Bình, chồng tôi đang là giảng viên kiêm biên đạo múa. Tính anh vốn cởi mở, hài hước lại thêm ngoại hình chuẩn man nên được phái nữ để ý. Tính tôi thì hay ghen, nhiều khi sợ chồng léng phéng bồ bịch mà mất ăn, mất ngủ. Có những chuyện rất nhỏ cũng khiến tôi không kiềm chế được mà nhảy bổ lên quát mắng, rồi tức giận chồng đòi ly hôn.



Công việc của Bình khá bận, những đợt lễ lớn có chương trình văn nghệ là anh đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Vợ chồng trẻ mà ít có thời gian riêng tư khiến tôi bức xúc.


- Anh dạy ở trường là đủ rồi, còn phải có thời gian cho gia đình chứ. Chương trình nào anh cũng nhận, có phải muốn xí xớn kiếm vợ 2 không?


- Gớm, 1 vợ anh đã không chống nổi nói gì đến vợ 2. Anh làm thêm chỉ với mục đích kiếm tiền. Em phải là người hiểu rõ anh nhất chứ.


- Em tin anh nhưng em không tin những cô gái ở ngoài. Giờ hở ra là mất chồng như chơi.


- Anh làm hết dự án này rồi nghỉ dài ngày, lúc đó em đừng có kêu chán rồi đuổi anh đi nghe chưa?



Bình nói nhưng không thực hiện. Thời gian sau, dù không có dự án nào anh cũng vẫn hay về muộn. Mỗi hôm như vậy là tôi lại ca cẩm khiến anh nổi cáu, vợ chồng tự dưng lại xô xát rồi giận nhau.


Thường thì anh là người chủ động làm hòa nhưng tôi vẫn thấy ấm ức và cảm giác bị lép vế. Tối qua hơn 10h Bình mới về, tôi còn ngửi thấy mùi rượu từ chồng nên lục khắp người anh:



- Anh giỏi lắm, đã hứa với tôi thế nào? Đưa điện thoại tôi xem hôm nay anh đã đi đâu, có hẹn với ai?


- Em thôi đi, anh đi làm mệt mỏi cả ngày. Về nhà để nghỉ ngơi chứ không phải để em hành như tội phạm đâu nhé.


- Anh có con nào ở ngoài rồi phải không, sai lè lè ra còn trợn mắt quát tôi, anh chán tôi rồi phải không?


- Đúng, anh chán em quá rồi.



Bình nói rồi xách cặp đi thẳng vào trong. Tôi vừa buồn vừa tức chồng, ngồi phịch xuống ghế sofa khóc tu tu như trẻ con. Mệt quá nên ngủ quên lúc nào không biết, lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng ngủ. Bình làm tôi thức giấc, bàn tay anh lần mò trong áo vợ rồi nói những câu âu yếm. Vậy là mọi bực dọc trong người tôi tan biến, vợ chồng tôi lại làm hòa.



2 hôm sau là sinh nhật tôi, vậy mà chồng không nhớ còn về nhà rất muộn trong tình trạng không mấy tỉnh táo. Tôi điên lắm nhưng biết nói chuyện với người say cũng chẳng giải quyết được gì nên đành nén cơn giận xuống, cố dìu anh vào phòng ngủ. Sáng dậy, tôi đi làm mà không chuẩn bị bữa sáng cho chồng. Tôi quyết định tối về sẽ nói chuyện với anh cho ra nhẽ.



Dường như Bình cũng biết mình có lỗi nên ngày hôm đó, anh đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật vợ và nói tối nay sẽ bù. Tôi không nhắn tin lại và cũng chưa có ý định cho qua chuyện này. Hết giờ làm, tôi về thì thấy bó hoa hồng rất to cùng 1 hộp quà để trong phòng khách nhưng chồng vẫn chưa về. Thì ra anh định trước sẽ về muộn nên mới chuẩn bị sẵn ở đây. Tối đó, tôi lại ăn cơm 1 mình.



10h30 Bình về, không say sưa. Tôi gọi anh ngồi xuống nói nghiêm túc:


- Nếu anh không cần 1 gia đình mà nghĩ đây là nơi ở trọ thì chúng ta nên suy nghĩ lại hôn nhân này đi.


- Em lại thế rồi, cuộc sống giờ phải lo cơm, áo, gạo, tiền… đâu chỉ có tình yêu mà tồn tại được đâu.


- Em không đòi hỏi gì ở anh hết, nhưng tại sao anh cứ đi đêm về hôm. Công việc gì mà phải lao lực, phải tự làm khổ mình như thế.


- Anh muốn kiếm tiền, thế thôi.


- Vớ vẩn, anh muốn quấn lấy mấy cô ả chân dài thì có. Ly hôn đi.



Sự tức giận chồng đã dâng đến đỉnh điểm, tôi không kiềm chế được mà gào lên trước mặt Bình. Anh nhận thấy độ nghiêm trọng của sự việc nên giở giọng khôi hài với vợ:



- Em làm gì mà căng thế, lúc nào cũng doạ ra toà. Tòa án chán ngắt, có nhiều chỗ thú vị hơn sao em không chọn. Ví dụ như… ngày mai, à không… cả tháng sau anh sẽ đưa em đi. Em muốn tới đâu cũng được, trừ tòa án.


- Đây không phải chuyện đùa nhé.


- Anh có đùa đâu, em đưa ra yêu cầu thì anh cũng có. Nếu em muốn ra tòa thì anh sẽ làm xe ôm, nhưng tới đó em đi mà vào 1 mình. Đồng ý không?



Nói chưa hết câu chồng đã lao tới ôm chầm lấy tôi rồi kéo vào phòng ngủ. Tôi giãy giụa đòi xuống nhưng sức chồng khỏe quá. Đặt tôi nằm xuống giường, anh thì thầm vào tai vợ: “Nguy rồi, mỗi lần em giận là anh lại phải làm việc hết công suất. Nay vợ còn đòi ly hôn, anh xác định ngày mai xin nghỉ việc để đêm nay phục vụ em”…



"Hoàng tử xiếc" Quốc Nghiệp bất ngờ "kiện" vợ không cho âu yếm | Phiên tòa tình yêu | Tập 4: Phần 1