Tiến run run nắm tay Lan bước vào khán phòng. Mọi người vỗ tay rào rào khiến anh xúc động quá. Hình như Lan hiểu được nên cố tình nắm chặt lấy tay anh. Tiến ngước mắt sang nhìn vợ, thấy cô nháy mắt với mình mà hạnh phúc khôn tả. Đúng là có nằm mơ Tiến cũng chẳng ngờ được có ngày mình lại cưới vợ là hotgirl.



Tiến sinh ra và lớn lên ở 1 làng quê nghèo khó. Bố mất sớm, mẹ hay đau bệnh lại đông anh chị em nên Tiến sớm phải nghỉ học khi còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Từ năm 17 tuổi, anh đã phải bôn ba ở ngoài thành phố kiếm sống bằng nghề bán hoa quả rong để giúp đỡ gia đình.



Ít được đi học nhưng Tiến rất ham đọc sách. Chiếc xe đẩy hoa quả của anh lúc nào cũng đeo thêm 1 cái túi đủ các loại sách khoa học. Tuy làm công việc đó nhưng anh luôn khao khát kết bạn được với ai đó có cùng sở thích với mình, cùng nhau bàn luận về thiên văn.



Suốt 8 năm qua, Tiến vẫn rong ruổi bán hàng dưới chân cầu Long Biên. 1 hôm, anh đang đẩy cái xe hàng lên dốc thì bất ngờ gặp 1 vụ cướp.



Lúc ấy mới tầm khoảng 6 giờ sáng, đường vẫn còn vắng người qua lại. Lan đi xe SH vừa lao qua, 2 thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm từ phía bên kia đường bám theo, bất thình lình giật cái túi xách trên người cô.


- Túi xách của tôi... Cướp! Cướp!



Lan la lên. Tiến giật nảy, vứt cái xe đẩy hàng ở đó chạy thẳng xuống thì thấy người trên 2 cái xe đang giằng co nhau. Bất ngờ 2 tên cướp giơ chân đạp khiến cô gái loạng choạng ngã xuống đường rồi chúng rồ ga bỏ chạy. Tiến sợ quá, cố sức chạy đến đó thật nhanh.



- Cô ơi, cô có sao không?



Anh rối rít hỏi rồi cố sức dựng lại cái xe đang đè lên người Lan. Cô mơ màng thấy 1 cái bóng người nhòe nhạt nhưng không đủ sức để đáp lại lời người ta nữa mà ngất lịm.



Cùng lúc ấy thì có nhiều người khác đứng vây quanh nghe ngóng nhưng chẳng ai chịu đưa Lan lên viện. Tiến bặm môi, quyết định gửi xe hàng của mình cho cô bán trà đá ngay gần đó rồi bế cô lên 1 cái taxi.



Lan chỉ bị gãy chân, chắc do cô sợ quá nên mới ngất xỉu. Cô y tá cầm đến trước mặt anh cái giấy nhập viện. Tiến lóng ngóng 1 lúc rồi rút ví ra đếm tiền. Trong người anh còn đúng hơn 1 triệu tính để đêm ấy nhập mối hàng mới. Tiến liếc mắt nhìn cô gái 1 lát rồi nghĩ sao quyết định đóng luôn viện phí cho cô.



Đợi cô nhập phòng ổn định, anh mới rời đi. Lúc người nhà Lan phi xe đến, Tiến đã không còn ở đó. Anh vốn là người hào hiệp nên chẳng nghĩ sẽ có ngày được Lan trả ơn mình. Thế nên cũng chẳng để lại thông tin gì của mình cho các y bác sĩ.



Lan cũng dần bình phục. Nhưng từ lúc tỉnh lại cho đến nay, lúc nào cô cũng thấy bồi hồi, day dứt. Hình ảnh về người đàn ông đã ra tay cứu giúp mình hối cô quay trở lại con đường đó với mong muốn gặp lại anh.



Cô đi lang thang trên ấy nhiều ngày nhưng không thể nhớ ra được anh là ai. Mãi cho đến 1 hôm, Lan đang ngồi uống trà đá thì bắt gặp Tiến đang đẩy xe hoa quả đi qua. Thấy chỗ mận tươi ngon, cô gọi anh dừng lại rồi tiến đến mua. Tiến đăm chiêu nhìn cô 1 lúc rồi chợt mỉm cười bảo:



- Có phải cô là cô gái hôm trước đi xe SH bị cướp giật túi xách ở đoạn này không?


- Dạ vâng, tôi...



Lan run run, chưa nói hết câu Tiến đã gật gù:


- Tốt quá, cô đã bình phục rồi.



Lan như bắt được vàng, lúc ấy liền tóm luôn anh hỏi chuyện. Tiến ngại, chỉ đứng im gãi đầu cười. Cô bán trà đá nói đế vào:


- Gớm, nó làm tội tôi không đi bán được phải đứng trông cái xe hàng to oành này cho nó để đưa cô lên viện đấy!



Lan cười sung sướng, xém chút thì rớt nước mắt. Cô nắm lấy tay anh bảo:


- May quá, tôi đã tìm anh suốt nhiều ngày mà nay mới gặp. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi muốn trả lại anh số tiền hôm nọ.



