Em lấy chồng được 2 năm và cũng có con hơn 2 tuổi. Trước khi kết hôn em từng yêu và nhiều lần đi quá giới hạn với người yêu cũ. Em với người cũ hoà hợp vô cùng chuyện giường chiếu, nhưng vì hoàn cảnh mà bọn em không đến được với nhau.



Ngày mới lấy chồng, khi gần gũi với chồng em không có cảm giác được thỏa mãn như trước. Hay chính xác hơn là chồng em không đáp ứng được nhu cầu của vợ. Rồi khi mang thai, sinh con em cảm thấy nhu cầu của mình nhiều hơn nhưng những lần quan hệ lại dần ít đi bởi chồng em sợ ảnh hưởng đến con.



Sau khi sinh con, em vẫn có nhu cầu cao mà chồng em lại không đáp ứng được. Em cũng đã cùng chồng đi khám chữa, thuốc thang này nọ nhưng cải thiện không nhiều.


Mỗi lần quan hệ, anh rất nhanh chóng kết thúc rồi nằm vật ra. Em nhăn nhó ra hiệu mình chưa đủ thì anh thở như hết hơi:


- Anh mệt rồi, ngủ đi.


Hoặc cũng có lúc, dù em cố gắng rất nhiều nhưng không thể làm làm anh hợp tác được với mình. Có những khi, em buộc anh phải xem những bộ phim người lớn cùng em để có cảm hứng. Thế nhưng tất cả đều vô ích, chồng em vẫn không đáp ứng được nhu cầu của vợ, anh cứ thờ ơ như vậy. Thỉnh thoảng anh còn cáu gắt em:


- Em bị bệnh gì vậy, sao cứ như là bị bệnh gì ý.


Anh nói vậy khiến em cũng thấy ngại không dám thể hiện ra mặt là mình chưa được thoả mãn nữa.


Chồng em rất tốt, không bao giờ giận em lâu. Anh vẫn quan tâm, cư xử mẫu mực với cả 2 bên nội ngoại. Có những lần gần gũi xong, thấy em không hài lòng anh ấy cũng buồn. Vậy mà em không thể nói ra những lời động viên chồng mà trong thâm tâm em lại oán trách chồng không bằng người ta.



Không thỏa mãn với chồng, em hay tưởng tượng mình làm chuyện ấy với một người nào đó như diễn viên, thần tượng của em, người cũ hoặc ai đó em thấy thích. Càng ngày, em càng nghĩ nhiều đến chuyện ấy, mong mỏi những đêm nóng bỏng như trong những đoạn phim ngắn em từng xem mỗi khi thèm khát.



Đây là vấn đề lớn dẫn đến những bất đồng giữa em và chồng. Mặc dù em đã đọc nhiều bài viết nói rằng đàn ông có nhu cầu giường chiếu nhiều hơn phụ nữ nhưng trường hợp của chúng em thì hoàn toàn ngược lại. Chồng em không đáp ứng được nhu cầu của vợ, ít khi anh ấy đem lại cho vợ sự thỏa mãn tuyệt đối. Lâu dần, em có cảm giác chán nản với “chuyện ấy”.



Em phải làm sao? Vì dù khát khao gần gũi chồng khiến em rất bứt rứt nhưng em không thích phải tự xử một mình. Em cũng là người chung thuỷ, em không thể ngoại tình bởi đạo đức con người không cho phép em làm điều đó. Em ngoại tình bằng trí tưởng tượng của mình. Càng nghĩ em càng lo lắng không biết mình có bệnh gì không? Em phải làm sao để hoà hợp với chồng, và giữ hạnh phúc này?


Hari Won tranh thủ mai mối em gái út của mình cho cầu thủ Đình Trọng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 2