Tiếp rượu bị sếp s.ờ s.o.ạ.ng, cô không chống cự chỉ cười: ‘Anh làm tới luôn đi’!
- Hà chưa về hả em? Làm việc chăm chỉ thế!
- Dạ, em cố làm thêm chút việc để cuối tháng có tiền gửi về quê chị ạ.
- Con bé con khỏi ốm chưa? Khổ, mới bé tí đã phải xa mẹ như thế.
- Con bé cũng đỡ rồi chị. Em cũng biết thế nhưng giờ đưa xuống đây em chẳng làm ăn được gì, thôi thì chịu khó vậy.
- Ừ chị về đây. Em ở lại làm nốt nhé.
Đứng lên chào chị phó phòng, Hà cắm cúi gục xuống bàn làm nốt việc cho xong.
Tuy mới 26 tuổi nhưng Hà đã là mẹ đơn thân của 1 bé gái xinh xắn. Đó là kết quả với người bạn trai ở trường Đại học nhưng khi vừa hay tin cô có bầu thì anh lặn mất tăm mất tích.
Không nỡ bỏ con, cô đành muối mặt tìm về quê cầu xin mẹ cưu mang những ngày tháng bụng mang dạ chửa. Thương con, xót cháu nên bà chẳng nỡ trách mắng Hà nửa lời.
Khi con gái vừa tròn 1 tuổi thì Hà lên thành phố kiếm việc làm đỡ đần mẹ già sinh hoạt hàng tháng. Mới ra trường hơn năm mà kinh nghiệm vẫn chỉ là con số không nên lương khởi điểm của Hà chỉ ở mức 5 triệu.
Vì muốn kiếm thêm chút tiền gửi về cho con nên Hà cố gắng xin chị phó phòng giao thêm việc để có đồng ra đồng vào.
2 tháng nay con bé bị viêm phổi, đi viện triền miên nên mẹ Hà ở nhà phải chạy vạy khắp nơi vay tiền chữa bệnh cho cháu. Đang không biết phải xoay tiền ở đâu ra thì thư kí Giám đốc hỏi nhỏ:
- Chị nghe Thư phó phòng nói em đang cần tiền đúng không?
- Dạ, vâng ạ. Chị có việc gì giới thiệu cho em làm với. Em có thể làm thêm sau khi tan làm được ạ.
- Em có muốn thay chị đi tiếp rượu các sếp không? Mỗi lần đi như thế mình sẽ nhận được tiền công tác phí. Em yên tâm nhé, đây toàn là đối tác của sếp nên đều là người văn minh. Chỉ cần khéo léo chút thì không sợ bị các sếp sàm sỡ đâu.
- Nhưng... em sợ...
- Em sợ cái gì? Đây cũng là 1 phần công việc thôi nhưng nó là mảng nằm ngoài giờ nên tiền phí mới cao như thế. Chứ em thử ngồi bàn giấy cả ngày xem có được từng đó tiền như chị nói không?
Nghĩ đến đứa con đang nằm nhà nên Hà đồng ý. Gái một con trông mòn con mắt quả không sai, Hà thay bộ đầm chị thư kí đưa cho mặc vào:
- Đấy, chị nhìn người chỉ có chuẩn thôi. Em được cái cao ráo nên chỉ cần trang điểm 1 chút là ổn rồi.
- Dạ thế giờ chị em mình đến đó hả chị?
- Ừ, đợt này chị sẽ đi cùng để em quen việc nhưng mấy hôm nữa chị nghỉ thì em cứ nghe theo chỉ đạo của sếp nhé.
Buổi đầu tiên đi tiếp rượu các sếp của Hà trôi qua dễ dàng và thuận lợi. Cô chẳng phải làm gì chỉ việc ngồi cạnh nói chuyện rồi rót rượu cho họ là được.
Tối đó cầm tiền công 500 nghìn trên tay mà Hà choáng váng. Cô không ngờ công việc này lại kiếm tiền dễ dàng đến như vậy.
