Vợ trách chồng ăn xong lại nằm, anh bĩu môi: Gớm, đêm qua ai hầu ‘bà trẻ’ đến gần sáng
Người ta thường nói vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi cẳng mà ăn, âu cũng có cái đúng. Chẳng xa xôi cứ nhìn chồng em là biết, cứ ăn xong lại nằm chẳng khác gì nuôi heo, à mà lão cũng tuổi con lợn thật chứ đâu.
Lấy nhau được 2 năm nhưng vợ chồng ít khi có va chạm hay cãi vã gì to tiếng cũng bởi tính chồng em thuộc tuýp nhây nhây lại khéo mồm nên chẳng bao giờ em giận lão nổi nửa ngày cả.
Mà nói đi cũng phải nói lại, chồng em hay làm biếng thật nhưng được cái vợ sai gì là cũng chịu khó xắn tay vào giúp lắm. Chỉ có mỗi điều lão hay làm kiểu cẩu thả, tính em thì cẩn thận, nhìn lão lau hộ cái nhà mà ngứa mắt nên chẳng bao giờ em nhờ cả.
Mấy hôm nay, chồng em được mấy anh cùng công ty rủ rê đi tập gym nên chiều nào tan sở cũng về nhà vứt cặp rồi mất dạng đến hơn 9 giờ tối. Việc đó đồng nghĩa với việc anh chẳng đỡ đần vợ được gì mà chỉ về ăn cơm xong nằm xem tivi cho hết tối luôn.
Đến khi không chịu đựng được nữa em mới cáu quá bảo:
- Anh quá lắm rồi, không thấy em nói gì anh định lên nước à?
- Anh có thế nào đâu, là tại em cứ muốn làm mình, làm mẩy giận anh đấy chứ. Thế giờ em muốn sao?
- Còn hỏi nữa, tập tành gì cũng phải biết giờ mà về chứ. Bù khú với mấy lão ấy đến 9 giờ mò về thì việc nhà để ai làm hết hả.
- Ừ được rồi, anh xin lỗi. Mai anh sẽ về sớm với vợ yêu nha. Nhớ anh thì cứ nói thẳng ra, bày đặt hoài.
Chồng vừa nói vừa nháy mắt cười làm em vừa tức vừa buồn cười. Thế nhưng vợ chồng chỉ vui vẻ được vài hôm là mọi chuyện lại đâu vào đó.
Cho đến 1 hôm ngồi nói chuyện với mấy chị trong công ty, vui mồm nên em kể chuyện chồng dạo này hứng thú gym gủng:
- Thế tập chỗ nào? Có an toàn với đáng tin không?
- Em chịu. Anh ấy đi cùng mấy anh trong cơ quan. Mà đáng tin với an toàn là sao ạ
- Mấy lão ấy toàn làm trò đến đấy ngắm mông với ngực gái là chính chứ gym cái nỗi gì.
- Hả, em cũng không rõ nữa. Nhưng lão nhà em dạo này thấy người ngợm cũng rắn chắc lắm, chắc cũng chăm chỉ tập.
- Chăm hay không phải test mới biết được.
- Test? Test kiểu gì ạ.
- Thì test độ bền chứ còn test gì. Tập tành xong không khá khẩm hơn được chút nào à.
Nghe các chị xúi vậy em nửa tin nửa ngờ, chồng có hơi nhây nhưng chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với vợ cả. Mang tâm trạng rối bời trở về nhà, cả tối đó em chẳng làm được cái gì cả. Chồng thì tập chán xong mới về nhà, ăn xong lại nằm ềnh ra giường phưỡn bụng xem tivi, nhìn mà phát ghét.
- Này, anh đứng lên vươn vai chân tay làm giúp em mấy việc đi được không? Có chồng nhà nào ăn xong lại nằm như thế này không hả?
- Hôm nay em làm đi. Anh mệt lắm. Chân tay mỏi rã rời rồi đây này.
- Tập tành có 1 tí xíu mà cũng kêu mệt. Em đây làm việc cả ngày có than thở câu nào đâu.
- Gớm, đêm qua ai hầu ‘bà trẻ’ đến gần sáng hả? Đi tập gym được tí sức thì tối cũng lôi người ta lên giường hành thì chả mệt.
- Ai hành anh... Đồ...
Nghe thấy chồng nói thế em ngượng chín đỏ cả mặt, thế là không thèm nói với anh nữa đi vào trong phòng đóng cửa. 1 lát sau, lão chồng lật đật chạy vào ôm ấp vợ tíu tít:
- Sao thế, dỗi anh à. Vợ yêu ơi.
- Dỗi cái gì mà dỗi. Chồng ăn xong lại nằm chán chê, vợ nhờ có tí việc thì kêu xong kể công. Bực hết cả mình. Biến đi.
Em vờ dỗi rồi đẩy lão ra không cho ôm nhưng sức đàn bà đâu thể sánh bằng đàn ông lực lưỡng. Hơn nữa mấy hôm nay lão còn đi tập tành chăm chỉ nữa:
- Nào, ngoan. Anh có kể công đâu mà. Anh đang hãnh diện vì được hầu hạ bà xã thôi mà.
- Không cần. Biến đi. Hầu đến sáng bao giờ chứ. Đồ điêu toe, mới có tí đã lăn ra ngủ. Anh đi tập gym ngắm mông ngực gái no nê rồi về nhà thấy vợ là ngấy chứ gì.
- Haha, hóa ra em dỗi vì ghen đấy à. Phòng của bọn anh là phòng riêng cho nam mà. Toàn mấy ông đực rựa, yên tâm chưa vợ yêu. Mà ai bảo anh không đủ sức. Thế để tối nay chồng chiều vợ đến sáng được không?
Vừa dứt lời, lão chồng đã ghì chặt em xuống giường rồi hôn ngấu nghiến. Em lúc đầu còn kháng cự chứ sau cũng xuôi theo lão dần. 1 đêm nóng bỏng và cuồng nhiệt hết xẩy, công nhận chồng em tập gym hiệu quả thật các chị ạ.