Tôi lấy chồng đến nay cũng đã 7 năm, được một cậu con trai 6 tuổi. Tôi làm việc trong nhà xuất bản sách, còn chồng làm IT cho một công ty về truyền thông.


Ai cũng bảo số tôi sướng, lấy được người chồng cao to đẹp trai lại còn hiền lành, tử tế. Tôi cũng phải công nhận là chồng mình có hết những đức tính đó thật. Tuy nhiên tôi cũng chẳng dám tin tưởng quá nhiều, bởi đời còn dài, tôi sợ sẽ có ngày thất vọng.


Hàng tháng chồng vẫn đưa lương đầy đủ cho vợ, chỉ giữ lại một ít để chi tiêu ăn uống, xăng xe. Anh không bia rượu, hút thuốc nên cũng chẳng tốn tiền cho mấy khoản ăn nhậu ấy. Tan làm là về thẳng nhà giúp vợ cơm nước, chăm sóc con cái.


Nhưng dạo gần đây thấy chồng thường xuyên về muộn, đi làm sớm hơn, lại suốt ngày kè kè chiếc điện thoại bên cạnh. Thấy lạ tôi hỏi thì anh bảo:


- Công ty gần đây nhiều việc quá, làm cả ngày không xong.


Cảm thấy có điều bất ổn, tôi gọi điện hỏi một người bạn làm cùng công ty với anh xem có đúng như vậy không thì bất ngờ với câu trả lời:


- Mọi người vẫn đúng giờ về mà, lão chồng mày á còn về sớm nhất công ty ấy chứ. Mới hôm qua tao còn trêu lão là bị vợ bắt về làm thêm osin sao mà hôm nào cũng mau mau về sớm.


- Mày thấy lão có gì khả nghi không? Tao thấy dạo này lão có vấn đề sao sao ấy, tao lo lão đang vụng trộm với con nào.


- Nói mới nhớ, lâu nay có em nhân viên mới vào, chồng mày trực tiếp training. Cô ta cứ dính lấy chồng mày suốt, cứ cô ta về là khoảng 5 phút sau chồng mày cũng về. Cẩn thận nhé, con giáp thứ 13 giờ nhiều thủ đoạn lắm.


Để chắc chắn, tôi thuê người điều tra thì phát hiện chồng hẹn hò với ả nhân viên mới đó. Điều đáng nói là ả ta đã có chồng và một cô con gái đang học cùng lớp với con trai tôi. Mặc dù hận lắm, nhưng tôi cố nhịn và tất nhiên phải nghĩ cách cho chồng và ả bồ kia một bài học.


Nhân dịp sinh nhật con trai, tôi trực tiếp đến mời bạn bè cùng lớp của con, mời luôn cả ả bồ cùng cô con gái và được cô ta nhiệt tình đồng ý.


Đến ngày sinh nhật, mọi người đã đến gần như đông đủ, mời cả lớp của con thì chỉ khoảng 1/3 các bạn đi, còn lại là không đến được. Chỉ còn thiếu nhân vật chính là ả bồ, và rồi lát sau cũng thấy cô ta đi xe đến, tất nhiên rồi, tôi đã đặc biệt làm thiệp mời rất lịch sự cơ mà.


Tôi vào trong nhà nhờ chồng ra mở cửa cho vị khách đặc biệt này:


- Có khách đến nữa, em đang dở tay, anh ra mở cổng giúp e với.


Sau đó tôi lén để ý. Vài phút sau thấy chồng chạy hục mạng vào nhà vệ sinh rồi đóng chặt cửa lại. Vậy là anh đã nhìn thấy và cố tình chạy vào nhà sinh để tránh mặt. Tôi ra mở cửa cho ta:


- Chào chị, nay Anh Thư ốm không đến dự sinh nhật bạn được nên nhờ mẹ mang quà tặng bạn giúp.


- Cảm ơn em vì đã đến dự sinh nhật con trai chị. Em vào nhà đã, đến đây rồi, sao về ngay được chứ.


- Vâng, em vào chút thôi rồi có việc phải về ngay ạ.


Vừa vào nhà, ả vô cùng sửng sốt khi thấy tấm ảnh chụp cả gia đình mà tôi cố tình để gần ngay lối ra vào.


- Ơ… người kia là...


- Sao vậy, cô quen chồng tôi à…. à, mà tất nhiên quen rồi, vì cùng cơ quan mà.


- Chị…. vâng anh ấy là đồng nghiệp cùng công ty em, thật trùng hợp quá.


- Quả nhiên là trùng hợp, làm chung chỗ thì còn được, chứ dùng chung chồng chắc không có đâu nhỉ?


Rồi tôi nghé tai vào tai cô ta nói nhỏ:


- Có cần tôi gọi chồng ra tiếp đón cô không? Anh ấy chẳng biết vừa nhìn thấy cái gì mà sợ quá chui tọt vào nhà vệ sinh, giờ chưa dám ra.


- Tôi… tôi xin lỗi chị, xin phép chị tôi có việc phải về gấp.


Lúc ấy tôi mới vào gọi chồng:


- Ra đi, cô ta đi rồi, không phải chui rúc trong đó nữa đâu. À anh có thích không để lần sau em sẽ mời thêm bố mẹ cô ta rồi cả họ hàng, bố mẹ hai bên nhà mình nữa.


Lúc đó chồng mới khúm núm đi ra, mặt cúi gằm:


- Anh xin lỗi... tại anh trót dại, mong em tha cho anh lần này.


Tất nhiên tôi chẳng nói gì vì cần thời gian để bình tĩnh lại sau cú sốc này. Sau hôm sinh nhật con trai ấy, chồng lại về nhà đúng giờ, chăm sóc con cái và giúp vợ làm việc nhà. Tuần sau cô bạn tôi làm cùng cơ quan với chồng gọi điện:


- Mày ơi, cô ta nghỉ việc rồi, thấy bảo lý do là công việc không phù hợp.


- Vậy là được rồi, coi như cô ta cũng biết điều, hạnh phúc nhà tao được cứu vãn rồi.


Tiêu Châu Như Quỳnh ngẫu hứng hát cải lương khi thấy đối thủ quá mạnh | Nhanh Như Chớp | Tập 8: Phần 5


https://tv.webtretho.com/nhanh-nhu-chop/tieu-chau-nhu-quynh-ngau-hung-hat-cai-luong-khi-thay-doi-thu-qua-manh-nhanh-nhu-chop-tap-8-phan-5.74d1a093-b415-4330-8375-1335946a565c