“Bố không có trái tim nhưng vẫn sống được vì bố ngoại tình phải không ạ?” - Đến bây giờ câu hỏi đó của con gái vẫn ám ảnh tâm trí Tuấn. Nó khiến anh day dứt mãi không thôi. Song anh biết, tất cả đều do sai lầm của mình mà ra…


Cả khu phố này cũng nhìn tổ ấm của Tuấn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Anh với Hằng đúng là một cặp trai tài gái sắc, đi đến hôn nhân bởi tình yêu đích thực. Sau gần chục năm chung sống, họ đã làm lên một cơ ngơi đáng để người khác nể phục. Bản thân Tuấn luôn trân trọng hạnh phúc mình đang có nên anh nghĩ mình sẽ không bao giờ phản bội vợ con.


Hằng vợ anh là đúng là một phụ nữ đẹp người đẹp nết. Vậy nhưng cuộc sống với đầy đủ áp lực dễ khiến con người ta thay đổi. Nhất là tình yêu sau hôn nhân không bao giờ giữ được nguyên vẹn màu hồng như khi mới bắt đầu. Và Tuấn cũng không nằm ngoài quy luật đó.


Càng về những ngày gần đây, mỗi buổi chiều hết giờ làm, anh lại cảm thấy sợ cái cảm giác đặt chân về nhà nghe tiếng quát tháo, hằn học của vợ với 2 đứa con. Trước đây Hằng trong mắt anh thật nhẹ nhàng, thùy mị, mà sao bây giờ cô thay đổi đến lạ. Từ lúc có 2 đứa con lúc nào Tuấn cũng thấy vợ nhăn nhó, cằn nhằn, nhà cửa chẳng mấy khi được yên. Nhiều lúc đi làm về căng thẳng muốn trốn vào phòng tìm góc riêng yên tĩnh cũng chẳng được.


Dần dà Tuấn thấy ngột ngạt với cuộc sống hiện tại. Người đàn ông yêu thương vợ năm nào dường như biến mất, Tuấn dần trở nên gia trưởng khó tính. Mỗi ngày trôi qua Tuấn lại thấy chán vợ hơn, đặc biệt chuyện chăn gối cũng chẳng còn mặn nồng như trước. 2 đứa con nằm giữa, vợ mệt mỏi đặt lưng là ngủ, nhiều lúc Tuấn thấy bực bội bỏ qua phòng khác nằm.


Tuấn cứ chê Hằng và tự biện minh cho sự chán nản của mình để rồi sau này ngã vào tay người đàn bà khác. Ban đầu là những tin nhắn quan tâm đầy ấm áp, tiếp đó là những món quà yêu thương và sau cùng là l.ê.n gi.ư.ờ.ng để ‘tâm sự”. Anh say sưa bên cô bồ và chiều chuộng cô ta hết mực mà quên đi rằng Hằng mình mới là người xứng đáng được nhận điều đó.


Để che giấu chuyện ngoại tình, về nhà Tuấn vẫn tỏ ra yêu thương, quan tâm vợ con. Anh nghĩ cứ khéo léo một chút thì sẽ có được cả 2. Cứ thế 2 tháng trôi qua trót lọt. Tuấn vẫn đang ngất ngây bên niềm vui mới thì bất ngờ đêm hôm ấy, Hằng quay sang nhìn mặt anh hỏi.


- Anh không còn tình cảm với em nữa à?


Câu hỏi của Hằng làm Tuấn giật mình chột dạ.


- Sao tự nhiên em lại hỏi linh tinh gì thế?


- Anh cứ trả lời em đi.


Đôi mắt nhìn không chớp của Hằng làm Tuấn bối rối, anh cố quay đi nhìn ra hướng khác.


- Em là phụ nữ em đủ tinh tế biết rõ chồng mình có thay đổi hay không mà.


- Em cứ nghĩ linh tinh, anh không yêu em thì yêu ai.


- Cái đó anh rõ nhất, mai em đi công tác 1 tuần, anh tự lo liệu nhé.


