Ngày yêu Hoa, Lâm lúc nào cũng chỉn chu lắm vì hai đứa ở cùng xóm trọ nên sinh hoạt của Lâm thế nào Hoa đều biết. Hết giờ là về nhà phòng cơm nước, tối đón bạn gái đi chơi. Thế mà không hiểu sao từ khi hai đứa về chung một nhà, Lâm lại thành ra đổ đốn, lúc nào cũng la cà quán bia với mấy cô tay vịn.



- Em buồn cười thật, đàn ông bia rượu là chuyện bình thường có gì đâu mà em phải cằn nhằn.


- Thế cái vết son trên cổ áo anh là thế nào? Anh nói đi!



Lâm hơi ngớ người ra chút rồi cười xòa với vợ:



- Thì chắc lại của mấy em tiếp viên ở đó trêu anh thôi, có gì đâu mà em cứ làm ầm lên. Quan trọng là anh không hề phản bội, lúc nào cũng yêu thương em hết lòng là được đúng không?



Bao nhiêu lần cãi vã mà Lâm vẫn không chịu sửa thói la cà rượu bia. Cũng không ít lần anh về trong bộ dạng say khướt, áo đầy vết son môi. Khóc lóc cũng nhiều, dằn vặt cũng lắm mà chồng cô vẫn đâu vào đấy.



Nhiều người bảo Hoa cứ sinh con đi rồi kiểu gì Lâm cũng sẽ thay đổi, gì chứ làm bố rồi đàn ông sẽ có trách nhiệm hơn. Vậy là cô mang bầu và sinh cho chồng một nhóc con đáng yêu giống bố như đúc.



- Bây giờ có con rồi, anh phải chịu khó ở nhà chăm con với em nhé.



Lâm sung sướng, toe toét gật đầu lia lịa.



- Tất nhiên rồi.



Đúng Lâm ngoan ngoãn thật, hết giờ làm là phóng thẳng về nhà bế con. Hoa thấy chồng vậy mà nhẹ lòng nhẹ dạ. Nhưng cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng là máu bia rượu nó lại nổi lên. Chỉ cần một cuộc điện thoại của bạn nhậu là kiểu gì chỉ sau vài tích tắc Lâm sẽ dắt xe đi thẳng.



Hoa tặc lưỡi lắc đầu, thôi thì chấp nhận sống chung với lũ bởi ngoài cái tội rượu bia thâu ngày thì đúng là Lâm vẫn luôn yêu thương chiều chuộng vợ. Vậy nhưng đên đó, thằng cu Bin sốt, một mình Hoa tất tả ngược xuôi chăm con, gọi chồng tới trăm cuộc nổ máy cũng chẳng thấy Lâm nghe. Thằng bé con nóng quá lên cơn co giật, may có hàng xóm chạy sang giúp cô đưa đi viện.



- Anh xem mình còn xứng làm bố nữa không? Con sốt tím tái mặt mày nhưng chồng vẫn ngồi bia bọt tới sáng để mặc một mình vợ lo. Mẹ con tôi đúng là không thể sống cùng anh được nữa.



Hoa đóng sầm cửa, từ đêm đó hai vợ chồng cô chiến tranh lạnh. Lâm sau hôm đó cũng phần nào hối lỗi mà bớt dần nhậu nhẹt, bạn bè có gọi tới rủ anh cũng tìm lý do từ chối. Hết giờ làm là mau mải về lo cơm nước xong. Thế mà Hoa vẫn không chịu bỏ qua. Ban ngày thì cô còn cố tỏ ra bình thường để không khí gia đình được vui vẻ. Tối về phòng rồi cô lại quay mặt vào tường nhất định không cho Lâm chạm vào người.



Hôm đó, cho con ngủ xong, Hoa về phòng nhìn đồng hồ đã gần 10h đêm mà vẫn chưa thấy Lâm đâu. Cô nóng ruột tí tí lại thở dài bởi sau hôm cu Bin ốm, hầu như Lâm không bao giờ về muộn như vậy. Nghĩ tới đây, Hoa thấy bất an, dù bên ngoài cô tỏ ra sắt đá với Lâm vậy thôi, chứ trong lòng thì còn thương chồng nhiều lắm. Vừa lúc Hoa định bấm điện thoại gọi xem Lâm đang ở đâu thì tiếng xe vào cổng của anh làm cô thở phào nhẹ nhõm. Vội đặt máy xuống giường, vờ nằm nhắm mắt như đã ngủ.



- Anh biết em chưa ngủ vẫn đợi anh về đúng không?


Mở của phòng đi vào, Lâm đến bên giường ôm ghì lấy vợ.


- Anh tránh ra, tôi biết ngay … anh lại rượu chè say xỉn mà.



Bị Lâm ôm bất ngờ, Hoa cố vùng vẫy gỡ tay anh. Nhìn mặt chồng đỏ bừng, cô thêm cáu.


- Uh, tối nay anh có uống vài chén nhưng không phải là uống với bạn nhậu đâu mà là anh uống với bố vợ anh đó.


Lâm cố ôm vợ chặt hơn.



- Anh bảo sao, bố lên trên này à?


- Bố bảo lên trên này giải quyết chút việc. Ông nhờ anh chở đi, xong việc lại về ngay nên bố không vào nhà mình nữa. Sợ bố đói nên anh mới mời bố đi ăn. Hai bố con uống một chút cho tình cảm thôi em ạ.



Thấy chồng biết quan tâm bố mình như vậy, Hoa mừng thầm.



- Người hơi sặc sụa mùi rượu, mặt thì đỏ như gấc như vậy mà còn kêu không say. Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc. Nhậu nhẹt về muộn còn bày đặt lý do.



Cái nguýt dài của Hoa đã bật đèn xanh cho Lâm ngầm hiểu vợ đã nguôi giận. Tất nhiên anh không dại gì mà không tranh thủ cơ hội.



- Nói em không tin, đã vậy anh sẽ cho vợ ú á cả đêm luôn. Mà có say thật thì cứ da tiếp da với em là anh khắc tỉnh thôi.



Chưa dứt lời, Lâm đã ghì sát vợ xuống giường rồi cứ vậy lấn tới. Hoa cũng chẳng đủ sức kháng cự sự mạnh bạo của chồng nên đành nằm im đón nhận. Chiến tranh lạnh giữa vợ chồng Lâm kết thúc ở khoảnh khắc ngọt ngào ấy. Bên kia phòng, cu Bin vẫn say sưa ngon giấc mặc cho bố mẹ thủ thỉ cả đêm.



Hari Won tranh thủ mai mối em gái út của mình cho cầu thủ Đình Trọng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 2


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hari-won-tranh-thu-mai-moi-em-gai-ut-cua-minh-cho-cau-thu-dinh-trong-la-vo-phai-the-l-tap-8-phan-2.7a885be6-bd9f-4a8a-bf44-fcdb47e7052e