- Chồng chị có bao giờ rủ vợ xem phim n.ó.n.g không?


- Gạ mãi mà chị xấu hổ, xem chung cứ thế nào ấy.


- Này, đàn ông mà tóc xoăn, môi dày, có nốt ruồi to tướng trên khóe miệng như lão Kiên nhà cái Thảo thì chuyện ấy cứ phải nói là hung hăng phải biết.



Sáng sớm, Thảo vừa đến cơ quan, chưa kịp bỏ hộp xôi xuống thì trợn mắt ngơ ngác nghe mấy chị em trong phòng tếu táo rồi phá lên cười.



- Cái gì đấy?


- Thiêng thế, vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Mọi người đang bảo em tẩm ngẩm tầm ngầm mà có mắt chọn chồng nhất phòng nhá.


- Ôi tưởng gì. Em đang phát ớn đây. Ai mà thích á, em dâng 2 tay luôn.



Mọi người lại phá lên cười, riêng Thảo đỏ mặt tiu ngỉu. Cô vừa ăn xôi, vừa hậm hực nghĩ lại chuyện đêm qua.


Chả là hôm qua chủ nhật, 2 vợ chồng vừa về ngoại ăn giỗ lên. Kiên vẫn tật cũ, có tí rượu là say, mà say là nói năng không suy nghĩ gì. Đã bao lần 2 vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì việc Kiên rượu vào lời ra.


Thảo ra ban công lấy quần áo định đi gấp thì nghe thấy chồng giọng lè nhè nói chuyện điện thoại:



- Ừ, vợ đẹp thì cũng oai, nhưng mà ông ơi...


- …


- Ông ơi ông ơi, để im tôi nói cho mà rút kinh nghiệm. Đẹp thì ai chả thích, nhưng mà nhớ test cho kỹ, đừng như tôi. Đẹp nhưng mà cứ cứng như khúc gỗ, thua xa.



Kiên chưa kịp nói hết câu thì hình như anh bạn chen ngang. Cũng may mà anh ấy kịp chặn họng, Kiên hôm ấy mà buột miệng so sánh vợ với ai thì to chuyện.


- Biết rồi, đấy là tôi cứ dặn ông thế.



Gió to, nghe câu được câu mất, nhưng Thảo cũng biết chồng đang bêu rếu chuyện tế nhị của vợ với bạn thân. Ấm ức, Thảo muốn chạy lại đạp cho chồng 1 cái. Nhưng cô cố kìm nén, tự nhủ không chấp người say. Mai đợi tính sổ cả thể.


Từ lâu, Thảo cũng lờ mờ cảm nhận Kiên chưa hài lòng về vợ trong chuyện chăn gối. Có vài lần anh nén thở dài, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ mở miệng chê trách vợ. Ấy vậy mà, “người đàn ông khi say họ bản lĩnh biết mấy” - Thảo cười khẩy, có chút tủi hờn chen ngang, cô gạt nhanh giọt nước mắt, gấp đồ rồi trốn đi ngủ trước.



Từ hôm đó, Thảo ý thức hơn đến chuyện ấy. Rảnh rỗi, cô tìm đọc thêm các bài viết chị em chia sẻ cách chiều chồng. Thảo còn đầu tư mấy bộ ngủ s.e.xy như vài lần Kiên gợi ý. Thấy vợ có chiều hướng tích cực thay đổi, Kiên mừng ra mặt.



Tối hôm đó, Thấy vợ diện bộ ngủ xuyên thấu, để lộ làn da trắng sứ và bộ đồ lót ren đỏ đầy khiêu khích, Kiên đứng ngồi không yên. Anh bế thốc vợ lên:


- Vợ anh thế này, cứ bảo sao chồng ham


- Từ từ nào, tỉnh rượu chưa em hỏi tội đây.



Không để vợ nói tiếp, Kiên vừa ghì chặt vợ, vừa hôn lấy hôn để. Bỗng Kiên “À” một tiếng rồi chạy mất. Thảo ngơ ngác vừa nhìn với theo thì Kiên đã trở lại với chiếc macbook trên tay. Nháy mắt tinh nghịch với vợ, Kiên vừa mở máy, vừa nói:



- Vợ chiều anh kiểu này nhé… Kiên thẳng thắn rủ vợ xem phim n.ó.n.g.