Tiến ngượng ngùng rụt tay lại.


- Cũng chẳng nhiều nhặn gì, không sao đâu, cô không phải trả lại tôi đâu.



Rồi vài người nữa bước đến mua hàng. Tiến mải mê cân bán, còn Lan thì cứ đứng ngây ra nhìn anh.



Sau hôm ấy ngày nào Lan cũng tìm tới chỗ anh mua quả. Cô nghĩ anh đã từ chối thì sẽ tìm cách trả ơn bằng cách đó. Vài lần cô bắt gặp thấy anh đang ngồi đọc sách nên cũng quý. Lan muốn được kết bạn cùng anh. Tiến hơi ngại. Cô là tiểu thư nhà giàu xinh xắn, lại có học, nghe đâu vừa mới tốt nghiệp Đại học Tài nguyên Môi trường. Anh thấy mình cứ kệch cỡm thế nào. Chỉ sau khi thấy cô cũng có cùng sở thích về thiên văn như mình, Tiến mới chịu mở lòng đón nhận.



1 ngày, Tiến bất ngờ nhận được cuộc điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là giọng nói gay gắt:


- Tôi yêu cầu cậu chấm dứt mối quan hệ với con gái tôi. Nó đang tuổi ăn học, sắp sửa sang Úc du học rồi, không thể vì 1 thằng con trai mà từ bỏ chuyện đó được!



Đầu Tiến liêng biêng, anh chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nên không biết nói sao ngoài câu "Cháu xin lỗi, cháu hiểu rồi ạ". Suốt sáng hôm đó Tiến suy nghĩ mãi. Cuối cùng anh quyết định nghỉ làm, về quê 1 thời gian.



Suốt những ngày ấy Lan không thể nào liên lạc được với anh, lại bị gia đình ép buộc làm thủ tục du học sớm. Cô như muốn phát điên vì nhớ anh quay quắt. Lan thấy hụt hẫng khi nghĩ đến việc mình không thể gặp lại được Tiến nữa. Cô đã trót bị cái vẻ hiền lành, giản dị, chịu khó, bản lĩnh của anh mê hoặc.



Tiến về quê cũng như thể người mất hồn. Anh ăn không ngon, ngủ không yên vì cứ day dứt về Lan mãi. Thực tâm anh cũng rất quý mến Lan, nhưng vì mặc cảm về thân phận nên cứ mãi kìm chế tình cảm của mình. Tiến không nghĩ rằng mình có thể cưới được cô gái là hotgirl như Lan.



Anh trở lại thành phố sau 1 tháng về quê, nhưng không bán hàng ở chỗ cũ nữa mà dạo khắp phố phường. Hôm đó trời đã tối muộn, Tiến thấy nhớ Lan nên tìm lại con đường xưa, nơi duyên số đã sắp đặt cho 2 người gặp mặt.


- Anh Tiến!



Tiến giật thót, quay đầu lại thì thấy Lan đang đứng ngay kế bên.


- Em đã đợi anh suốt bao lâu nay. Sao bây giờ anh mới chịu xuất hiện?



Lan bật khóc, lao đến đấm nhiều cái vào ngực anh. Tiến nhói tim, cũng không ngăn được sự xúc động. Bất chợt Lan ôm chầm lấy Tiến bảo:


- Em yêu anh. Em chỉ muốn được ở cạnh anh thôi.



Tiến gỡ tay Lan ra, run run bảo:


- Nhưng anh chẳng có gì, anh...



Anh chưa nói dứt câu, Lan đã tức tối bẻ gãy chiếc thẻ visa mình vừa nhận được hồi chiều trên tay rồi nói rành rọt:


- Chỉ cần anh yêu em là đủ!



Tiến rầu rĩ nhìn thẳng vào mắt Lan rồi quyết định vòng tay ôm cô thật chặt.



2 đứa bị gia đình phản đối đến mức Lan bị bố mẹ từ mặt. Cô chuyển ra trọ ở bên ngoài, hàng ngày vẫn qua chỗ Tiến phụ anh bán hoa quả. Sau 4 tháng, họ cũng góp chung vốn để mở 1 cửa hàng riêng ngay gần chợ Long Biên. Thấy con gái bướng bỉnh, chẳng còn cách nào khác, gia đình Lan cũng đành phải cho cô được cưới Tiến.



Đêm tân hôn, Tiến cứ mải mê ngắm nhìn Lan mãi. Lắm lúc anh còn nghĩ rằng mình đang mơ, nên cứ đưa tay véo lên mặt, nghĩ thầm: 'Mình đã lấy được 1 cô vợ hotgirl thật sao?'



Hari Won tranh thủ mai mối em gái út của mình cho cầu thủ Đình Trọng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 2https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hari-won-tranh-thu-mai-moi-em-gai-ut-cua-minh-cho-cau-thu-dinh-trong-la-vo-phai-the-l-tap-8-phan-2.7a885be6-bd9f-4a8a-bf44-fcdb47e7052e