Chi nhìn dòng tin nhắn người yêu gửi tới mà thấy hụt hẫng vô cùng. Cô định đáp trả anh nhưng cứ viết xong rồi lại xóa. Chi vừa muốn níu kéo, lại vừa thấy hận nên muốn buông bỏ anh. Nhớ đến việc mình bị người yêu chia tay vì anh đã trót yêu người khác, cô cay đắng bật khóc. Cùng lúc ấy thì mấy đứa bạn chơi thân ngày đại học phi xe tới. Mọi người thi nhau hỏi han, động viên nhưng Chi vẫn ủ rũ, đau khổ như thể sắp kiệt sức đến nơi:


- Anh ấy bỏ tao rồi. Tao chẳng biết làm gì lúc này nữa.



Cả bọn ngao ngán thở dài. Lúc sau 1 đứa bảo:


- Tội gì mà phải buồn. Loại đàn ông tệ như thế không xứng đáng để mày phải bi lụy như vậy! Tối nay đi với tụi tao, đến chỗ này mày tự khắc thoải mái.



Thế rồi cả bọn rủ nhau đi Bar. Chi chưa từng tới đó bao giờ vì e sợ nhiều thứ nhưng đang phải lúc chán ngán nên cũng quyết liều lĩnh. Tự nhiên cô thèm được uống rượu, được đằm mình trong những âm thanh nhạc nhẽo thác loạn cho quên đi mọi u sầu.



Chi mặc lên người bộ váy 2 dây màu đỏ ánh kim ngắn ngủn, đi đôi guốc cao tận 15 phân và đánh phấn thật đậm. Cô ngây ra nhìn mình trong gương 1 lúc rồi cười khẩy đứng dậy bước ra ngoài.



Cả bọn uống nhiều rượu rồi theo nhau ra nhảy nhót. Chi say tây tây, và cũng chán đời dở nên điên cuồng nhập cuộc. Trông cô lúc ấy chẳng khắc gì 1 gái nhảy quán Bar thực thụ. Chi nhún nhảy bốc lửa, cố tình bung ra tất cả những nỗi đau dư thừa còn sót lại trong người mình bằng những điệu bộ uốn éo đầy khêu gợi.



Càng về khuya nhạc càng bốc, Chi thấy mình ngày càng bị lôi cuốn nên cứ mải miết hòa theo không gian ấy cho đến khi thấm mệt. Cô hoa mắt, chóng mặt nên loạng choạng trở về bàn. Ngờ đâu lại sơ ý vướng phải ai đó nên vấp ngã. Chi đổ xuống cái bàn kế bên, vô tình gạt chai rượu rơi xuống sàn. 3 người đàn ông kinh ngạc nhìn cô. Chi uể oải gượng dậy.



- Tôi... tôi xin lỗi!


- Mù à, có biết chai rượu này bao nhiêu tiền không hả?



1 người điên đú gào lên. Mấy người bạn của Chi lúc này mới chạy tới, rối rít hỏi:


- Có chuyện gì vậy?



Đạt nhìn họ 1 lượt, cười nhếch mép:


- Cô ta làm đổ chai rượu Tây thượng hạng của tôi, bây giờ phải đền tiền.



Chi thách thức:


- Anh cần bao nhiêu?


- Nó giá 50 triệu, còn chưa kịp mở nắp.



Cả bọn trố mắt nhìn, hoang mang chẳng biết phải làm sao. Chi bặm môi suy nghĩ 1 lúc rồi xin được đi gọi điện thoại về nhà nhờ người gửi tiền ra lấy cái đền bù cho họ. Giằng co 1 lúc, họ đồng ý.



Chi tháo dép cao gót ra bước vào nhà vệ sinh. Cô định rửa mặt cho tỉnh táo để còn lựa lời xin vay tiền anh trai cho không khỏi bị nghi ngờ. Đạt đòi đi theo cô vì cho rằng có thể Chi sẽ lựa thời cơ chuồn mất.



Anh nói mình sẽ đứng ở ngoài cửa trực sẵn. Chi chẳng bảo sao mà lảo đảo đi vào, hắt nhiều nước vào mặt mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn mình trong gương thì giật mình thấy Đạt đã đứng ngay phía sau.


- Anh muốn gì?



Đạt cười bí hiểm. Mắt anh dán vào những giọt nước đang lăn dài trên má, trên cổ và đọng lại ở khe ngực sâu của cô.


- Làm gái nhảy quán Bar mà kẹt tiền thế cơ à?



Cô nhìn anh sắc lẹm, không nói câu gì. Chi đủng đỉnh rút điện thoại ra, đang định bấm số gọi thì Đạt giữ ngay tay lại. Anh cố tình đứng sát vào người cô, cảm giác như đã bị mùi nước hoa của cô thu phục.