- Anh lại… Thảo trau mày.



Thảo định bật dạy mắng cho chồng 1 trận thì lại nhớ lại câu nói đầy ám ảnh của Kiên lúc say. Thảo không hào hứng, thậm chí cô vẫn thấy việc chồng rủ vợ xem s.e.x để gợi hứng giống như một sự “phản bội” trắng trợn. Cô thấy kinh tởm, ám ảnh vô cùng.



- Em ngại gì, vợ chồng với nhau, anh thích em ngoan hiền nết na, nhưng riêng trên giường, em càng hư, anh càng thích. Chiều chồng chứ ai mà sợ thiệt, tại em chưa quen thôi. Nhé…



Kiên rót vào tai vợ những lời dụ dẫm mật ngọt… Thảo cố gắng mở mắt hùa theo chồng. Thấy chồng điệu nghệ lướt vài ngón tay đã đưa vợ đến trang web 18+ trên tab ẩn danh, Thảo nghĩ bụng chắc Kiên vào mấy cái web đen này như cơm bữa.



Trang web mở ra, toàn những hình ảnh trần trụi, thô thiển, tục tĩu hết sức, Thảo hét lên kinh hãi đòi gập máy xuống. Nhưng Kiên trấn an vợ nhanh chóng rồi lại mở máy tìm:



- Anh sẽ tìm cho em 1 bộ phim nhẹ nhàng, tình cảm.


- …


- Đây rồi…



Kiên bấm ‘Play’! Bộ phim load xong, Thảo thấy 1 cô gái xinh xắn, ăn mặc hớ hênh đi lại giường, cô ta ngồi xuống, quay mặt ra cười lẳng lơ. Bỗng nhiên Thảo thấy chồng khựng lại. Kiên vừa cố kìm chế một điều gì bất ngờ lắm.



- Đợi anh chút, tự nhiên đau bụng quá


- Ơ…



Kiên vào WC, anh xả nước lạnh, vã thật nhiều lên mặt, anh quá sốc với những gì vừa thấy. Làm gì có chuyện giống nhau như 2 giọt nước thế. Rõ ràng đó là Kim Anh, cô bồ nóng bỏng anh mới quen. “Kim Anh là PG của 1 hãng sữa tử tế, sao lại là diễn viên phim 18+ được” – Kiên bối rối tự vấn?!



Kiên lau mặt, định thần sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Thảo nào, vài lần Kiên ngỏ lời tán tỉnh, mua sữa cho Kim Anh lấy doanh số thì cô tỏ vẻ phớt lờ. Kiên nhớ lại lần đầu anh gặp Kim Anh cũng là ở một câu lạc bộ bia sang chảnh. Anh chỉ nghĩ cô nàng nóng bỏng, phủ khắp người toàn hàng hiệu kia cùng lắm cũng chỉ là một cô gái ăn chơi.



Biết rõ Kim Anh đào mỏ, Kiên vẫn vung tay tiêu tiền tán tỉnh. Thế nhưng, nếu cô đúng là diễn viên phim 18+ thì anh không thể, Kiên xem nóng như cơm bữa, nhưng anh chẳng thể tin nổi sẽ có ngày anh lại chung đụng với mấy cô diễn viên đó. Mới nghĩ đến anh đã thấy muốn nôn!



Kiên lặng lẽ xóa số Kim Anh, tự nhủ may sao Thảo chưa hề hay biết, mọi chuyện cũng chưa đi quá xa. Vừa nhen nhóm ý định chăn bồ nhí, Kiên vớ phải phen hú vía.



Từ đó anh ân cần, dịu dàng quan tâm vợ hơn nhiều. Trong chuyện chăn gối, anh cũng nhẹ nhàng thổ lộ, dẫn dắt vợ chứ không bao giờ dám ép buộc vợ điều gì. Thảo thấy chồng quan tâm cũng tự ý thức học hỏi thêm và tiến bộ trông thấy.



Từ đó, 2 vợ chồng hòa hợp hơn, họ tuyệt nhiên không bao giờ xem phim n.ó.n.g mà chuyện ấy vẫn rất tuyệt.