn, hãy chờ đợi đến thời điểm thích hợp. Và nếu cho đến cuối cùng cô ấy không muốn nhắc tới, hãy tôn trọng quyền tự do cá nhân, người nổi tiếng cũng là người bình thường mà.