Nghe con dâu nói đi đánh ghen là phải đẹp lộng lẫy mà bà Hân bực mình, nhưng khi thấy con dâu xử chồng bà quay ra nể phục cô vô cùng.


Lan đã biết Lâm có tính trăng hoa nhưng vì yêu nên cô vẫn chấp nhận lấy anh làm chồng. Cô nghĩ khi có gia đình rồi anh sẽ thay đổi, sẽ có ý thức trách nhiệm với hạnh phúc của hình.


Vậy nhưng sau khi cưới, bản tính thích vờn ong đuổi nguyệt của của Lâm vẫn không thay đổi chút nào, thậm chí ngày càng trầm trọng. Không ít lần Lan khóc lên khóc xuống với mẹ chồng.


Cũng may mẹ Lâm biết thương con dâu, thấy con trai sai bà không bênh bao giờ.


- Không biết cái thằng trời đánh đó giống ai mà mất nết thế không biết. Con cũng đừng nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Mới sinh đẻ mấy tháng, con mà ốm bây giờ là mất sữa tội cháu mẹ. Còn thằng Lâm, cứ để đấy mẹ bảo nó cho.


Thấy mẹ chồng động viên, Lan cũng nhẹ lòng đi được chút nào. Bởi cô biết, mẹ Lâm không chỉ nói miệng. Không biết bao nhiêu lần bà đi đánh ghen thay cô. Thậm chí có lần còn tới tận cơ quan Lâm gào hét, khiến anh mất mặt phải chuyển công ty. Vậy nhưng cũng chỉ được vài ngày là Lâm lại chứng nào tật ấy.


- Con à, sao lần này thằng Lâm như kiểu bị trúng bùa mê thuốc lú của con bé kia rồi hay sao ấy.


- Bùa với thuốc gì đâu hả mẹ, chẳng qua ‘mèo mả gà đồng’ gặp nhau nên thế.


Vừa nói Lan vừa nghiến răng:


- Cứ đợi đấy, thế nào cũng có lúc con cho 2 đứa nó một trận.


Thấy con dâu có vẻ bình tĩnh hơn mọi lần, mẹ Lâm thấy hơi ngạc nhiên. Nhưng bà vậy cũng tốt, như vậy sẽ đỡ hại sức khỏe của con dâu. Bà vẫn sẽ để ý Lâm cho Lan.


Một hôm đang ngồi cho con ăn, Lan thấy mẹ chồng chạy hớt hơ hớt hải chạy về:


- Con ơi, mẹ vừa nhìn thấy thằng Lâm đưa gái vào nhà nghỉ kia kìa. Hai mẹ con mình tới đó cho nó một trận đi.


Vừa nói, mẹ Lâm vừa kéo tay con dâu, nhưng Lan lại giữ tay bà lại.


- Từ từ đã mẹ, để con vào thay cái váy đã.


Nghe Lan nói, mẹ Lâm trợn mắt.


- Giời ạ, giờ là giờ nào rồi, đi đánh ghen chứ đi đâu mà bày đặt váy áo làm gì.


Lan quay lại cười.


- Chính vì đi đánh ghen mới càng phải lộng lẫy mẹ ạ. Đàn bà có chồng rồi lúc nào cũng phải đẹp trong mọi tư thế, nhất là lúc đánh ghen.


Vừa nói, Lan vừa vào thay đồ rồi trở ra với một tập hồ sơ trên tay.


- Cái gì thế con?


Mẹ Lâm ngạc nhiên hỏi.


- Đi đánh ghen mà còn mang cả giấy tờ nữa à?


Lan tủm tỉm cười.


- Mẹ cứ đi cùng con, lát nữa sẽ hiểu. Con nghĩ nhiều nên rút kinh nghiệm mẹ ạ. ‘Đao to búa lớn’ với chồng con không ăn thua. Lần này con dùng sách khác, mẹ cứ đưa con tới nhà nghỉ đó đi.


… Khoảng 20 phút sau…


Để mẹ chồng ngồi ghế chờ, Lan ra nói chuyện qua lại với lễ tân nói đợi người quen rồi cô quay ra ngồi nhắn tin cho Lâm.


“Anh phục vụ ả xong thì xuống dưới quầy lễ tân em gặp. Không cần trốn đâu em biết cả rồi, nếu không muốn em làm ầm lên thì mau xuống. Với lại em có quà này cho anh…”


Lan nhắn xong liền mở phần mềm chụp ảnh, chụp lại mấy tờ giấy trên tay mình rồi nhấn nút gửi tin nhắn tới Lâm. Quả không nằm ngoài dự đoán của cô, chỉ 5 phút sau anh vội vã chạy xuống gặp vợ với nét mặt tái nhợt, trán đầm đìa mồ hôi.


- Em, tha cho anh đi,…


- Anh cứ bình tĩnh, em có làm gì đâu mà nhìn anh hoảng sợ thế?


Nhìn bộ dạng của chồng, Lan cười mỉa mai.


- Bệnh của anh,… em nói đi…


- À, kết luận khám nam khoa của anh hôm trước ấy á. Em vừa gửi anh đó. Bạn em bảo anh bị sùi mào gà. Mà anh lăng nhăng suốt thế, bệnh ủ lâu ngày nguy cơ ung thư của quý của anh là hơi cao đó…


Lâm lắp bắp.


- Nhưng em vừa nhắn là có cách cơ mà… xin em hãy giúp anh.


Lâm sợ toát mồ hôi hạt..


- Anh biết anh sai rồi, em giúp anh chữa khỏi bệnh. Anh thề từ nay sẽ không bao giờ làm em đau lòng nữa.


Nhìn Lâm cuống cuồng thề sống thề chết mà Lan bấm bụng cười. Thật không ngờ chỉ hù dọa vậy thôi mà Lâm đã sợ mất mật.


Chẳng là hai hôm trước, Lâm thấy vùng kín có vấn đề không bình thường nên đã lén đi kiểm tra. Chẳng hiểu thế nào lại gặp đúng bạn Lan trong bệnh viện. Vậy là cô bạn ấy mới tinh ý bảo xét nghiệm cả máu cho an toàn. Và giờ thì họ dính bẫy của Lan rồi.


Cô quay sang mẹ chồng nháy mắt, mẹ Lâm thấy thế cũng hả hê trong lòng. Mấy hôm sau nhìn thấy con dâu bà vẫn buồn cười vì cái triết lý đi đánh ghen vẫn phải đẹp lỗng lẫy của Lan.


- Lần này thằng Lâm bị con dọa cho tới mất hết hồn vía rồi đó. Cách của con đúng là vẹn cả đôi đường, mẹ con mình vừa không mất công mất sức, mà Lâm cũng sợ đến già.


Nói xong hai mẹ con Lan nhìn nhau cười đắc ý. Còn Lâm từ hôm đó ngoan ngoãn hẳn, hết giờ làm là về nhà bế con, nấu cơm chăm vợ không bao giờ dám tơ tưởng tới đàn bà bên ngoài nữa.


Hứa Minh Đạt làm tất cả để đủ tiền lo cho vợ con | Là Vợ Phải Thế l Tập 9: Phần 2


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hua-minh-dat-lam-tat-ca-de-du-tien-lo-cho-vo-con-la-vo-phai-the-l-tap-9-phan-2.ba00d85e-6ce0-4849-901e-591d168a355c