Lấy chồng rồi em mới hiểu cái câu, đàn bà hơn nhau tấm chồng. Cũng may trời thương se duyên cho em một người đàn ông như ý nên cuộc sống hôn nhân cũng tạm ổn.
Nếu nói về tiền của, sự thành đạt chồng em đều không có. Anh ấy đơn giản chỉ làm công nhân, ngày làm theo ca, tối về chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập. Cái duy nhất chồng em có đó là sự yêu thương, có trách nhiệm với vợ con các chị ạ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vốn dĩ hạnh phúc là tùy vào cảm nhận của từng người, có người chọn kinh tế, nhà lầu xe hơi. Riêng em chỉ cần người đàn ông ấy biết trân trọng vợ là đủ.
Chồng em công việc vất vả, tháng nào tăng ca nhiều thì lương được khoảng 15, 16 triệu. Để chuẩn bị cho vợ nằm ổ sau này, anh nhận chạy grab buổi chiều từ 6h đến khoảng 10h tối. Một tháng cũng kiếm thêm khoảng chục triệu nữa.
Đặc biệt tiền nong có bao nhiêu anh đưa vợ quản hết, mỗi tháng chồng em chỉ giữ lại 1 triệu để đổ xăng, uống nước. Cơm sáng anh ăn ở nhà, trưa ăn công ty nên hầu như không phải tốn thêm chi phí gì.
Vất vả là thế mà đêm về chồng em vẫn chăm vợ lắm. Chẳng là em bị đau bại, trước khi đi ngủ bao giờ anh ấy cũng đập gừng pha nước ấm cho em ngâm, rồi nắm bóp chân tay các kiểu.
Hôm qua, nhà chồng em có giỗ. Bố mẹ chồng làm 7 mâm tụ họp đông đủ anh em con cháu trong nhà. Dù em bầu 7 tháng nhưng vẫn về sớm nấu nướng cùng mọi người, chẳng nề hà việc gì. Mấy bà chị chồng em lại lười, toàn ỉ việc cho em dâu. Động tí sai, em làm tới chóng mặt còn các bà ngồi chỉ tay 5 ngón.
Lúc ăn xong, bà chị cả bảo:
“Thôi, cỗ bàn xong xuôi rồi, các chị nghỉ ngơi tí rồi còn đưa bọn trẻ về nhà. Mợ nó ở lại dọn dẹp nhà cửa, rửa bát đũa cho ông bà gọn gàng vào nhé’.
Bực nhưng phận làm em lại là dâu nên không dám nói. Không ngờ chồng em đi từ trong nhà ra, mặt anh hằm hằm bảo:
“Vợ tôi sáng phải dậy sớm nấu nướng phụ vụ các chị. Giờ ăn xong các chị lại cắp mông về hết là sao. Cùng là phụ nữ mà mấy chị ích kỷ thế, em dâu chửa vượt mặt không đỡ đần thì thôi còn lừa việc. Đừng để tôi đập tan hết thì lần sau khỏi giỗ ”.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