- Khỏi cần, đi với tôi đêm nay, 1 đêm thôi, em không phải lo đền tiền rượu nữa. Ok?



Chi kinh ngạc nhìn Đạt, cảm thấy hơi điếng tim. Cô im lặng 1 lúc, định nghĩ xem mình nên làm gì nhưng đầu óc rỗng tuếch chẳng thể gỡ rối được. Anh nhìn cô đăm đắm, vẻ khiêu khích nhưng cũng quyến rũ lạ thường. Chi hình dung ra cái cảnh người yêu cũ đã phản bội mình, làm cho con gái sếp có bầu nên mới ruồng rẫy cô. Chi thấy sống mũi mình cay xè, nỗi ghen tức dấy lên hối cô gật đầu nhận lời Đạt.



2 người ra bên ngoài vờ vịt như thể đã giao kèo xong. Đạt liếc mắt nhìn Chi. Cô cố tỏ ra bình thản bảo đám bạn về trước, mình phải qua nhà anh trai giải thích về chuyện vay tiền. Cả bọn chẳng ai nghi ngờ gì nên cũng ra về. Ngay sau đó Chi lên xe ngồi cạnh Đạt.



Anh lái đi rất nhanh nhưng Chi thì cảm giác chậm chạp quá chừng. Cô hơi nghi ngại, nhưng rồi lại tặc lưỡi nghĩ bụng: ''Mặc kệ, dù gì cũng chỉ 1 đêm, muốn đến đâu thì đến.''



Đạt gọi phòng và quẹt thẻ ra chiều thành thạo lắm. Rõ ràng rồi, anh là thiếu gia nhà giàu, lại là 1 tay chơi sành sỏi, từng không ít lần đưa gái vào đây đổi gió. Nhưng Đạt chỉ qua đêm với mỗi người 1 lần chứ chẳng bám gót ai cả. Anh thèm tình 1 đêm vì ham muốn thì ít mà vì muốn trả thù thì nhiều. Năm xưa Đạt bị bạn gái cắm sừng nên đâm hận đàn bà.



Đạt nôn nóng tuột váy trên người Chi xuống rồi bế bổng cô lên giường. Tận lúc này cô mới thấy hồi hộp và lo sợ. Chi đẩy anh ra bảo:


- Thôi đừng, hay là để tôi trả tiền đi!



Nhưng Đạt vờ như không nghe thấy. Anh gồng mình lên nắm 2 tay cô ghì chặt xuống giường, điên cuồng hôn hít rồi mạnh bạo xâm chiếm. Đạt hùng hục lao vào cô như con hổ đói. Chi ứa nước mắt, đau đớn "Á" lên 1 tiếng rồi buông thõng.



Anh đổ gục trên ngực Chi, không quên nán lại đu môi trên bầu ngực cô 1 lát rồi mới trượt xuống. Thấy cô nhăn nhó, nước mắt nước mũi ướt nhẹp, Đạt hơi giật mình. Nhưng rồi sau đó anh điếng tim khi nhìn thấy vệt máu rớt trên drap trải giường.


- Cô... Tôi là lần đầu tiên?



Anh buột miệng hỏi. Chi cay đắng lấy cái gối úp lên mặt mình, bật khóc nức nở. Lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh rượu, nhận thức được những cái đúng - sai trong cuộc cá cược của mình.



Đạt chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh ấy. Những cô gái đến với anh đều đã dạn dày trong chuyện chăn gối. Họ cuồng nhiệt, tươi tỉnh và sẵn sàng đón nhận anh chứ không như Chi. Trông cô nằm co quắp trên giường, anh thấy bối rối quá.



Chi mặc lại áo quần toan bỏ về. Đạt bảo:


- Tôi có thể xin số điện thoại của cô không?



Chi chẳng nói năng gì mà quẩy gót đi luôn. Cánh cửa vừa khép lại, lòng Đạt trống rỗng.



Anh bước lại với lấy điện thoại thì mới phát hiện Chi đã cầm nhầm của mình. 2 cái có bao giống hệt nhau nên chắc cô không để ý. Trái với sự tức tối, Đạt còn thấy mừng. Anh rút con cục gạch của mình ra gọi thông báo Chi đã cầm nhầm. Cô điên tiết mắng mỏ anh, còn bảo không thèm đến cái điện thoại đó nữa. Ngờ đâu Đạt dọa sẽ lấy cái điện thoại này làm bằng chứng chứng minh cô đã là của anh. Bị dồn vào đường cùng, Chi đành nhận lời gặp Đạt.



