Có nhan sắc, có học vấn, mục tiêu của em là phải lấy chồng giàu bởi bố mẹ em nghèo, từ bé phải sống trong sự coi thường của người khác.

Hạ quyết tâm săn đại gia cho bằng được. Sau rồi em cũng quen anh, một đại gia thực thụ. Anh giàu có, 40 tuổi có trong tay mọi thứ, nhà lầu, xe hơi, đất cát rải khắp nơi không đếm xuể. Trước khi nhận lời lấy anh, em đã tìm hiểu rất kỹ vì sợ bản thân mắc lừa.

Ngày cưới, em trở thành cô dâu đẹp nhất thế gian với váy hàng hiệu, vàng trao nặng cổ. Ai đến dự cũng đều xuýt xoa khen em số sướng. Những người trước kia khinh nhà em nghèo, giờ nhìn đám cưới của em đều phải im bặt trong lòng còn ghen tị là đằng khác. Dù rằng chú rể hơn em mười mấy tuổi nhưng với sự sang trọng, giàu có của anh, tất cả mọi thứ đều không quan trọng.

Chồng em từng có 2 đời vợ, điều này em không ngại vì xưa nay có đại gia nào mà không trải qua đôi ba lần ly hôn. Em nghĩ quan trọng sau này mình về sống khéo léo 1 chút sẽ giữ được chân chồng. Hơn nữa anh cũng tâm sự, những lần ly hôn trước của anh đều là do vợ chồng bất đồng quan điểm sống. Anh mải công mải việc không có mặt ở nhà mấy khi, họ không chấp nhận cuộc sống ấy.

Mặc dù lựa chọn anh là có tính toán nhưng thật sự em cũng có tình cảm với anh. Đêm tân hôn, trong lúc anh ở ngoài khách khứa, em về phòng thay đồ, tắm giặt chuẩn bị kỹ càng cho buổi động phòng của mình để ngày kết hôn của mình phải thật hoàn hảo. Vậy mà lúc chú rể vào phòng, vừa nhìn thấy em anh liền lao vào cấu xé như thể muốn ăn tươi nuốt sống vợ. Trong hơi men, miệng anh vẫn lẩm bẩm:

“Phụ nữ các cô lấy tôi chỉ vì tiền đúng không. Cô cũng thế, vì tiền mà bám lấy tôi nhưng nói cho cô biết, để moi được tiền tôi không đơn giản vậy đâu. Cô sẽ là kẻ thứ 3 phải trả giá”.

 Cứ thế anh giày xéo em cả đêm. Đau đớn nhưng chẳng đủ sức vẫy vùng, em đành chấp nhận nằm im trong nước mắt để anh tra tấn.

Ngày hôm sau, cả người bầm dập nốt cào cấu. Em tìm giúp việc nhà anh tìm hiểu mới biết, ngày trước, người vợ cả lừa anh tiền theo trai, từ đó anh hận phụ nữ.

Cưới người vợ thứ 2 anh cũng đối xử thậm tệ như với em, được vài tháng cô gái ấy phải bỏ đi. Và giờ là em tự thế thân lao vào. Tất cả cũng chỉ vì em quá tham mới làm mình khổ. Giờ em không biết phải làm sao với cuộc hân nhân này nữa.

hình ảnh