Quyên từng trải qua kha khá mối tình nhưng chẳng cái nào được lâu dài. Hầu hết yêu được vài tháng, cô đều “đá” bạn trai vì lý do nghèo.



- Thời buổi này không có tiền thì đúng là cạp đất mà ăn… - Cô nàng nghĩ thầm.



Ngẫm thấy mình đã hơn 27 tuổi mà vẫn nghèo, lông bông đi ở nhà trọ thế này, Quyên lo lắm. Không giỏi giang, tài cán gì trong công việc, cô nàng quyết chăm chút hết sức cho bản thân để câu kéo một gã lắm của nào đó…



Dạo gần đây, công ty Quyên xôn xao cả lên trước tin có một Giám đốc sắp về nhận chức, nghe đâu mới ngoài 30, trẻ trung, đẹp trai lắm! Khỏi phải nói cũng biết nhân viên nữ háo hức như thế nào, ai nấy đều cố gắng trải chuốt để gây ấn tượng với sếp.



Cuối cùng, sếp mới cũng chính thức ra mắt công ty! Anh tên Hùng, 31 tuổi, từng làm việc hơn 2 năm ở nước ngoài. Vừa nhìn thấy Hùng, Quyên đã đổ đứ đừ bởi vẻ ngoài phong độ, khuôn mặt đẹp như tượng tạc của anh.



Không chỉ vậy, cô còn nghe tổ bảo vệ kể sếp nay lái chiếc ô tô Mercedes đắt tiền lắm. Lúc nghe được tin sếp đã có vợ, Quyên khá hụt hẫng. Nhưng ngay sau đó, cô lập tức lấy lại tinh thần. Sếp mới có vợ chứ đã có con đâu, chưa có gì ràng buộc thì cũng có thể bỏ được. Chỉ cần cô ta câu được “con rùa vàng” này thì từ nay về sau đúng là không cần lo cơm ăn áo mặc nữa.



Nhất định Quyên phải quyến rũ sếp bằng được…



Mấy nay, ngày nào Quyên cũng xung phong ở lại tăng ca, thậm chí còn làm giúp việc cho đồng nghiệp nữa. Có những hôm, đến 8 giờ tối bảo vệ mới thấy cô đi về. Mọi người nhìn qua đều tưởng Quyên chăm chỉ, phấn đấu để đạt thành tích khen thưởng cuối tháng. Nào ai ngờ, cô nàng cố tình ở lại muộn để có cơ hội tiếp cận sếp.



Hùng mới nhận chức, có nhiều việc phải giải quyết nên hôm nào cũng ở lại đến 7, 8 giờ mới về. Quyên chỉ là nhân viên văn phòng, bình thường chẳng có gì dịp gì để tiếp xúc, bắt chuyện với anh. Thế nhưng gần đây, ngày nào cô cũng được đi thang máy chung với sếp.



Chỉ chờ Hùng đi về là cô lập tức thu dọn đồ rồi chạy theo sau. Ở trong thang máy, dù chỉ có 2 người nhưng Quyên cũng cố tình đứng sát vào người sếp.



Tuy nhiên mỗi lần Quyên chào hỏi rồi ỡm ờ bắt chuyện, Hùng đều chỉ đáp lại một cách xã giao, tỏ thái độ giữ khoảng cách ra mặt…



Tối hôm ấy, Quyên lại cố tình ở lại công ty muộn. Đi qua phòng Hùng, thấy anh vẫn đang cau mày đọc tài liệu, cô nàng cười tủm tỉm rồi pha một tách café mang vào.



- Sếp uống cốc café cho tỉnh táo ạ. Em thấy sếp làm việc cật lực quá.



- Ồ, cô Quyên vẫn chưa về à? Tôi cảm ơn nhé, cô để cốc café ở đây là được rồi.



Nghe sếp nói, Quyên liền “vâng dạ” rồi bê café lại gần, thế rồi nhân lúc Hùng không để ý, cô ả giả vờ ngã rồi làm đổ hết café lên quần anh, ngay vị trí hiểm.



Rơi vào tình huống khó xử, Hùng còn đang bàng hoàng chưa biết làm sao thì đã thấy cô nhân viên của mình sấn lăn đến giơ tay động chạm, lau vết café cho mình.



- Thôi được rồi, để tôi tự lau. - Hùng vội đẩy Quyên ra.



- Anh không muốn em lau cho anh à! - Quyên quyết định tung chiêu bài cuối luôn.



- Cô có ý gì?



- Anh biết mà…



Quyên cười ỡm ờ, nháy mắt một cái rồi đặt tay lên ngực, khẽ kéo lớp áo mỏng, để lộ ra vòng một ngồn ngộn bên trong. Sốc mất mấy giây, Hùng dần bình tĩnh lại. Nhận ra ý quyến rũ sếp của Quyên, anh nhếch mép cười khẩy rồi đáp trả:



- À, ra là thế. Em đúng là cô nhân viên tuyệt vời đấy. “Làm việc” mẫn cán thế này thì anh phải thưởng nóng cho chục triệu mới được. Bây giờ anh đang bận quá, em về nhà trước đi rồi trưa mai lên văn phòng anh gặp riêng được không?



Tưởng con mồi đã sa lười, Quyên sung sướng lắm, cười tít mắt rồi hôn gió Hùng. Trước khi đi, cô ả còn nháy mắt bóng gió:



- Mai sẽ cho anh thấy em ‘làm việc’ cuồng nhiệt như thế nào…



Trưa hôm sau, đúng như hẹn, Quyên mặc một chiếc váy bó sát, hí ha hí hửng lên phòng gặp Hùng. Trái với tưởng tượng, vừa bước vào phòng, cô nàng đã được anh đưa cho một tờ giấy:



- Cô Quyên đến rồi đấy à? Đây, tôi vừa hoàn thành thủ tục cho cô thôi việc đây. Cô đọc quyết định rồi thu dọn đồ đạc đi nhé.



- Anh… anh… Thế này là thế nào? Sao hôm qua anh bảo thưởng em chục triệu, rồi hẹn hò…



- Cô Quyên ạ, đây là môi trường công sở nghiêm túc, không phải chỗ cho cô “thả thính”. Hành vi của cô hôm qua là không chấp nhận được, tôi đã họp với ban Giám đốc và họ đều đồng ý sa thải cô. Còn khoản thưởng nóng chục triệu kia, phía bảo hiểm thất nghiệp sẽ chia trả cho cô!



Quyên tẽn tò, rời khỏi phòng Giám đốc, cô chạy vội vào nhà vệ sinh bật khóc vì nhục nhã. Đã không quyến rũ được sếp lại còn rước trái đắng, đây đúng là bài học mà cô ta tởn đến già vì cái tội đong đưa đàn ông đã có vợ…