- Sao em lại khóc? Có chuyện gì nói anh biết nhanh lên?


- Thắng - hắn ta dọa em, nói nếu không quay lại với hắn thì sẽ không để cho 2 đứa mình được yên.


Mắt Tuấn đỏ ngàu lên vì tức giận, giật lấy điện thoại vợ đọc tin nhắn dài dằng dặc của gã người yêu cũ cô gửi đến:


- Để xem thằng đó làm được gì, em không phải sợ.


Được chồng ôm chặt, nói câu an ủi đó Lan cũng bớt lo lắng đỡ phần nào.


Tuấn với Lan mới yêu được 5 tháng. Hai người như trúng phải tiếng sét ái tình của đối phương nên đám cưới được diễn ra nhanh quá mức tưởng tượng. Lan yêu Tuấn khi vừa chia tay gã người yêu cũ, chính hắn là người phản bội cô. Ấy thế mà khi Lan có người mới, hắn quay lại tìm mọi cách để níu kéo, thậm chí là dọa nạt.


Sau Lan bị người cũ đe dọa, lúc nào Tuấn cũng kè kè bên cô để bảo vệ, đề phòng chuyện bất chắc. Đúng hôm hai vợ chồng đi lấy ảnh cưới, Tuấn bất ngờ nhận được điện thoại của sếp nói lên công ty có việc gấp thế là anh cuống cuồng đi ngay.


5h chiều về, anh gọi cho Lan nhưng không tài nào liên lạc được. Tự nhiên lại thấy lòng bồn chồn như ngồi trên đống lửa, Tuấn dắt xe phi sang nhà vợ, gần tới nơi lại đập ngay vào mắt là cảnh vợ bị 1 gã nào đó lái xe đuổi theo. Anh chưa kịp làm gì đã thấy Lan ngã nhào ra đường.


Hoảng quá, Tuấn chạy tới đỡ vợ thì thấy chân tay cô đều bị trầy xước, chảy bao nhiêu máu còn gã kia thì không túm được:


- Em bị sao thế? Thằng đó đuổi theo em có phải không?


- Em không biết đó là ai, hắn đi theo em từ chợ về đến đây, hay là người do Thắng thuê để đâm em? Á, em đau quá.


Nhìn vết thương trên người vợ sắp cưới, Tuấn hoảng quá đưa cô vào viện kiểm tra ngay không hỏi thêm gì nữa.


Túc trực bên ngoài đợi kết quả, 1 lúc sau anh thở phào nhẹ nhõm nghe bác sĩ thông báo Lan chỉ bị xước xát bên ngoài chứ không ảnh hưởng đến xương. Nhưng như thế cũng khiến Tuấn lo lắng vô cùng vì chỉ 3 ngày nữa là diễn ra đám cưới, chân tay Lan thế kia thì chẳng biết xoay sở thế nào. Mới nghĩ đến thôi, anh đã điên tiết định báo công an nhưng Lan cản chồng:


- Nhưng mình không có bằng chứng và cũng không bắt được tên kia, tất cả chỉ là hai đứa mình nghĩ thôi, công an ai người ta tin. Thôi anh kệ gã đó, chán rồi hắn khắc bỏ cuộc.


Ngày cưới, đáng ra cô dâu phải là người xinh đẹp, rạng rỡ nhất nhưng Lan lại nhăn mày nhăn mặt vì đau đớn vì váy áo chạm vào chỗ vết thương chưa kịp lành da. Cứ chốc chốc Tuấn lại phải quay sang đỡ vợ, hỏi han cô từng chút một.


Chạy đi chạy lại tiếp rượu khách khứa đến mướt mồ hôi hột, lúc mọi người vừa về hết, mẹ Tuấn liền đánh tiếng con trai:


- Hai đứa đưa nhau lên phòng nghỉ ngơi đi, nhanh lên còn tân hôn chứ.


Thừa biết mẹ nói chuyện gì nhưng Tuấn ngán ngẩm lẩm bẩm:


- Vợ con thế kia còn làm ăn được gì chứ.


Dìu vợ lên phòng, đi gần tới giường thì Tuấn lại bị vấp chân vào cái giẻ dưới sàn, trượt 1 cái, thế là hai người đổ ập xuống giường. Vợ được chồng ôm chặt ở khoảng cách quá gần, bất ngờ Lan đỏ mặt bẽn lẽn. Tuấn vừa đưa tay định cởi cái váy trên người vợ thì bất ngờ chạm phải vết thương của Lan khiến cô kêu oai oái, đẩy chồng ra:


- Giời ạ, anh giết em rồi, đau chết mất.


Vết thương bất ngờ rỉ máu khiến Lan đau đến rớm nước mắt. Thương vợ, anh chẳng còn tơ tưởng gì đến chuyện giường chiếu nữa mà chạy đi lấy ngay cái hộp đau rửa vết thương. Chồng vừa chạm vào Lan đã khóc tướng lên:


- Á, em đau quá.


Nhà vốn không cách âm mà phòng mẹ Tuấn lại ở ngay bên cạnh. Bà đang dọn dẹp nghe thấy thế cũng phải len lén chạy sang, đứng ngoài cửa nghe ngóng tình hình vì mong ngóng có đứa cháu lắm rồi. Chợt, bà bặm môi cười khi nghe Tuấn khẽ bảo vợ:


- Thôi cứ liều đi em, để anh làm lại lần nữa nhé chứ thế này thì chết.


Bà yên tâm đi về phòng, có biết đâu rằng Tuấn chỉ đang cố dùng cồn rửa chỗ xước xát cho vợ nhưng vì cô đau quá nên cứ giãy nảy lên, nịnh nọt như dỗ trẻ con cũng không ăn thua. Kết quả là cả đêm đó vợ chồng Tuấn chẳng làm ăn được gì.


Sáng sớm, vợ chồng Tuấn vừa dắt nhau xuống đã thấy mẹ ghé tai bảo:


- Hai đứa có làm gì thì nhỏ tiếng thôi, trong nhà còn mấy đứa nhỏ con thằng cả, để bọn nó nghe thấy thì chết.


- Con có làm gì đâu mà phải nhỏ tiếng ạ?


- Tối qua tôi chả nghe rõ mồn một anh chị bảo cái gì mà "Cứ liều đi, để anh làm lần nữa" còn gì?


Tuấn nghe mẹ nói xong mới hiểu hóa ra là bà hiểu nhầm nhưng cũng chẳng giải thích làm gì. Sau hôm ấy, anh đem chuyện kể lại với vợ khiến cả 2 được một trận cười đau bụng. Thi thoảng, chồng vẫn ôm chặt vợ thủ thỉ ôn lại kỉ niệm về "sự cố" đêm tân hôn đó.




Nước mắt của người cha khi có đến 2 đứa con là người chuyển giới | Là Vợ Phải Thế l Tập 7: Phần 2


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/nuoc-mat-cua-nguoi-cha-khi-co-den-2-dua-con-la-nguoi-chuyen-gioi-la-vo-phai-the-l-tap-7-phan-2.7019c2f2-a262-4a8c-bab8-b05bfde38c61