- Vợ anh hôm nay xinh quá!



Phong nhìn Thanh đắm đuối rồi bảo. Cô cười thật tươi, mắt ánh lên rạng ngời vì hãnh diện và hạnh phúc. Nghe thấy tiếng MC giới thiệu, cả 2 tự tin khoác tay nhau bước vào khán phòng trong tràng những pháo tay của mọi người.



Cùng lúc ấy thì có tiếng cãi cọ phía sau khiến 2 đứa giật nảy. Cả đám đông yên lặng, ngoái đầu ra ngoài thì chết sững trông thấy 1 người phụ nữ gầy gò, ăn mặc quê mùa dắt tay 4 đứa bé lao vào gào lên:


- Đồ khốn nạn.



Thanh kinh ngạc ngoái sang nhìn chồng. Anh hơi lúng túng, run run gỡ tay cô ra bảo:


- Em cứ ở đây đợi anh 1 lát.



Rồi chạy ra phía người phụ nữ đang điên cuồng phá cái cổng hoa trước mặt. Nhiều người hiếu kỳ bỏ cả chỗ ngồi chạy ra xem. Thanh nghe có ai đó kháo nhau rằng:


- Vợ cũ mang con đến phá đám cưới đấy!



Cô chưng hửng, cứ đứng ngây ra nhìn đám đông hỗn loạn mà chẳng biết phải làm gì.



Thanh vốn đã biết trước Phong từng lập gia đình nhưng chẳng ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh tréo ngoe này. Ngày trước khi mới yêu nhau, anh cũng chia sẻ mình đã có 1 cuộc hôn nhân không hạnh phúc. 2 người đã ly hôn và cô vợ đòi được nuôi 4 đứa con chung của họ. Có 1 thời gian anh còn xuất hiện với vẻ rầu rĩ, cay đắng, than thở chuyện mình bị vợ cũ hắt hủi, không cho phép được gặp mặt con.



Thanh thấy thương anh vô cùng. Cô vẫn thường ôm lấy anh động viên:


- Anh đừng buồn, rồi sau này mấy đứa nhỏ lớn hơn nó sẽ hiểu.



Thanh ngại nhắc đến chuyện quá khứ của Phong nhiều vì sợ anh sẽ buồn thêm. Với lại cô cũng nghĩ nói đến chuyện xưa cũng chẳng giúp ích gì được 2 người. Thanh muốn anh quên đi mối quan hệ đó để toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc mình. Thế nên cô chẳng hay biết gì đến người vợ cũ và những đứa con chung của anh.



Chỉ có duy nhất 1 lần, Phong đưa cô đi ăn cùng mấy người bạn của mình. Lúc ra về, cô đứng đối diện với vợ của 1 người bạn. Chị ấy nhìn Thanh 1 lượt từ đầu đến chân rồi cười bảo:


- Cô vợ cũ của Phong ngày xưa cũng xinh đẹp và có nét hơi giống em. Nhưng từ ngày ly dị, chị ấy tiều tụy lắm. Rõ khổ, thân gái 1 mình nuôi 4 đứa con chẳng sung sướng gì.



Thanh cười đáp trả nhưng không nói sao. Cô chực nghĩ chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình. Theo như lời Phong kể thì người ta đã ngoại tình nên đối với 1 kẻ đã phản bội gia đình và ích kỷ với chính những đứa con của mình thì bị như thế cũng là xứng đáng lắm.



2 người yêu nhau được gần 1 năm, anh cũng ngỏ lời cầu hôn. Thanh nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc, may mắn vì đã chọn được Phong làm chồng. Nhà cô nghèo, lại ở tận miền núi xa xôi, khó khăn lắm mới được đi học cao đẳng theo diện nhận được trợ cấp của nhà nước. Trong khi anh lại là con một của gia đình giàu có, nhà ở mặt phố, bố mẹ đều là công chức về hưu. Dù anh đã qua 1 đời vợ nhưng Thanh không lấy đó làm bận tâm. Phong sống tình cảm, hiểu tâm lý phụ nữ và rất chiều chuộng cô. Hơn nữa, khi cưới anh về, cô chẳng phải lo lắng chuyện con chung con riêng nữa.



Ngày cưới, Thanh sung sướng khoác lên mình xiêm áo cưới lộng lẫy, bồi hồi nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ là 1 công nương hạnh phúc trong 1 gia đình danh giá ở đất Thủ đô - vốn đã là ước mơ của không ít cô gái trẻ sống ở vùng quê này.



