Thấy ngực silicon của bồ bục ra, chồng hớt hải chạy về: 'Chanh' nhà bé tí tẹo nhưng lành...
- Này em, có loại nào mút độn dày hơn không? Lấy cho chị.
- Dạ có nhưng em sợ hơi nóng.
- Không sao đâu. Lấy ra đây.
Đứng trước gương nhìn vòng 1 được co ép đẩy lên hết cỡ mới thấy có chút nảy nở mà Nga thở hắt ra. Mùa hè mặc mấy cái thứ độn dày cả tấc này ai mà chẳng phát ngốt nhưng nếu không mặc thì nhìn cô xấu lắm.
Nga đã từng có suy nghĩ sẽ đi thẩm mỹ tân trang lại nhưng đọc báo thấy mấy vụ ngực silicon bị nổ rồi bục ra thì cô lại chùn.
Ngày còn đi học, Nga luôn tự an ủi rằng chắc mình đang “lớn”. Nhưng rồi chờ đợi suốt mấy năm sau, ngực của cô vẫn chẳng khác tivi màn hình phẳng là bao nhiêu.
Để che đi khuyết điểm đó, Nga thường xuyên mặc áo lót đệm mút, lúc đó trông cô thật xinh đẹp. Nhưng khi cởi ra thì chẳng khác nào 3 ngàn xôi với đống lá độn. Chính vì thế cô không dám cho bạn trai đụng vào ngực mình dù chỉ là 1 chút.
Đêm tân hôn, thấy ánh mắt Khải gợn lên sự ngạc nhiên đến bẽ bàng mà Nga xấu hổ vô cùng. Cuối cùng anh ấy cũng phát hiện ra bí mật của cô rồi, nhưng vì yêu nên Nga cố gắng khiến chồng thoải mái:
- Sao anh nhìn em lạ thế?
- Ngực em…
- Anh thất vọng à?
- Đâu, anh chỉ không ngờ thôi. Thế bình thường em độn à.
- Ừ, chứ sao nữa, không lấy đâu ra ngực.
- Thế nóng nhỉ?
Tưởng chồng thông cảm, Nga thao thao bất tuyệt về những khổ cực cô phải chịu suốt thời gian qua. Mà không biết rằng ẩn sau câu hỏi đó, chồng đang cố nén sự thở dài trong lòng xuống.
Rồi về sau này cũng vậy, sau mỗi lần ân ái, Nga thấy chồng thường rất ít khi động đến ngực mình. Tưởng anh không quan tâm nhưng đâu có ngờ sau lưng cô Khải luôn lên mạng tìm kiếm những cô gái ngực bự để ngắm nhìn cho thỏa.
Ngắm đã mắt chưa đủ, anh thậm chí còn khao khát được một lần ôm ấp một cô gái trẻ khác. Và sự xuất hiện của cô bé thực tập mới đến đã khiến Khải thoả ước mong.
Mỗi khi ở bên cạnh Phương, được ngắm nhìn những đường cong mềm mại đó, lòng Khải cứ nhộn nhạo hết cả lên. Anh luôn cố gắng kìm chế bản thân để không làm tổn thương đến vợ.
Phương biết Khải có ý mới mình, anh lúc nào cũng nói chuyện rồi kiếm cớ được ở bên cạnh cô. Nhiều lần anh cố ý động chạm tay chân ra tín hiệu với Phương và không ngờ được cô đáp lại thật.
Khải mừng như bắt được vàng, càng ngày, anh càng say Phương như điếu đổ. Anh chỉ thầm mong có một ngày Phương thuộc về mình, chỉ một lần thôi cũng được.
Nga vẫn không biết về những thay đổi của chồng, cô luôn nghĩ anh chung thủy với gia đình này. Để đẹp mặt chồng, Nga cố gồng ép bản thân vào những chiếc bra mút dày để tôn dáng, chứ không dám làm ngực silicon vì sợ nó sẽ bục ra lúc nào không hay.
Nhưng Khải nào đâu có biết vì anh đang say trong men tình với cô đồng nghiệp ‘ngực bự cúp C’. 2 người họ cứ quấn quýt lấy nhau cho đến 1 hôm Phương rủ Khải về phòng trọ của mình.
Cánh cửa vừa đóng anh đã ôm chặt lấy cô hôn ngấu nghiến. Khải lần tay lên bầu ngực căng tròn của Phương, anh cảm thấy sự khang khác khó diễn tả nhưng cố gắng bỏ qua nó.
Cho đến khi hôn lên bờ ngực của Phương thì bất chợt 1 chất nhầy lạ gì đó chảy ra với vị đắng khiến Khải giật nảy mình. Anh hét lớn:
- Cái… Cái gì vậy?
- Ôi… Ngực em đau quá... bị bục ra rồi.
Phương cuống quýt chạy vào nhà vệ sinh rồi cố thủ trong đó không ra. Khải sợ hãi gọi mở cửa cho bằng được thì cô hét lên:
- Anh về đi. Về ngay!
Nhớ đến dư vị của chất nhầy lạ đó mà Khải lợm giọng, chỉ trực ói. Anh có cảm giác mình vừa nuốt phải thứ gì đó không mấy tử tế nên lên mạng tìm kiếm. Để rồi khi biết vòng 1 của Phương chỉ là hàng dởm và ngực silicon của cô đã bục ra khi anh đang ân ái.
Cứ nhớ đến cảm giác miệng mình đã hứng trọn thứ nhơ nhớp mà cô ấy đã tiêm vào ngực mà Khải rùng cả mình. Anh cuống quýt chạy về nhà rồi móc họng cho bằng hết những thứ trong dạ dày ra.
Từ đó Khải cai tiệt hẳn sở thích ngực bự kia, chẳng thà về với bà xã “màn hình phẳng” còn hơn. Phương sau đó cũng tránh anh như tránh tà, thậm chí còn xin nghỉ việc sang công ty khác làm. Khải thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cũng không muốn phải gặp cô để nhớ lại kí ức tệ hại ngày hôm đó.
Khải bây giờ về nhà với vợ thường xuyên hơn, chăm sóc và chiều chuông cô hết mực để bù đắp lại những điều sai trái mà anh đã làm bấy lâu nay. Đêm đêm ôm vợ trong tay, sau mỗi lần mệt bở hơi tai. Anh lại thủ thỉ: