- Thằng mất dạy, vợ sắp sinh đến nơi còn bỏ đi qua đêm nữa à?


- Đẻ thôi chứ có phải việc gì to tát đâu, mẹ gọi taxi đưa vợ con vào viện là được, đi đông người làm gì.


- Anh cứ liệu thần hồn đấy, nhìn nhà bà Quỳnh kia kìa, thấy bồ của con trai đánh con dâu thế là bà ấy thuê giang hồ xé xác cả đôi ra. Anh có đi cặp bồ với con nào thì cắt đứt ngay, đừng để tôi biết.


- Mẹ lắm chuyện vừa thôi.


Tài khó chịu phi xe luôn giữa nửa đêm khiến cho vợ đứng trong nhà cũng tức đến phát khóc.


Loan lấy Tài chỉ vì bác sĩ bảo cưới. Lúc mới yêu, cô biết anh ăn chơi, chác táng nhưng chẳng ngờ được lại đến mức tệ hại thế này. Đúng lúc Loan định rút lui thì cái bụng lại to lên, không làm cách khác được nên đành tổ chức đám cưới sớm.


Tài ăn chơi đủ thứ, từ bài bạc đến cá độ bóng đá, bay nhảy vũ trường, quán bar nhưng lúc nào Loan cũng tin tưởng chồng mình không gái gú. Có lúc chơi thắng 1 vố tiền, anh sẵn sàng nộp sạch cho vợ không thiếu 1 xu, mua tặng cô đủ thứ quà cáp và không bao giờ quên những ngày kỉ niệm. Thương vợ là thế nhưng chỉ cần bạn bè rủ rê 1 câu là anh gạt hết gia đình sang 1 bên, bay nhảy cho sướng cái thân, dù nửa đêm cũng phải đi bằng được.


Lắm lúc không chịu được, Loan cũng muốn bỏ chồng nhưng thương đứa con trong bụng chưa ra đời và mẹ chồng nên lại đành nhẫn nhịn. Bà Hải - mẹ chồng Loan mới ngoài 50, còn trẻ trung, đẹp mặn mà lắm. Được cái 2 mẹ con hợp gu nhau từ việc ăn mặc cho đến nấu nướng nên Loan rất được lòng bà, đi đâu cũng tự hào khoe về con dâu.


Bẵng đi 1 thời gian, vào đúng lúc Loan vừa sinh con được 1 tháng thì cô thấy chồng bắt đầu thay đổi, hay nổi cáu và nói mấy lời cục cằn với vợ con. Có hôm say rượu về, anh còn lảm nhảm:


- Hoa ơi, em đẹp quá, ăn đứt vợ anh.


Chẳng phải nghi ngờ gì, chỉ 1 câu đó thôi cũng khiến Loan biết chồng mình đang ngoại tình. Có lẽ tại cô quá dễ dãi, không quản lý anh nên mới để xảy ra chuyện này. Thuê người điều tra, phải mất 10 ngày sau Loan mới biết bồ của chồng mình làm trong quán massage, nhìn thân hình nóng bỏng, quyến rũ lắm. Thảo nào mà trong 1 thời gian ngắn lại khiến anh chán vợ, quay ngoắt 180 độ như thế.


Hôm ấy, chồng vừa về Loan đã tung hê hết bằng chứng ra trước mặt mẹ chồng để bắt anh lựa chọn:


- Bỏ vợ con hay là bỏ cô ta?


Cứ tưởng anh phải run rẩy xin lỗi, ai ngờ còn vênh mặt lên bảo:


- Anh không bỏ cô ấy được, em đừng ép không chỉ thiệt thân thôi.


- Anh nói cái gì cơ? Mẹ con tôi chẳng lẽ không bằng 1 đứa gái gọi à?


- Anh cấm em được nói cô ấy như thế.


Bà Hải thấy con trai ngang ngược quá cũng phải nói chen vào:


- Nhà này chỉ có mình cái Loan là con dâu, đừng có mơ dẫn đứa mèo mả gà đồng nào về đây. Anh chọn bồ thì cút theo nó.


- Được, mẹ đuổi thì con đi.


Sau trận cãi vã ấy, Tài công khai đi thâu đêm, như trúng phải bùa mê thuốc lú gì của ả bồ, anh chẳng màng gì tới vợ con nữa.


Vừa mới hôm trước Loan còn ngồi bàn với mẹ chồng bày kế để dằn mặt bồ của Tài, cô còn chưa kịp hành động thì sáng đó đã xảy ra chuyện lớn.


7h sáng, Loan xách làn đi chợ, loanh quanh mua bao nhiêu thứ, cô đang tay xách nách mang về thì có ngay một chiếc taxi chắn đường lại. Người bước xuống xe không ai khác chính là Hoa, trước đây thám tử có mang ảnh của cô ta về nên Loan vẫn còn nhớ mặt.


Loan chưa kịp nói gì thì Hoa đã vênh mặt bảo:


- Nhìn chị tàn tạ quá nhỉ, chắc dạo này chồng không thèm nhìn ngó đến chứ gì.


- Cô tìm đến tôi có việc gì? Không sợ bị đánh cho gãy răng à?


- Chị là gì mà tôi phải sợ. Tôi nói cho chị biết, chúng tôi có con với nhau rồi, chị thông minh thì chủ động ly hôn đi, đừng để đến lúc mang tiếng bị chồng bỏ.


- Đừng mơ, gái đ.ĩ mà già mồm.


Loan đang định quay lưng đi thì bị ả ta giật lại khiến thức ăn văng tung tóe, còn cô vấp vào viên sỏi, ngã lăn ra đường:


- Cô dám đánh tôi?


- Là chị tự ngã đấy chứ, đừng có ăn vạ.


- Đồ trơ trẽn, đừng nghĩ con này hiền không dám làm gì nhé.


Loan lao vào túm tóc tình địch nhưng cô vừa sinh con được 2 tháng, người ngợm còn yếu nên chẳng đánh được ả ta cái nào, ngược lại tự biến mình thành kẻ chịu đòn...


Bà Hải đang ngồi trông cháu giật bắn mình nghe đứa cháu họ đi xe đạp vào bảo:


- Bà ơi, mợ Loan đang đánh ghen với cô nào ngay cổng chợ ấy, con đang đi học thì nhìn thấy.


- Cái gì? Có thật không? Mày về gọi ngay cô Hà với cô Vy ra đấy giúp bà, nhanh lên.


Dứt lời, bà Hải rút điện thoại gọi cho 2 cô con gái cùng ra đó ứng cứu. Cứ nghĩ đến cái cảnh con dâu bị bồ của con trai đánh là bà không sao bình tĩnh nổi.


Chỉ 10 phút sau, 5 người nhà bà Hải đã có mặt, từ xa, bà vác cái gậy hét lớn:


- Mấy dâu họ Nguyễn đâu, ra xử nó.


Bị bất ngờ, Hoa chưa kịp làm gì đã bị 3 người phụ nữ xông vào giữ tay chân, 1 người đứng quay clip còn mẹ chồng Loan tiến tới gằn giọng:


- Lúc nãy cô đánh con dâu tôi bao nhiêu cái thì bây giờ phải nhận lại bấy nhiêu.


Bà nghiến răng tát đôm đốp mấy cái khiến Hoa đỏ bừng mặt, giãy nảy lên mà không làm được gì. Xong xuôi, bà chạy ngay lại hàng thịt chó ở gần đó vớ lấy xô tiết đang chuẩn bị làm dồi đổ ụp một cái từ đầu đến chân khiến Hoa kêu oai oái:


- Bà làm cái gì thế này?


- Máu chó đấy, cô nên nhớ tôi cung bọ cạp nên đừng bao giờ dây vào. Với cái loại vong vất vưởng như cô, phải dùng thứ này đuổi đi mới được.


- Bà... bà...


- Nói cho cô biết bám theo thằng con trai tôi là quá ngu. Tài sản tôi sẽ chuyển hết cho thằng cháu đích tôn, nó không có xu nào đâu. Còn cô, nếu còn dám làm phiền con dâu tôi thì chỉ cần 1 can xăng thôi là thành than hết.


- Bà... bà...


- Cút.


Hoa vừa chạy khỏi thì bà Hải dìu con dâu về nhà. Nhìn những vết thâm tím, trầy xước trên người Loan, bà thở dài ngao ngán:


- Đàn bà phải mạnh mẽ lên, là vợ mà để bồ của chồng đánh là không được. Như mẹ đây này, đố đứa nào dám động vào. Thằng Tài nó hư hỏng thì con cứ sống vì thằng Bin, tội gì phải khổ.


Mẹ chồng nàng dâu ôm lấy nhau, người này an ủi người kia mà ứa nước mắt.



Hari Won tranh thủ mai mối em gái út của mình cho cầu thủ Đình Trọng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 2


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hari-won-tranh-thu-mai-moi-em-gai-ut-cua-minh-cho-cau-thu-dinh-trong-la-vo-phai-the-l-tap-8-phan-2.7a885be6-bd9f-4a8a-bf44-fcdb47e7052e