Phong đón cô về thành phố bằng xe ô tô riêng của mình. 2 đứa về qua nhà làm các nghi lễ xong xuôi rồi mới qua nhà hàng đón tiếp khách khứa. Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu vậy mà đột ngột vợ cũ của chồng lại mang con đến phá đám cưới của 2 người như thế.



Thanh thấy bên ngoài đã bắt đầu có giằng co. Mọi người ngồi trong đã ào ra đó hết cả, chẳng còn ai quan tâm tới sự hiện diện của cô ở đó nữa. Sốt ruột quá, Thanh mới xách váy nhào ra ngoài. Khó khăn lắm cô mới len qua những vòng vây để tìm được Phong. Anh và vài người đàn ông nữa đang cố sức đẩy chị và mấy đứa nhỏ kia ra ngoài. Đầu tóc người đàn bà ấy rũ rượi, chị không khóc nhưng mặt mũi đỏ gay, vằn mắt phỉ báng anh bằng những từ ngữ cay nghiệt.



- Đồ khốn nạn, đồ bạc nghĩa, rồi sẽ có ngày mày gặp quả báo!



4 đứa con gái mặt mũi lấm lem, nheo nhóc bám lấy mẹ khóc lóc. Mọi người nhìn họ vẻ ái ngại, cố khuyên giải cô ấy mang con về thì còn bị chị nổi khùng.



Phong điên tiết tát người phụ nữ ấy. Thanh chết sững, đó là lần đầu tiên cô thấy anh giận dữ như vậy. Chị ấy cười rố lao đến xô Phong ra thật mạnh. Thanh cuống cuồng chạy đến bên chồng, nắm lấy tay anh vẻ sợ hãi.



Người phụ nữ nhìn cô sắc lẹm rồi hét lên:


- Nếu cô không sinh được cho hắn 1 đứa con trai thì kết cục cũng như mẹ con tôi thôi. Bị cái nhà thất đức này hất ra đường.



Sau đó 5 mẹ con họ cũng bị mấy tay bảo vệ nhà hàng lôi ra ngoài.



Mọi người nhốn nháo thêm 1 lúc rồi mới quay vào bên trong. Bữa tiệc diễn ra gượng gạo quá chừng, lòng Thanh buồn quạnh quẽ. Cô thấy hoang mang khi nhớ lại hình ảnh của 5 người ban nãy nên chẳng thể chú tâm vào làm 1 việc gì.



Chốc chốc Phong lại ngoái sang nhìn vợ, anh đã mau chóng vứt bỏ sự bực tức trên gương mặt mình, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng và nụ cười thánh thiện. Anh bảo:


- Em đừng bận tâm đến họ làm gì, toàn những người sống không biết điều cả.



Về đến nhà, mọi người ai cũng thở dài, hết trách móc nhà hàng làm ăn vớ vẩn đến miệt thị vợ cũ và các con của Phong. Thanh ngại nên chẳng dám mở lời. Mãi lúc lâu sau bố mẹ chồng mới gọi 2 đứa ra nói chuyện. Họ thẳng thắn bảo:



- Nhà này không cần gì nhiều nhặn, chỉ cần con sinh cho bố mẹ 1 thằng con trai nối dõi là tốt rồi. Cả dòng họ có mỗi 1 mình thằng Phong thôi. Chuyện hôm nay xảy ra con trông thấy chắc cũng hiểu được. Nhà mình nhiều cháu gái, mà đẻ con trai qua cấy tạo thì nó yếu ớt lắm, cứ phải đẻ tự nhiên mới được.



Miệng Thanh đắng ngắt. Cô sững sờ nhìn mọi người chẳng biết phải nói sao. Phong biết ý nên mới hích tay vợ cười bảo:


- Em đừng lo lắng quá, chỉ cần đẻ được con trai, em muốn gì cũng được.



Đêm tân hôn, thay bằng cảm giác hạnh phúc, Thanh chỉ thấy hụt hẫng quá chừng. Hình ảnh vợ cũ của chồng mang theo 4 đứa con đến phá đám cưới cứ hiển hiện trong tâm trí, đôi lúc khiến cô hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh biết đâu có 1 ngày mình cũng sẽ lại bị ruồng rẫy y như thế...



Luật sư Việt Hương 'mê trai' quên hết cả 'nhân cách | Phiên tòa tình yêu | Tập 4: Phần 2


https://tv.webtretho.com/phien-toa-tinh-yeu/luat-su-viet-huong-me-trai-quen-het-ca-nhan-cach-phien-toa-tinh-yeu-tap-4-phan-2.e34f093e-7327-4987-85c7-6c17576c6880