Vốn là cô gái xinh đẹp, có ngoại hình và cả sự sắc sảo nên Ly luôn coi mình là trung tâm của mọi thứ. Nhờ vẻ ngoài đó mà cô được tuyển thẳng vào làm thư ký cho công ty bất động sản có tiếng.


Ở vị trí đó, cô có vị thế dưới 1 người mà trên cả trăm người nên chẳng có ai dám bật lại Ly cả. Gạt bỏ mấy tay nhân viên, trưởng phòng, mục tiêu của Ly là chiếm được cảm tình của sếp dù biết anh đã có gia đình. Thế nên bất chấp tất cả, cô thư ký vẫn “thả thính” sếp mỗi ngày.



Ngày nào cô cũng đong đưa buông lời lả lơi rồi rót mật vào tai hay cố tình để lộ ngực trước mặt sếp. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân nên chẳng khó mà sếp dính bả của cô.


Đã đôi lần nhân viên nhìn thấy cảnh 2 người hôn nhau trong phòng, vài kẻ đã mách lẻo cho vợ sếp biết. Thu - vợ sếp là 1 người có máu ghen dữ dằn, nghe tin ấy vội xông thẳng đến tìm Ly dằn mặt:


- Lần đầu chị cảnh cáo, nếu em còn dám đong đưa chồng chị nữa thì đừng trách chị ác với em.


- Chị nhìn thấy 2 người bọn em làm gì chưa mà sồn sồn lên thế? Mấy lời chim lợn mách lẻo thì chị đừng tin thì hơn. Giữa bọn em chỉ có công việc thôi. Chị dọa em thì được cái gì chứ.


- Chị không dọa đâu nên em cứ chuẩn lời mà nghe. Đến lúc chị làm thật thì đừng có khóc.


- Em thách chị làm luôn đấy. Bao giờ thấy gì thì chị hãy lên giọng nha, em làm thuê cho công ty chứ không phải cho chị đâu.


Không có bằng chứng nên Thu hậm hực bỏ về, Ly thấy vậy càng được thể hơn. Cái gì mà người đời càng cấm cản cô càng ham muốn làm. Ly không thể chịu nhục khi bị Thu dằn mặt trước nơi đông người mà bỏ qua như thế được.


Mượn danh thư ký, cô thả thính sếp bất chất lời rèm pha, với Ly có sếp làm hậu thuẫn thì cô chẳng biết sợ là gì. Cô nhất định sẽ ghim lại mối thù này để trả đũa chị ta sau.


Ngày hôm đó, sau khi trở về từ 1 thương vụ đàm phán, Ly dựa vào người sếp thủ thỉ:


- Hôm nay anh hành người ta hơi bị nhiều đấy. Đã nói không muốn tiếp rượu mấy ông đó rồi còn ép.


- Ngoan nào, vụ này mà thành anh sẽ trích 20% hoa hồng cho cưng được không?


- Thật không?. Mà mụ vợ anh hôm trước đến công ty bắt nạt em đấy. Anh xem thế nào xử cô ta đi chứ, hôm đó em tủi thân thế nào anh biết không?


- Khổ thân cục cưng của anh. Em chịu khó qua lại với anh kín đáo 1 chút, cô ấy được lòng mẹ anh lắm. Vợ mà điên lên thì các cụ lại mắng anh chết. Ngoan, rồi anh sẽ chuyển khoản cho em mấy trăm triệu đi du lịch giải tỏa bức xúc nhá.


- Mấy trăm không đủ chuyến du lịch châu Âu của em. Anh phải cho em 1 tỷ cơ. Với lại em muốn được lên chức trưởng phòng, làm thư ký văn phòng mệt lắm à.


- Thôi được rồi, cứ ngoan, mấy tiền anh cũng chi hết? Chức nào anh cũng cho em ngồi. Ok?


Mồi chài được sếp chuyển khoản cho mình 1 tỷ Ly sung sướng mà phục vụ người tình tới bến.


Đang ân ái đến đoạn cao trào bất ngờ có tiếng gõ cửa dồn dập khiến cô phát cáu quát lên.


- Ai thế? Có chuyện gì?


- Dạ, em mang rượu Chivas 21 lên ạ. Nãy anh chị có gọi mà chúng em chưa kịp chuẩn bị.


- Vào đi. Bảo mang từ nãy mà giờ mới có.


Cau có đứng lên mở cửa để lễ tân vào, Ly đẩy xe bày rượu vào góc rồi nhảy lên giường ‘chiến đấu’ với sếp. Xong xuôi, cô đứng lên định lấy chai rượu uống thì sững sờ thấy 1 ống kính lạ lòi ra.


Cô ngỡ ngàng nhận ra chiếc máy quay tinh vi được lén cài vào đế khay đựng rượu. Tái mặt khi biết cảnh nóng của mình vừa được phát trực tiếp trên mạng, Ly vội tháo tung chiếc máy đó ra mong cứu vãn được sự việc.


Nhưng rồi, điện thoại của Ly đổ chuông. Là Thu gọi đến:


- Chào em. Vẫn còn nhớ lời cảnh cáo của chị chứ. Chị nói được là làm được nhé. Cả mạng xã hội này được chiêm ngưỡng khuôn mặt dâm đãng cùng bộ ngực căng bóng của em.


- Chị… chị làm những trò này ư? Hóa ra là chị. Đồ khốn kiếp!


- Chị cảnh cáo em rồi. Nhớ chứ. Là chính em lựa chọn thả thính sếp mà. Tiện thể bảo lão chồng chị về nhà ngay nhé, bố mẹ đang chờ.


Ly và sếp nhìn nhau mặt xám ngoét, cắt ra không còn 1 giọt máu. Thử lên mạng xem thế nào thì ảnh nóng của cô ngập tràn trên facebook và mấy trang điện tử.


Không còn mặt mũi nào đi làm hay thậm chí mà về quê, Ly đành bỏ đi biệt xứ không dám quay lại thành phố nữa. Chỉ vì ham hư vinh đi thả thính sếp mà giờ cô phải nhận trái đắng thế này.


Mọi thứ đã chấm hết, chấm hết hoàn toàn khi Ly cố làm kẻ thứ 3, cướp chồng người ta. Cái giá phải trả này dường như quá đắt và giờ thì có các vàng cô cũng không dám làm chuyện dơ bẩn đó nữa!