Yêu “phi công” cũng nhiều cái hay lắm mọi người ạ! Vì tôi lớn tuổi hơn chồng nên đôi lúc, cảm thấy mình cứ như... mẹ của anh vậy. Tôi lớn tuổi hơn nhưng vẫn gọi chồng là anh, đàn ông họ thích được tỏ ra kiêu ngạo trước phụ nữ mà.
Anh bên ngoài là một người đàn ông rất bình thường, thậm chí còn có phần lạnh lùng. Thế mà cứ ở cạnh vợ là như phân thân thành người khác, nói nhiều và… lắm chuyện vô cùng. Anh chuyện gì cũng phải cần sự đồng ý của vợ, cũng hỏi ý kiến vợ, hay làm nũng với vợ kiểu: “Anh đói lắm vợ ơi”, “Anh muốn ăn gà vợ ơi”, “Vợ ơi, nay anh đau lưng quá”… Nhưng tôi không hề thấy khó chịu, mà ngược lại rất chiều anh, cũng thích chồng cần vợ như thế.
Chồng tôi cũng thuộc mẫu người đẹp trai, cao và hơi gầy. Anh là trưởng phòng nhân sự, ở nơi công sở rất ít khi anh đùa cợt, lúc nào cũng nghiêm túc, khó tính trong công việc cũng như với đồng nghiệp. Lãnh đạm, khô khan thế mà chẳng hiểu sao bao nhiêu em gái cứ để ý! Được cái chồng thấy gặp “nguy hiểm” là về mách vợ ngay, nên trước giờ tôi đã mấy lần phải ra mặt giải quyết vụ chồng bị “gạ gẫm” rồi. Cô thì tôi gọi điện nói chuyện, cô thì tôi bảo anh chặn số là được... nhưng có vụ này là điển hình nhất, tôi phải giở chiêu trò ra mới đuổi được “con giáp thứ 13” đang dòm ngó.
Chuyện là công ty có một em nhân viên rất xinh vào làm được khoảng 3 tháng rồi, thế nào mà chồng tôi lại lọt đúng mắt xanh của em ý. Chiều đang lấy xe đi về thì đã thấy em đồng nghiệp đứng đợi.
“Anh cho em đi nhờ xe về nhà nhé”, cô nàng thỏ thẻ. Chồng tôi thấy vậy thì cũng đồng ý.
Cô nàng hồn nhiên mở cửa ngồi lên ghế lái phụ. Trên đường, cô nàng đồng nghiệp vừa ríu rít hỏi han anh đủ thứ chuyện, vừa làm như vô tình ghé sát sang, chỉ thiếu điều dựa vào người bên cạnh mà thôi. Cặp đùi thon thả trong chiếc váy ngắn kia lấn hết sang chỗ anh ngồi, khe ngực đầy đặn của cô chẳng hiểu sao cứ đặt chình ình vào tầm mắt khiến anh hoảng loạn.
Khi cô nàng xuống xe, anh có cảm giác như trút được tảng đá cả tạ đeo trên người. Vội gọi điện luôn cho vợ kể lể: “Vợ ơi, anh vừa gặp nguy hiểm!”. Nghe xong tôi cười phá lên, bảo anh cứ “cứng như quả trứng” cho em, cứ lạnh lùng thì cô ta làm gì được. Chồng tôi gật gù.
Thế mà cô nàng cũng không chịu bỏ qua. Mấy lần về nhà, hôm tôi thấy có vết son trên áo, chồng giãy nảy lên thanh minh bảo cô ta hôm nay “vô tình” ngã chúi vào áo, anh cũng không biết làm sao. Tôi giận, hậm hực mãi chồng xin lỗi lên xuống tôi vẫn không tin cho lắm, ai biết anh với cô ta làm gì.
Cả gan hơn, cô nàng còn nhắn tin vào máy chồng tôi. Nhận được tin nhắn, anh báo cáo luôn với vợ. Tôi bảo, cứ nhắn như bình thường để em xem!
Nhắn qua nhắn lại, cuối cùng cô ta kêu mình vừa đi uống rượu với bạn, bị cảm gió nên đang nằm tạm trong nhà nghỉ vì nhà xa quá, muốn nhờ anh đưa về. Anh đọc tin nhắn xong quay sang mếu máo với vợ: “Vợ ơi, cô ta quyến rũ anh!”.
Tôi lườm chồng, bảo chồng cứ nhận lời rồi gọi ngay cho một đồng nghiệp nữ đến gặp cô ta ở nhà nghỉ. Y như rằng, đồng nghiệp này đến thì thấy cô ta quấn mỗi khăn tắm mở cửa, thế là tin tức nữ đồng nghiệp xinh đẹp bày mưu gạ gẫm sếp lan khắp công ty. Từ đấy cô ta không dám bén mảng mà cũng không cô nàng nào dám vọng tưởng tới anh nữa.
Đấy, yêu chồng trẻ nhiều chuyện dở khóc dở cười lắm! Có mẹ nào giống tôi không?