Thủy Tiên chấp nhận cuộc hôn nhân sóng gió với Đan Trường và biết rằng tình yêu và con trai giúp cô mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.


40 ngàn đô để mua chồng có gì không đáng?


Sóng gió ập đến với gia đình Đan Trường - Thủy Tiên khi cả hai chính thức về chung một nhà. Cuộc hôn nhân bạc tỷ ấy lại không nhận được sự đồng thuận và chấp nhận của nhiều người. Người ta cho rằng ngoại hình không xứng đôi vừa lứa của Thủy Tiên làm mất đi giá trị thần tượng của họ, họ cho rằng cuộc hôn nhân này hẳn là có mục đích không để che giấu giới tính của Đan Trường thì cũng để che mắt thiên hạ về câu chuyện nợ nần, người cũ, người mới của nam ca sĩ.


Hôn nhân nhận được nhiều gạch đá của Đan Trường - Thủy Tiên.


Đan Trường từng tổ chức họp báo để gửi lời giải thích đến truyền thông về những tin đồn ấy, thế nhưng sự giải thích yếu ớt ấy lại không đủ để chống trả lại dư luận mạnh mẽ. Cho đến khi Thủy Tiên lên tiếng. Cô không hề phủ nhận những gì người ta đang bàn tán ngoài kia. Cô biết chuyện chồng và người cũ, còn biết nội tình câu chuyện ra sao. Cô còn thẳng thắn thừa nhận chuyện cho Đan Trường tiền để giải quyết chuyện nợ nần của anh trước khi đám cưới diễn ra. Sau những lời "thú nhận" ấy Thủy Tiên còn không quên nói với khán giả rằng 40 ngàn đô để mua chồng - một người chồng tuyệt vời như Đan Trường không phải rất đáng sao?


Cuộc hôn nhân bị ném đá nhưng lại hạnh phúc viên mãn.


Ngoài ra tin đồn mà nhiều người lo sợ nhất chính là tin đồn về giới tính của anh Bo. Thế nhưng Thủy Tiên khẳng định cô biết giới tính của chồng ra sao và không hề phàn nàn gì. Tại sao người trong cuộc biết rõ về chuyện đó người ta còn không phàn nàn mà những người ngoài cuộc lại đặt điều thêu dệt cho những câu chuyện không có thật.


Yêu xa - lấy xa - nhưng chồng vẫn chăm vợ chăm con từng chút


Đám cưới và sau khi sinh con xong vợ chồng Đan Trường không sống cùng nhau, mỗi người một nơi. Đan Trường về nước để chuẩn bị cho những dự án âm nhạc đã ấp ủ từ lâu, bởi nghệ sĩ mà tiếng hát chính là hơi thở và sân khấu chính là mạng sống của họ. Sao có thể "tách cá ra khỏi nước, bắt chim không được bay" được. Vì thế dù không thường xuyên gặp gỡ nhưng mỗi lần facetime anh đều nhận ra sự thay đổi của em bé hay của vợ, thậm chí dù không gần vợ con nhưng hễ có cơ hội anh đều rất khéo trong việc chăm con như thay tã, cho con uống sữa.. Vì thế Thủy Tiên không bao giờ phàn nàn về việc ở xa chồng hay ông Ngâu bà Ngâu gặp nhau cả.


Món quà lớn nhất mà Đan Trường mang đến cho Thủy Tiên chính là bé Thiên Từ- cậu bé kháu khỉnh và đáng yêu vô cùng. Từ ngày có con cuộc sống của cả hai vợ chồng trở nên có ý nghĩa hơn. Em bé vừa là sự kết nối của bố mẹ cũng là động lực để hai vợ chồng cố gắng hơn trong công việc cũng như cuộc sống. Không đơn giản chỉ là kiếm tiền mà đó là sự bảo đảm chắc chắn cho con trai có một tương lai tốt đẹp hơn.


Đan Trường lãng mạn lắm - nhưng lãng mạn theo kiểu có thể giặt đồ cho vợ


Trước khi về chung một nhà người ta vẫn bêu rếu rằng người phụ nữ thành đạt và có khả năng như Thủy Tiên đâu cần một người đàn ông có sự nghiệp nhưng lại làm nghề ca sĩ, nay đây mai đó. Phải chăng nam ca sĩ chính là món trang sức đắt giá mà nữ doanh nhân dùng quyền lực và tiền bạc để mua.


Đan Trường là người đàn ông kĩ tính.


Thế nhưng Đan Trường đâu có như vậy, anh đối xử thật tâm với Thủy Tiên lắm. Vợ giàu có và giỏi giang như vậy anh hoàn toàn có thể lựa chọn cuộc sống an nhàn và hưởng thụ hơn. Ấy vậy mà Đan Trường vẫn quay về nước và tiếp tục với những dự án âm nhạc còn dang dở của mình.


Chẳng những vậy anh còn tự tay giặt đồ cho vợ khi hai vợ chồng đi du lịch cùng nhau. Đây cũng là điều mà Thủy Tiên thấy lãng mạn nhất mà chồng dành cho mình chứ không phải những thứ vật chất xa hoa, phù phiếm. "Là giặt quần áo giùm tôi khi đi du lịch. Những món đồ xa xỉ hay bữa ăn lãng mạn thì tôi từng có rồi, nhưng lòng tôi chỉ khắc ghi những điều đơn giản nhất. Tôi nhớ lần đó chúng tôi đi chơi New York. Tôi không có thói quen để đồ dơ trong va ly mà khách sạn hôm đó lại không có dịch vụ giặt đồ. Thế là anh Trường không ngần ngại đi giặt đồ cho tôi." Thủy Tiên đã rất cảm động với việc làm của chồng và dành hết những lời ngợi ca cho người đàn ông tuyệt vời của mình.