Nửa đêm lật chăn gọi vợ: ‘Anh nhớ lắm rồi’, nhưng vừa c.ởi áo thì ôm mặt chạy...
Mỗi khi nhớ lại cái đêm quá chén về lật chăn gọi vợ ấy mà tim Huy vẫn đập thình thịch,… có chết anh cũng không thể tin mình lại bị rơi vào tình huống ấy
- Tối anh lại để em ăn cơm một mình à?
- Uh, anh cũng đâu muốn vậy. Nhưng hôm nay công ty liên hoan cuối năm. Mình không đi không được em ạ.
- Vậy anh nhớ đừng uống nhiều quá nha. Tiệc xong phải về ngay đó.
Hân nũng nịu vừa đeo cà vạt cho Huy, vừa dặn.
- Uh anh biết rồi.
Hôn lên trán vợ, Huy vội vàng dắt xe ra ngõ.
….
Tuy đã cưới nhau được 5 năm có lẻ nhưng tình cảm vợ chồng của Hân với Huy vẫn sắc son mặn mà như hồi mới yêu. Mỗi lần anh đi đâu vắng nhà là hai vợ chồng cứ bịn rịn mãi mới ra được khỏi cửa như thế.
Tối ấy, Huy quá chén tới nửa đêm thì say mềm, đứng chẳng vững. Đồng nghiệp anh thấy thế liền bắt taxi cho Huy về. Xe vừa đỗ ở cổng, Huy đã lao vun vút vào nhà như người mộng du. Lên tầng anh xông luôn vào phòng ngủ đánh ngay một giấc say sưa. Tầm hơn 2h Huy tỉnh giấc, thật lạ đêm nay trong người còn hơi men, Huy bỗng thấy khao khát chuyện đó tới lạ. Anh quay sang thấy vợ chùm chăn kín đầu ngủ nhưng phần dưới chân lại hở hết ra khiến anh càng thêm phần rạo rực. Vậy là không chần chừ thêm phút nào, Huy xông vào lật chăn ôm ghì lấy vợ.
- Em ới, dậy đi… anh nhớ… vợ lắm rồi!
Một tay ôm vợ, một tay cởi cúc áo. Trong tích tắc quần áo của Huy đã trút xuống, anh sà vào hôn lấy hôn để khiến vợ anh không nói được gì cứ giãy giụa mãi.
- Ơ… Anh Huy… anh rể, em là Lan đó, anh vào nhầm phòng rồi. Bỏ em ra ngay. Chị Hân bên kia cơ mà. Chị Hân ơi, cứu em với…!
- Nhầm là nhầm thế nào, vợ yêu giận vì anh say à. Say những vẫn nhớ yêu vợ là được mà.
- Ôi giời ơi, Chị …Hân ơi… cứu… Bỏ tay anh ra khỏi người em. … Cứu em…chị ơi.
Tiếng hét của Lan khiến cả Hân đang ngủ bên này phòng giật mình tỉnh giấc, cô cuống cuồng chạy sang phòng em gái xem có chuyện gì.
- Ui giời ơi, uống cho lắm vào đây mà.
Nhìn chồng vẫn mắt nhắm mắt mở giằng co với Lan, Hân đoán ra chuyện nên vòng ngược ra ngoài xách xô nước.
- Này này,… vợ anh anh không nhầm này…
Hứng trọn cả xô nước lạnh vào vào người, Huy rùng mình, một lúc sau mới tỉnh rượu.
- Chết… chết anh rồi.
Nhận ra người đang giẫy giụa trong vòng tay mình là em vợ. Huy hốt hoảng bỏ vội ra rồi nhìn lại mình, trên người trống trơn không mảnh quần mảnh áo, mặt Huy cắt không còn giọt máu vơ chăn quấn lại.
- Anh xin lỗi, cũng tại anh say quá…
… Bốp…
Còn chưa nói hết câu, Huy đã nhận thêm ngay cái tát đau điếng của Hân.
- Rượu cho lắm vào rồi thế này hả. Giời ơi, chồng với cả con. Ngượng mặt chưa?
Hân nghiến răng kéo tai Huy về phòng. Cả đêm ấy cô giận không cho Huy động vào người. Còn Lan nữa chứ, Huy không biết ngày mai phải đối diện với em vợ kiểu gì. Chỉ vì vài cốc rượu mà anh gây chuyện tày đình này.
Sáng hôm sau, Huy ngượng ngùng sang xin lỗi em vợ. May là Lan dễ tính, hơn nữa quen hai năm nay Lan sống cùng anh rể, biết tính anh Huy rồi cô cũng không để bụng chuyện ấy nữa. Có điều từ hôm sau, mỗi khi đi ngủ Lan đầu phải kiểm tra đi kiểm tra lại xem đã chốt cửa phòng chưa, bởi cứ nghĩ đến đêm bị anh rể vào nhầm phòng lật chăn gọi vợ ấy mà tim cô lại như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Huy thì khỏi phải nói, sau chuyện kinh hoàng anh gây ra, cứ ai mời rượu là anh lại lắc đầu từ chối. Anh sợ nếu thêm 1 lần say như thế nữa, Hân sẽ khiêng anh ném ra giữa đường lúc ấy còn biết kêu ai…
Hari Won tranh thủ mai mối em gái út của mình cho cầu thủ Đình Trọng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 2