Vừa mới ăn cơm tối xong, Quang đã chạy lên phòng tắm rửa thơm tho, sạch sẽ rồi nằm sẵn trên giường chờ vợ. Hương - vợ Quang thấy chồng như vậy liền biết ý ngay nhưng khổ nỗi từ ngày sinh con xong đến giờ đã hơn 4 tháng mà cô không có chút cảm xúc nào với chồng. Có lẽ cả ngày phải vật lộn với việc con quấy khóc, ốm vặt lên xuống khiến Hương mệt mỏi, cáu bẳn và không muốn chiều chồng chuyện chăn gối nữa.



Lắm lúc thấy chồng hậm hực, Hương cũng thương nhưng không sao làm khác được. Có khi cả tháng, vợ chồng cô mới có một đêm theo đúng nghĩa. Về phần Quang, bị vợ cấm vận liên tục khiến anh bí bách, bực dọc. Đã có lúc anh nghĩ sẽ tìm đến mấy cô gái làng chơi để giải quyết nhưng sợ có lỗi với vợ nên cuối cùng lý trí lại thắng dục vọng.



Không khí trong gia đình họ cứ căng thẳng như thể chiến tranh lạnh. Một hôm, Quang vừa đi làm về đã thấy vợ đang thu dọn quần áo:


- Em định đi đâu thế?


- Mai em sẽ mang con về nhà ngoại nghỉ ngơi 1 tháng trước khi đi làm lại.


- Sao không nói với anh trước?


- Thì bây giờ em nói còn gì, vợ chồng xa nhau một thời gian xem có tình cảm hơn không chứ cứ như bây giờ thì em stress đến chết mất.


Thấy vợ nói cũng có lý nên Quang đành đồng ý.



Những đêm đầu tiên phải xa vợ con, một mình nằm trên cái giường rộng thênh thang ấy Quang thấy trống trải, nhớ vợ da diết, cứ những lúc như thế bản năng đàn ông trong anh lại trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. 3 ngày trôi qua, đến ngày thứ 4 thì Quang bất ngờ nhận được tin nhắn làm quen từ một em hotgirl tên Hoa qua Zalo. Nghĩ bụng đang buồn chán, nói chuyện với cô ta vài ngày cho khuây khỏa cũng chẳng sao nên anh đáp lại nhiệt tình lắm.



Nói chuyện qua lại được chục hôm, một ngày Quang có chút ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của Hoa:


- Hôm nay em cô đơn quá, anh có muốn chúng mình cho nhau 1 đêm không?


- Em ra giá đi?


- Anh có thể trả được bao nhiêu?


- Em phải nói thì anh mới biết mình có trả nổi được không chứ.


- Em cho không anh đấy, lát nữa em sẽ gửi địa chỉ, anh tới ngay nhé.



Vừa không mất tiền lại được thỏa mãn một đêm nên Quang tặc lưỡi đồng ý ngay vì chỉ một lần thì làm sao vợ anh biết được. Chải chuốt, ăn mặc bảnh bao xong, Quang huýt sao lái xe ra khỏi nhà tới ngay chỗ hẹn cho kịp giờ. Đứng trước căn phòng khách sạn đã hẹn trước, Quang hồi hộp đến nỗi chân tay bủn rủn hết cả.



Lấy hết can đảm, Quang mở cửa bước vào thì sung sướng tột cùng khi Hoa đang nằm đợi sẵn trên giường trong bộ váy ngủ xuyên thấu, cô cùng gợi cảm nhưng lạ một điều là lại đeo mặt nạ che kín khuôn mặt và chỉ có ánh đèn ngủ tranh tối tranh sáng. Quang chạy lại vồ vập lấy cô nàng rồi hỏi:


- Hoa, để anh được nhìn thấy mặt em đi? Mà sao em không bật điện lên?


- Không, thế này mới huyền bí chứ, anh chưa xem phim "50 sắc thái phải không"?


- Người em thơm quá.


- Nào nằm xuống đi, đừng nói gì nữa.



Quang ngoan ngoãn làm theo lời Hoa và quả thật anh đã có một đêm hoan lạc đầy mê đắm, cảm giác mà lâu lắm rồi anh không có được. Sau một hồi, lúc Quang nằm nằm sang một bên thở dốc thì bất ngờ Hoa bật đèn điện sáng trưng lên. Chỉ vài giây sau, Quang ngẩn tò te ra khi nhìn thấy trên ngực Hoa có một nốt ruồi son giống y vợ mình nên cứ lẩm bẩm trong miệng: ''Sao lại trùng hợp thế nhỉ?".



Đột nhiên, chiếc mặt nạ trên mặt Hoa được tháo ra khiến Quang chỉ biết há hốc miệng, thốt chẳng nên lời:


- Sao... lại... là em?


- Sao lại không thể là em được chứ.



Cô gái tên Hoa ấy thực chất chính là Hương, khi nãy cô đeo mặt nạ và nói giọng Nam nên anh mới không nhận ra:


- Sao em nói về nhà ngoại cơ mà?


- Em không nói thế thì làm sao anh có cơ hội mà trốn vợ đi gái gú được cơ chứ.


- Nhưng sao em phải làm thế này?


- Có thế em mới biết anh cũng ham của lạ, bất chấp làm việc tày trời này.



Quang cứ khúm núm, lắp bắp xin lỗi vợ một hồi nhưng Hương chỉ nhẹ nhàng bảo:


- Thật ra, một là em muốn kiểm tra độ chung thủy của anh, hai là cũng muốn hai đứa có một đêm đổi gió xem cảm xúc thăng hoa đến đâu. Bấy lâu nay em biết anh vì chuyện này mà tình cảm vợ chồng đi xuống. Suốt mấy ngày ở nhà mẹ, em đã suy nghĩ rất nhiều và cũng lên mạng học hỏi thêm mấy chiêu phòng the của chị em đấy. Anh thấy thế nào?



Thích cái mùi nước hoa này phải không? Tìm mãi em mới mua được đấy.


- Thảo nào, vợ hôm nay khác hẳn ngày thường nên anh mới không nhận ra. Mà công nhận, nhìn em vẫn còn nóng bỏng, quyến rũ lắm, mọi hôm ở nhà cứ mặc mấy bộ quần áo thùng thình làm anh...


- Chuyện, em âm thầm đi tập gym cả 2 tháng nay đấy.



Chợt, Quang ôm ghì vợ lấy vợ hít hà rồi bảo:


- Từ giờ em cứ thế mà phát huy nhé.


- Nhưng anh liệu hồn đấy, lần sau thấy gái rủ đi ngay thì chết với em.


- Tuân lệnh bà xã.



Vừa dứt lời, anh lại cúi xuống đặt lên môi vợ một nụ hôn nồng cháy, cả hai quấn lấy nhau cả đêm không rời.


Sau hôm ấy, vợ chồng Hương tình cảm đi lên hẳn, lúc nào cũng ríu rít như vợ chồng son khiến ai nhìn vào cũng phải hỏi bí quyết là gì. May nhờ có cái lần "làm liều" ấy mà Quang mới nhận ra vợ mình vẫn còn sức hút mãnh liệt lắm.