Những bữa tiệc ăn uống này diễn ra không quá thường xuyên nhưng chỉ cần sau 2,3 buổi là cô đã tiết kiệm được khoản tiền bằng cả tháng lương đi làm.
1 tháng sau, chị thư kí nghỉ, vì chưa tìm được người mới nên Hà đành đi 1 mình. Hôm nay cô được thông báo sếp sẽ tiếp 1 vị khách đặc biệt nhưng đến nơi lại chỉ thấy mình ông.
Hà đang đứng thì bất ngờ bị lão sếp già sàm sỡ cô rồi kéo mạnh ngã xuống đùi nói nhỏ:
- Sao đứng thế. Ngồi đây phục vụ anh đi, muốn bao nhiêu cũng có.
- Kìa sếp, đừng như vậy. Có người đến bây giờ.
- Hôm nay chẳng có ai đâu, chỉ có mình anh thôi. Anh nghe nói em cần tiền phải không? Đi theo anh nhất định em không thiệt được đâu.
- Ông đừng điên. Tôi chỉ đi tiếp rượu chứ không bán thân.
- Công việc tiếp rượu chính là như thế này. Em không biết à.
- Ông…
Chẳng để cho Hà kịp trả lời, ông ta đã lao vào đẩy cô ra ghế sofa hôn tới tấp, rồi chiếc váy ngắn trên người cô bị xé toang ra.
Hà không tài nào chống lại nổi sức mạnh của ông ấy. Cô cố gắng hít 1 hơi sâu rồi rướn người lên nói nhỏ vào tai gã đàn ông đó:
- Nếu đã thế thì… Anh làm tới luôn đi.
Lão thấy Hà nói thế liền cười cười buông lỏng tay ra. Cô chỉ chờ có thế nhanh chóng co giò đá mạnh vào hạ bộ của lão sếp già rồi hét lớn:
- Cứu tôi với... H.i.ế.p d.â.m...
Gã sếp ôm phần thân dưới vừa rên rỉ, vừa chỉ tay vào mặt Hà mắng:
- Cô… được lắm. Cô muốn bị đuổi việc sao?
- Người bị mất chức là ông thì có. Mọi thứ ông làm, những điều ông nói đều được thu trong chiếc camera ở túi xách tôi rồi.
Hà chưa kịp nói tiếp thì 1 người đàn ông mở cửa bước vào. Là Phó Giám đốc – cũng chính là người đứng đằng sau chỉ đạo cô từ ngày đầu tiên nhận việc tiếp rượu này.
Cả công ty vốn biết Giám đốc là 1 lão dê già thứ thiệt chuyên đi sàm sỡ nhân viên rồi lôi kéo mấy cô gái trẻ đi hầu hạ các buổi tiệc rượu trá hình. Biết nhưng chẳng ai dám nói vì quyền lực 1 tay che trời của lão, cho đến khi Hà nhận lời giúp anh làm tay trong để vạch tội lão.
- Cậu…
- Không ngờ phải không? Cuối cùng tôi cũng tóm được đuôi cáo của ông. Ông dùng tiền của công ty để biếu xén, đút lót còn chưa đủ. Giờ còn lạm dụng chức quyền để cưỡng bức nhân viên nữ. Tôi sẽ báo cáo toàn bộ chuyện này lên Hội đồng quản trị để họ bãi nhiệm ông.
Anh quay sang nhìn thấy Hà bị lão sếp điên cuồng sàm sỡ nên váy áo tả tơi liền cởi áo khoác trùm lên người cô hỏi nhỏ:
- Em không sao chứ? Cám ơn vì đã giúp tôi làm chuyện này. Sau này nhất định công ty sẽ không bạc đãi em đâu.
- Em cũng chỉ hi vọng có 1 môi trường làm việc trong sạch để mình có thể yên tâm gắn bó lâu dài mà thôi. Nếu chị Thư không động viên chắc em cũng chẳng dám làm chuyện này.