Tôi cứ ngỡ chuyện mẹ chồng trao vàng giả chỉ có ở trên phim mà nào ngờ nó lại xảy ra ở nhà chồng tôi mới buồn cười.


Nhà chồng tôi có 3 anh em, anh cả đã có sự nghiệp ổn định và mua nhà ra ở riêng. Cô em út cũng đã lập gia đình cách đây 2 năm. Còn Cường thì bố mẹ tuyên bố là anh lấy vợ muộn, lại hợp tính ông bà nên ở chung sau này chăm sóc các cụ lúc tuổi già.


Ngay lần đầu được Cường dẫn về ra mắt, tôi đã biết sau này nếu có duyên lấy nhau thì mình cũng khó lòng sống được với mẹ chồng hay soi mói. Bà chẳng e ngại gì mà hỏi thẳng tôi:


– Thế cháu có nghề ngỗng gì không, gia đình cơ bản chứ?


– Cháu đang làm y tá cho 1 phòng khám tư nhân, bố mẹ cháu chuyên trồng và bán rau ạ.


– Thế thì không môn đăng hộ đối với nhà này chút nào.


Tôi ấm ức định bỏ về thì Cường nắm chặt tay tôi dưới bàn ăn rồi nói với mẹ:


– Kìa mẹ, nhà mình có khi không xứng với nhà cô ấy đấy. Chưa gì mà mẹ đã đánh giá người ta rồi.


Cường nói đúng thật, anh kể sau khi bố mẹ anh qua thăm nhà tôi thấy nhà cửa khang trang, lịch sự thì về gấp rút thúc giục anh kết hôn:


– Cưới gấp đi con à, nhà bên đó chỉ trồng rau thôi mà khấm khá quá. Làm mẹ cứ tưởng…


– Mẹ tưởng làm sao, đó là tài sản của bố mẹ cô ấy.


– Của bố mẹ mà chẳng là của con à? Sớm muộn gì chẳng thuộc về vợ chồng anh hết.


Bà nói cũng có ý đúng, nhưng tôi sẽ không để bà toại nguyện dễ dàng thế. Dù gì bố mẹ tôi cũng vất vả bao năm mới gây dựng được gia tài như bây giờ, đâu phải nói cho con là cho hết đâu.


Vậy là tôi bảo bố mẹ chỉ cần trao cho mình 1 kiềng vàng như những cô dâu khác. Bố tôi ra vẻ không đồng ý:


– Nhà có mình con, cả đời mới cưới 1 lần mà làm thế có sợ bị chê cười không?


– Chẳng ai cười đâu bố ạ, giờ nhiều mẹ chồng còn trao vàng giả cho con dâu rồi vênh mặt ra oai thì mới đáng xấu hổ chứ.


– Con nói đúng đấy ông ạ, mình phô trương làm gì, muốn cho con thì cứ làm cho nó cái sổ tiết kiệm rồi gửi vào đấy. – Mẹ tôi lên tiếng bảo bố.


Trước ngày cưới, tôi thăm dò ý kiến chồng:


– Anh ơi, bố mẹ bảo lúc mình kết hôn chỉ hồi môn cho e 5 chỉ thôi, liệu mẹ anh có chê ít không?


– Không, thế là được rồi, bố mẹ cho bao nhiêu thì mình nhận, chứ đòi hỏi làm gì em.


– Nhưng em sợ mẹ anh lại đánh giá bố mẹ em keo kiệt ấy.


Chồng nghe tôi nói thì cười to bảo:


– Sĩ diện làm gì, mẹ đã đánh hẳn cái kiềng to vật trao cho con dâu rồi. Nhưng bí mật nhé, nó chỉ là vàng giả thôi. Tính mẹ thích hào nhoáng nên em đừng nói gì hay để lộ ra ngoài làm mẹ mất mặt nhé.


Tôi nghe để biết chứ cũng không kể chuyện này với ai. Sau về làm con dâu mẹ, là người 1 nhà, xấu mặt mẹ thì tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Thế mà, ngay trong ngày cưới, mẹ chồng đã cố ý làm khó tôi. Lúc trao vàng, tất cả khách khứa ai cũng khen mẹ chồng rộng lượng, hào phóng vì cho con dâu nhiều vàng. Họ xì xào:


- Đúng là số hưởng mới được làm dâu nhà này, cái kiềng, rồi nhẫn, rồi lắc tay phải đến mấy cây vàng ấy nhỉ.


- Đúng, con bé thế mà sướng.


Tôi nghe mà lộn tiết, còn mẹ chồng thì tranh thủ ghé vào tai con dâu nhắc.


- Nhà cô giàu thế mà ki bo, trao hồi môn cho con cái kiềng mỏng dính. Về bảo bố mẹ cô nhìn tôi mà học tập. Cưới xong nhớ tháo trả hết cho tôi.


- Mỏng nhưng nó là vàng thật, còn của mẹ là đồ giả, vàng giả ạ. Mẹ nói nhỏ thôi kẻo mất mặt lắm.


Tôi nói câu đó làm mặt mẹ chồng tái xanh, bà run run hỏi:


- Cô đừng có nói liên thiên.


- Vâng, còn phải xem mẹ đối xử với con ra sao thì cái miệng này mới ngoan được ạ.


Nói xong, tôi tự tin bước qua mẹ chồng. Tôi biết bà đang tức điên. Bị tôi phát hiện chuyện mẹ chồng trao vàng giả cho con dâu nhưng đành phải kiềm chế lại vì dâu mới là tôi đang cầm chuôi dao, còn bà nắm lưỡi dao, sơ xuất cái là chảy máu như chơi. Nhưng tôi cũng không phải là người không biết trước biết sau, tôi chắc chắn sẽ cư xử đúng mực, sống hoà thuận với mẹ chồng nếu như bà thay đổi cách nghĩ về người con dâu này.


Việt Hương rơi nước mắt khi nghe kể lại giây phút sinh tử của con trai Xuân Thảo, Đình Lộc | Là Vợ Phải Thế l Tập 10: Phần 1



https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/viet-huong-roi-nuoc-mat-khi-nghe-ke-lai-giay-phut-sinh-tu-cua-con-trai-xuan-thao-dinh-loc-la-vo-phai-the-l-tap-10-phan-1.fbc9434d-8e86-474f-b7d7-56c7d0af90a2