Mọi người vẫn bảo cưới xin là chuyện trọng đại cả đời, làm gì cũng phải chu đáo. Vậy mà đám cưới của tôi lại diễn ra không suôn sẻ chỉ vì người yêu cũ của chồng tới phá đám.



Hằng – mối tình đầu của chồng tôi chính là người đã phản bội mối tình 3 năm của 2 người vì cô ta chê Thắng nghèo. Thời gian gần đây Hằng bị người yêu đại gia bỏ thì quay lại tìm Thắng nói những lời trách móc, sướt mướt bày tỏ cô luôn yêu và chờ đợi anh quay lại.



Về phía tôi, tôi luôn tin tưởng Thắng vì cảm nhận được tình yêu chân thành anh dành cho tôi. Hơn nữa tôi nghĩ, ai cũng từng có quá khứ và tôi cần tôn trọng quá khứ của chồng.


Trước đám cưới, Hằng chủ động liên lạc hẹn nhưng tôi không gặp. Cô ta úp mở nói sẽ tặng vợ chồng tôi món quà bất ngờ trong ngày cưới. Trong lòng cũng có nhiều bất an nhưng tôi nghĩ Hằng sẽ không dám giở trò gì đâu.



Đám cưới, Hằng là khách duy nhất không mời mà đến làm Thắng sợ tái mặt. Cô ta không có hành động gì quá đáng mà chỉ xin hát 1 bài rồi sẽ rời đi ngay. Nhưng lúc Hằng cất tiếng hát thì cả hội trường đều bàn tán xôn xao. Tiệc cưới người ta vui vẻ, rộn ràng là thế mà cô ta lại chọn một bài thất tình, là lời oán trách của một cô gái dành cho chàng trai. Ánh mắt đắm đuối của Hằng còn hướng thẳng vào chú rể không rời.



Còn Thắng thi mặt mũi đã xanh mét. Tình cũ tới phá đám cưới và lại phá một cách vô cùng cao tay, khiến anh không thể làm được gì. Trong lúc chồng vừa tức vừa rối thì tôi chủ động nắm chặt tay anh, đưa cho anh một ly rượu, cụng ly rồi ra hiệu ý bảo anh uống cạn. Sau đó tôi mỉm cười, nhón chân hôn lên môi anh một cái.



Đợi Hằng hát xong, tôi vớ nhanh 1 bông hoa trên bàn tiệc rồi xách váy lên sân khấu, mỉm cười rạng rỡ tặng hoa cho cô ta như một cách thể hiện sự cảm ơn, hâm mộ. Nhân lúc ấy, tôi ghé sát vào tai Hằng, nói rành rọt:



"Chị rất hãnh diện vì có một người phụ nữ si tình với anh ấy đến thế. Tuy nhiên, em có yêu anh ấy nhiều đến cỡ nào thì hôm nay chị mới là cô dâu của anh ấy. Em cứ chờ đợi anh ấy trong héo úa, tàn phai đi nhé, có khi vài chục năm nữa anh ấy lại thương tình ngó ngàng tới em cũng nên".


Hằng tức điên trợn mắt lên nhìn tôi:


“Chị…”.



Tôi nắm chặt cổ tay cô ta ghì xuống:


“Tốt nhất em nên ngoan ngoãn rời khỏi đây, nếu không cả cái bánh gato kia đắp sẽ kín mặt luôn. Người nhục là em, biết chưa?”


Rồi tôi tự nhiên cầm micro, nhẹ nhàng phát biểu:


"Cảm ơn một tiết mục đặc sắc góp vui đến từ người bạn đặc biệt. Chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc đến bạc đầu răng long".



Sau đó tôi bước xuống sân khấu, đi về phía chồng trong tư thế kẻ chiến thắng, vòng tay khoác tay anh thật chặt. Tình cũ của chồng định phá đám cưới kiểu không ai bắt bẻ được, vậy thì tôi cũng có cách đáp trả xứng đáng.



Hằng vừa nghe mấy lời dằn mặt của tôi, giờ lại chứng kiến cảnh vợ chồng tôi tình tứ nhìn nhau, cô ta tức muốn hộc máu mà chẳng làm gì được. Chỉ đành câm nín bước nhanh khỏi sân khấu, rồi nhanh chóng ra về. Tiệc cưới của tôi lại tưng bừng tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.



Duy mạnh hóm hỉnh chia sẻ sau này muốn có cả một đội bóng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 3