Em là dân IT nhưng ra trường lại làm trái ngành, hiện em đang làm kỹ thuật về kiểm tra an toàn thực phẩm cho một công ty nước ngoài. Công việc chẳng liên quan gì đến cái ngành mà trước kia em học.



Em lấy vợ được hơn 3 năm nay và đã có 1 nhóc rất đáng yêu và bụ bẫm. Kinh tế gia đình cũng khá giả, vợ em làm nghề thêu tranh và có một cửa hàng tranh thêu tay ngay mặt phố. Vợ em là người rất khéo tay, việc gì cô ấy cũng có thể làm được, chẳng phân biệt việc của đàn ông hay đàn bà. Việc gì không biết chỉ cần dạy đôi ba lần là vợ em làm được ngay. Ai cũng nói em số sướng lấy được người vợ đảm đang, chăm làm. Vậy mà đã không ít lần em muốn viết đơn ly hôn cũng chỉ vì vợ đảm làm hết việc của chồng.



Đầu tiên là mấy việc lặt vặt trong nhà như dọn nhà, nấu nướng chăm con. Thấy vợ làm việc vất vả đầu tắt mặt tối cả ngày không hết việc em thì lại nhàn quá nên muốn giúp vợ dọn dẹp, nấu ăn nhưng cô ấy không đồng ý còn bảo:



- Thôi anh đừng làm nữa, anh động vào đâu là hỏng đó, chẳng làm gì nên hồn cả.



Cô ấy chê em lau nhà lâu khô, nấu cơm bừa bộn, “người làm trước kẻ dọn sau” mất thời gian:



- Anh cứ để đó, em chỉ làm ù cái là xong, để anh làm em ngứa mắt lắm, làm xong tí lại phải người đi theo dọn, lại còn mệt hơn.



Em cú lắm, vì lòng tốt của mình lại bị vợ từ chối quá phũ phàng như thế. Bao lần bấm bụng mặc kệ vợ tự đi mà làm. Nhưng cô ấy lại bắt đầu bài ca so sánh với chồng đứa A, chồng chị B vừa giỏi kiếm tiền vừa đảm đang tháo vát, nên vợ con được nhờ. Em cũng phải công nhận là bản thân khá hậu đậu nhưng cứ phũ phàng chê bai như thế là em không chịu được.



Hôm ấy mẹ vợ em ở quê mang lên con ngan 4kg bảo em làm thịt, em định bảo để mang ra hàng thuê người ta làm cho thì vợ em nói luôn:



- Chồng con không biết làm mấy việc này đâu mẹ, con chuột còn sợ thét lên nói gì cắt cổ cả con ngan. Mẹ cứ để đó lát con làm, ra quán phí tiền.



Em cũng công nhận vợ em nói đúng, cơ mà em cứ thấy nhục bởi cái đúng ấy của vợ. Lát sau, mẹ vợ giữ, vợ em cầm dao cứa một cái là con ngan nó giãy chết luôn.



Chẳng thế mà cô ấy được bố mẹ em quý lắm, lúc nào cũng khen “con dâu đảm, đúng là được vợ hỏng chồng”. Trong nhà em vợ em luôn là người có tiếng nói nhất, cái gì cũng được mọi người hỏi ý kiến hoặc nhờ vả, còn em mang tiếng đàn ông trụ cột trong nhà mà cứ như người thừa. Vợ đảm tranh làm hết việc của chồng thì có.



Đợt vừa rồi cả nhà về bên nội có giỗ, cả nhà đang bật quạt ăn cơm thì cái quạt nó tự dưng tắt ngấm, bố em mới bảo:



- Con xem xem nó bị làm sao, giờ mang sửa lâu lắm.



- Con có học điện đâu mà biết sửa quạt, thôi chịu khó ăn xong rồi con mang đi sửa cho.



- Ông bảo nó làm gì, đến cái bóng đèn nó còn chẳng biết thay giờ lại bảo đi sửa quạt - Mẹ đẻ em thêm vào.



- Vậy mà tôi cứ tưởng sau khi lấy vợ nó đã khôn hơn rồi cơ!



Đúng lúc ấy vợ em bảo để cô xem, chẳng hiểu sao lúc ấy em lại run thế, chắc vì em sợ nếu vợ mà sửa được thì em chỉ còn nước chui đầu xuống đất. Và cô ấy sửa được thật, bố mẹ em thở phào:



- May quá có con dâu cái gì cũng biết làm.



Hôm đó em bỏ bữa lên nhà xem tivi, thấy thế ông bà còn nói thêm vào:



- Kệ, nó thấy nhục đấy, thằng ấy lúc nào chả vậy.



Chỉ còn khoản sửa máy tính là em tự tin làm tốt hơn vợ. Nhưng cũng chẳng được dịp thể hiện, tuần trước, được vợ nhờ cài giúp cái đĩa win7 cho dễ sử dụng, em vui lắm, nhưng giả vờ kiêu:



- Để đó, anh đi tắm xong rồi về cài cho, lại tưởng em cái gì cũng biết làm chứ.



Em đủng đỉnh đi tắm gội rồi cho con chim ăn xong mới vào thì tá hỏa, vợ em đã cài gần xong rồi:



- Em làm lúc nào mà nhanh vậy, em biết làm á?



- Có gì mà không biết giờ “gu gồ” cái gì chả có, chỉ cần biết đọc thôi. Tưởng nhờ vả được anh cái này, ai ngờ…



Lúc này thì em điên tiết quá, ức không thể chịu nổi nữa, em gào vào mặt vợ:



- Ngày mai cô mà còn qua mặt tôi như thế, tôi nhất định sẽ trả cô về nơi sản xuất.



Vợ em đứng tần ngần vẫn chưa hiểu vì sao bị chồng la, còn em quát xong thì bỏ đi uống bia vì tức quá. Sao lại có người vợ đảm đang tranh hết mọi việc của chồng.



S.T khiến ai nấy trầm trộ vì sự thông minh của mình | Nhanh Như Chớp | Tập 10: Phần 1


https://tv.webtretho.com/nhanh-nhu-chop/s-t-khien-ai-nay-tram-tro-vi-su-thong-minh-cua-minh-nhanh-nhu-chop-tap-10-phan-1.947a953f-35e5-4f5f-ad8d-334afa14ae8d