Anh hẹn cô tới 1 nhà hàng, gọi ra nhiều món ngon nhưng Chi chẳng buồn ăn. Trông cô lúc này hốc hác, tiều tụy, chẳng còn cái vẻ quyến rũ như tối qua. Tự nhiên Đạt lại thấy thương thương.



- Tôi xin lỗi, tôi chẳng nghĩ rằng..


- Thôi khỏi, anh nói mà làm gì. Định ghi âm lại đe dọa tôi tiếp hả? Tôi nói cho anh biết, tôi không sợ!



Chi vằn mắt nạt nộ, Đạt bật cười. Anh thấy cô đáng yêu lạ.


- Tôi hứa sẽ giữ bí mật cho cô, với 1 điều kiện cô phải đồng ý kết bạn với tôi. Được chứ?



Bất đắc dĩ Chi cũng nhận lời. Nhưng mỗi lần gặp anh cô toàn hắt hủi, những mong anh chán mình mà dứt bỏ. Chi vẫn cứ nghĩ anh chỉ lợi dụng mình, vui chơi qua đường rồi buông. Nhưng ngờ đâu Đạt có cảm tình với cô thật. Kể từ ngày chia tay người yêu cũ, anh chưa bao giờ thấy mình rung động như vậy khi đứng trước 1 người khác giới. Những lúc cô đơn, anh lại nhớ đến Chi và cái đêm định mệnh đó, trong lòng lại bồi hồi khó tả. Anh thấy ân hận vì đã thô lỗ với cô, rồi cứ ước mình sẽ được ở cạnh cô để chuộc lỗi.



2 người cứ dùng dằng với mối quan hệ mập mờ như thế được gần 1 năm. Thấy anh cởi mở với mình, Chi cũng thử lợi dụng anh vài lần. Nhưng sau đó cô chột dạ, anh đủ trưởng thành, khôn ngoan để nhận ra điều đó nhưng không ngờ Đạt vẫn chân thành giúp đỡ, chiều chuộng đòi hỏi của cô.



Đêm đến, Chi cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ nghĩ bây giờ kết thúc với Đạt, có lẽ cô sẽ buồn lắm. Giữa lúc thấy cô đơn, trống trải, Đạt đã vô tình tưới lên cuộc đời Chi 1 nguồn nước mát lành với những cảm xúc đặc biệt khác lạ. Dù cho có lúc anh viện cớ đe dọa nhưng Chi hiểu được anh chỉ đang bao biện cho 1 dụng ý khác của mình. Có lúc cô rùng mình khi nghĩ tới chuyện đã yêu Đạt.



Cô sợ hãi nên mới điện thoại bảo anh:


- Tôi đã cố gắng lắm rồi, giờ thì anh đã buông tha cho tôi được chưa?



Đạt ngập ngừng mãi mới bảo:


- Thế thì cho tôi gặp em 1 lần nữa được không?



Chi nhận lời. Anh đưa cô đi dạo quanh thành phố bằng xe máy, suốt dọc đường chẳng nói năng câu gì. Chi cứ băn khoăn mãi, ngồi phía sau nhìn anh, cô thấy mình cứ lửng lơ thế nào.



Anh đỗ xe trước ngõ, giọng nghẹn ngào:


- Thôi đủ rồi, em về đi. Cám ơn em!



Chi nhói tim. Ánh mắt anh như đang cố tình soi xét tâm can cô vậy. Chi lùi bước lại, cảm giác những bước đi thật nặng nề. Anh quay mặt đi, bặm môi rồ ga định bỏ về. Chi như choàng tỉnh, cô cuống cuồng lao ra gọi tên anh. Đạt khựng xe lại, e sợ đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng anh nhanh chóng thở phào khi thấy Chi đang cố hết sức chạy về phía mình.



Cô ôm chầm lấy anh, vừa khóc vừa bảo:


- Em yêu anh!



Đạt mừng quá. Anh run run thở không ra hơi, lúng túng chẳng biết nói câu gì. Đạt sung sướng ôm chặt lấy cô, nắm tay cô đưa lên miệng mình hôn nhẹ.



Đúng là có nằm mơ Chi cũng chẳng ngờ được sau 1 lần liều lĩnh thử làm gái nhảy quán Bar, cô lại tìm được 1 nửa của đời mình như thế...



Nước mắt của người cha khi có đến 2 đứa con là người chuyển giới | Là Vợ Phải Thế l Tập 7: Phần 2https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/nuoc-mat-cua-nguoi-cha-khi-co-den-2-dua-con-la-nguoi-chuyen-gioi-la-vo-phai-the-l-tap-7-phan-2.7019c2f2-a262-4a8c-bab8-b05bfde38c61