Hằng nói rồi đứng dậy bước đi để lại Tuấn đứng trơ ra với lòng ngổn ngang lo sợ. Sau hôm vợ đi, Tuấn phải vật lộn với 2 đứa nhỏ, lúc này anh mới thấu hiểu nỗi vất vả của Hằng. Đúng là chăm con và làm việc nhà không đơn giản như mình vẫn nghĩ. Từ sáng tới tối Tuấn bị 2 con xoay cho chóng mặt, chỉ nguyên lo 3 bữa với đánh thức con dậy tới trường cũng đủ làm anh phát ốm, chưa nói tới chợ búa nhà cửa.


Nhiều lúc mệt quá Tuấn ngồi thần người nghĩ tới Hằng trong lòng có chút hối hận. Cuối tuần, Tuấn ngồi dạy học cho cô con gái lớn về các bộ phận trên cơ thể người, thì bỗng dưng đến cái ảnh trái tim thì con bé hỏi:


- Bố ơi, bố không có trái tim nhưng vẫn sống được vì bố ngoại tình phải không ạ?


Câu hỏi của con gái chẳng khác gì sét đánh ngang tai khiến Tuấn đứng sững.


- Sao… sao con lại nói bố như vậy?


Tuấn luống cuống hỏi con.


- Hôm trước, lúc mẹ nói chuyện với cô Hoa bạn mẹ, con thấy mẹ vừa khóc vừa nói như vậy. Con thấy cô Hoa bảo: Mẹ tốt như thế mà bố vẫn ngoại tình thì đúng là người không có trái tim.


Anh đang đứng trơ như khúc gỗ chưa biết nói gì thì con bé lại tiếp tục.


- Bố ơi vậy là con người không có trái tim vẫn có thể sống được nếu như ngoại tình hả bố?


Gần 40 tuổi đời, đây là câu hỏi khiến Tuấn thấy bối rối và xấu hổ nhất mà anh từng gặp. Đến giây phút này Tuấn mới hiểu ra vì sao vợ khóc vì sao Hằng lại hỏi anh câu ấy trước khi đi công tác. Chợt để ý những ngày vợ đi nếu tôi không gọi điện cho con gặp mẹ thì cô ấy cũng chẳng gọi về.


Người ta vẫn hay bảo: ‘Phụ nữ chỉ im lặng khi cõi lòng đã chết’ - Nghĩ tới đây Tuấn sợ vã mồ hôi hạt. Anh cuống cuồng gọi điện cho Hằng nhưng cô ấy không nghe máy, cho tới tận 2 ngày sau Hằng mới về nhà với dung mạo hoàn toàn khác lạ, trẻ trung xinh đẹp hơn rất nhiều trong bộ đầm sành điệu với mái tóc uốn lọn thả ngang vai và khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng cũng đủ hút hồn người đối diện. Riêng có một điều mà Tuấn nhận ra ngay sau khi vợ bước chân vào nhà đó là Hằng chẳng thèm nhìn chồng lấy một cái. Anh có hỏi cô cũng chỉ lạnh lùng trả lời ậm ừ cho qua chuyện.


Tuấn thấy thái độ đó của Hằng càng thêm lo lắng, bởi anh biết tính cô, sự im lặng kia đang chất chứa nỗi tổn thương quá lớn. Và anh chính là thủ phạm gây ra nỗi đau ấy. Day dứt ân hận nhưng anh không xin Hằng tha thứ, ngược lại những ngày sau Tuấn chủ động cắt đứt mọi liên hệ với người đàn bà kia để chuyên tâm vun vén cho gia đình.


Anh hi vọng mình có thể dùng toàn bộ những ngày tháng về sau để chuộc lỗi với Hằng. Anh sẽ không còn là người chồng bội bạc, người bố ngoại tình xấu xa trong mắt con gái mình nữa. Và anh tin, một ngày kia Hằng sẽ hiểu và đón nhận lại anh.


Hoa hậu Hương Giang tiết lộ bí mật lần đầu đến Thái Lan phẫu thuật | Là Vợ Phải Thế l Tập 7: Phần 1


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hoa-hau-huong-giang-tiet-lo-bi-mat-lan-dau-den-thai-lan-phau-thuat-la-vo-phai-the-l-tap-7-phan-1.65e7f73c-9fe8-4208-b3b4-9c3c89ca4383