Đức, chồng tôi không có gì khiến vợ phải phàn nàn. Chỉ có điều anh ham mê bóng đá quá đà nên nhiều khi vợ giận chồng cho đứng ngoài cửa cũng chỉ vì những trận bóng mà anh đi sớm về khuya, bỏ cả ăn uống ở nhà.



Năm đầu kết hôn, do bị vợ quản thúc thời gian chặt quá nên Đức từ chối được đa số những trận bóng từ đồng đội. Có lần, Đức nói dối ở lại công ty làm thêm để đi đá bóng và bị tôi phát hiện. Lần ấy, tôi làm mặt nặng giận anh đúng 1 tuần khiến Đức khiếp vía.



Nhưng càng về sau, chiêu giận dỗi của tôi chẳng có tác dụng gì với chồng. Lúc tôi mang bầu được 6 tháng, đến hẹn đi khám thai, tôi dặn Đức nhớ phải về nhà sớm đưa vợ đi khám thế mà anh lờ đi. Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không có người nghe máy. 11h đêm Đức về, mang theo túi khoai nướng chuộc tội.



- Anh hứa sẽ không có lần sau đâu, ngày mai anh đưa vợ đi khám bù nhé.


- Anh có biết đặt lịch được bác sĩ đó khó thế nào không?


- Ở Hà Nội này có cả trăm bác sĩ, không khám ông này thì khám ông khác, làm gì phải quan trọng thế?


- Anh nói vô trách nhiệm thế thì sống riêng đi, lấy vợ làm cái gì?


- Tùy em thôi. Anh đi đá bóng chứ có trộm cắp hay gái gú gì đâu mà em phải thế.



Đức không còn quan tâm đến thái độ của tôi, anh quẳng túi đồ xuống sofa rồi đi thẳng lên tầng. Tôi chưa bao giờ có cảm giác bất lực như lúc ấy. Vợ giận chồng – chồng càng thích. Chỉ khi vợ giận, chồng đi đá bóng mới không có ai cằn nhằn, ca cẩm. Đức được đà lấn tới, chiều nào sau giờ làm anh cũng đi cùng hội, không đá thì tụ tập nhau bia bọt.



Đến khi không chịu đựng được chồng nữa tôi phải chủ động lên tiếng:


- Anh quá lắm rồi đấy, không thấy em nói gì anh định lên nước sao?


- Anh có thế nào đâu, là tại em cứ muốn làm mình, làm mẩy giận anh đấy chứ. Thế giờ em muốn sao?


- Muốn sao? Em muốn anh đừng bóng bánh vô tổ chức như thế nữa. 1 tuần tham gia 1 lần là được rồi. Em không cấm.


- Tưởng gì, chuyện đó quá đơn giản. Chỉ cần em không thái độ mỗi lần anh xin đi đá bóng thì việc gì anh cũng làm được. Giờ thì đền bù cho anh 1 tuần giận dỗi vừa rồi đi.



Đức vừa nói vừa nháy mắt cười làm tôi hết giận luôn. Thế nhưng vợ chồng chỉ vui vẻ được vài hôm là mọi chuyện lại đâu vào đó.


Cuối tuần bên nhà tôi có giỗ, bố mẹ đã gọi điện nhắc 2 vợ chồng về sớm có việc gì thì giúp 1 tay. Tôi biết ý nên dặn Đức:


- Năm đầu tiên anh ăn giỗ nhà vợ nên liệu thu xếp công việc đấy, đừng để em phải giục.


- Anh biết rồi, biết rồi…



Đức trả lời vợ chắc như đinh đóng cột thế mà tới tận bữa ăn rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu. Tôi biết chắc chồng lại đang ở sân bóng rồi nên không thèm gọi, ậm ừ nói với cả nhà rằng chồng có việc quan trọng ở công ty, không về được. Trên đường từ nhà ngoại về, tôi nhận được tin nhắn của chồng: “Anh quên mang khóa nhà nên em về nhà ngủ mở cửa cho anh, đừng ngủ lại nhà ngoại nhé”. Đọc tin nhắn xong tôi chợt nảy ra kế hoạch trả thù chồng.



Vào nhà, tôi khóa chặt cửa rồi lên phòng ngủ. Gần 11h đêm nghe tiếng chuông cửa nhưng tôi vờ như không thấy. Đến lượt điện thoại khua chuông inh ỏi, biết chồng gọi nên tôi đặt chế độ im lặng luôn. Tôi quyết phải cho chồng đứng ngoài 1 đêm để biết thế nào là chọc tức vợ.



30 phút trôi qua, tôi mở điện thoại thì thấy tin nhắn đến tới tấp:


“Vợ ơi, mở cửa cho anh… anh thề là lần sau anh không dám chọc vào vợ nữa… Cho anh vào, đang sung sức… chồng sẽ chiều vợ hết đêm nay…”


Tôi đọc đến đoạn đó mà phì cười, định dùng chiêu gì đây. Thấy tôi không trả lời, anh nhắn lại 1 tin cuối cùng:


“Nếu em nhất quyết không mở cửa thì em sẽ mất: 1 là anh sẽ đi luôn. 2 là em sẽ hối hận vì anh có nhiều thứ mới mà em không có cơ hội hưởng thụ đấy”.



Không hiểu sao tôi lại thấy rạo rực trong người. Biết không thể thi gan với chồng nên tôi bò xuống mở cửa.


Cửa vừa mở Đức ập luôn vào nhà ôm chầm lấy vợ:


- Anh biết mà, vợ anh không đủ bản lĩnh để từ chối những cám dỗ trên giường đâu…



Quả thật chồng nói đúng, vợ có giận chồng đến mấy cũng phải nhún nhường trước những lời mật ngọt kia. Chỉ cần những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nồng cháy thì chẳng còn giận dữ nào có thể tồn tại trong đầu tôi…



"Hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp bất ngờ "kiện" vợ không cho âu yếm | Phiên tòa tình yêu | Tập 4: Phần 1