Đi ‘chống đẩy’ với bồ cả đêm còn cãi vợ, cô lao vào kéo tuột quần chồng xuống hét: Đây là gì?
Tôi vứt xấp ảnh bằng chứng anh đi chống đẩy với bồ cả đêm trước mặt vậy mà chồng tôi vẫn cố tình chối cãi:
- Cô ghép ảnh vu oan cho tôi đấy à?
Tôi và chồng cưới nhau cũng được 7 năm nay. Chồng là quản lý trong một công ty may khá lớn, tôi ở nhà mở cửa hàng quần áo nhỏ để tiện chăm sóc con cái. Nhà neo người, kinh tế lại chưa vững nên đến giờ chúng tôi mới chỉ dám đẻ 1 đứa con trai, hiện đang học lớp 1.
Thời gian đầu mới cưới tình cảm vợ chồng mặn nồng, thắm thiết lắm. Hai vợ chồng cứ cứ tíu tít đi đâu cũng dắt díu nhau đi cùng, vợ chồng hợp nhau về mọi khoản.
Thế nhưng khi con trai đầu chào đời, việc chăm sóc con nhỏ, việc lo kiếm tiền, chiếm toàn bộ thời gian, không còn chỗ cho hai vợ chồng có không gian riêng tư, thoải mái hẹn hò như trước nữa. Chồng tôi năng tăng ca hơn, vợ vừa việc nhà vừa chăm con, vừa bán hàng, mọi thứ cứ tất bật, hối hả chẳng có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.
Vợ chồng tôi vì thế mà ngày càng có khoảng cách với nhau. Những lần chúng tôi gần gũi ít đi, thậm chí làm cho xong nhiệm vụ chứ chẳng có chút hứng thú gì. Việc chồng cứ ngày nào cũng đi sớm về khuya khiến tôi thấy rất bực bội.
Vợ chồng tôi xích mích thường xuyên, bất đồng quan điểm, thậm chí nói những lời gây tổn thương cho nhau. Cuộc sống rất ngột ngạt và bí bách, tôi dường như chẳng thèm quan tâm đến chồng nhiều nữa, chỉ nghĩ, sống làm sao để cho con được vui vẻ đủ đầy nhất thôi.
Hôm đó chồng đang ngồi vắt chân lên bàn xem tivi uống cafe, tôi lau nhà gần đó nên để ý thấy 2 bên đầu gối chồng có vết xước thâm tím lại. Nghĩ lạ quá, bóng chồng không đá, không tập gym hay chơi thể thao, đi làm ngồi bàn giấy rồi về nhà thế mà đầu gối bầm tím thế kia là lý do gì?.
Tôi để ý khoảng 1 tuần sau lại thấy vết đó xuất hiện nên hỏi chồng:
- Anh có bị ngã xe hay ngã ở đâu không thế?
- Tự nhiên nói gở mồm, đúng là chẳng làm được gì nên hồn, chỉ toàn nhiều chuyện là giỏi!
Tôi chắc chắn có điều gì mờ ám, chứ bình thường chả lý gì hai đầu gối lại cứ tím bầm đi như thế. Tôi âm thầm tìm hiểu, dò xét, 1 tháng sau tôi cay đắng phát hiện chồng ngoại tình với ả nhân viên làm cùng công ty vừa mới ly hôn chồng.
Sau mỗi giờ làm anh thường ghé qua phòng trọ của cô ả để hú hí chán chê xong mới về. Tất cả tôi đều có bằng chứng hết. Hôm qua chồng lại về muộn, chưa vào đến trong nhà đã quát oang oang:
- Sao ở nhà cả ngày mà không tưới cho đám cây cảnh để nó chết khô thế này.
- Anh muốn tôi tưới nước hay axit, cây của anh anh tự đi mà chăm, tôi không rảnh.
- Cô… thật là càng ngày càng quá quắt mà.
Máu điên nổi lên, bao uất ức lâu nay tôi bung ra hết:
- Anh có tư cách gì mà nói tôi hả, anh có xứng đang để tôi và con tôn trọng không? Chính anh đã bóp nát cái gia đình này đấy.
- Cô đang nói cái quái gì vậy?
- Tôi đang bảo anh ngoại tình đấy, đồ bẩn thỉu, tôi ghê tởm anh.
- Này… cô đừng có đổ thừa cho người khác vô lý thế, bằng chứng ở đâu thế?
Thấy chồng ngoại tình mà vẫn cố chối cãi, tôi ném hết xấp ảnh chứng minh chồng đi chống đẩy với bồ bay tung tóe ra sân. Mặt lão chồng tái mét nhưng vẫn cố lắp bắp:
- Cô… ghép để vu oan cho tôi nhá!
Thấy chồng còn cố tình già mồm, tôi lao ra giằng co rồi kéo cái quần ngoài của chồng xuống:
- Nhìn cái đầu gối này đi, đây là cái gì, cái này thì có ghép được không? Chiếu rẻ nhà ả tốt hơn đệm êm điều hòa ở nhà hả? Có video nữa đấy, anh muốn tôi phát lên cho tất cả mọi người cùng xem không?
Lúc này tên chồng mới lúng túng:
- Anh xin lỗi, anh biết tội của anh rồi!
Mọi chuyện đã xong xuôi, tôi ném tờ đơn ly hôn đã viết sẵn trước mặt chồng rồi tuyên bố:
- Ký vào đi, chúng ta sẽ kết thúc.
Tôi bế con, xách đồ bỏ về ngoại ở tạm chờ giải quyết ly hôn mặc cho chồng cầu xin tha thứ. Giá mà anh ngoan ngoan thừa nhận mình sai rồi xin tha thứ ngay từ đầu thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua. Đằng này đi chống đẩy với bồ cả đêm còn cố chối cãi thì không xứng đáng được tha thứ. Hạnh phúc chỉ đến một lần thôi, không biết nắm giữ nó sẽ vuột mất lúc nào chẳng biết.
Ngô Kiến Huy và Khả Như bất lực ngôn từ khi nhận xét về học trò | Tuyệt đỉnh song ca nhí | Tập 11: Phần 2