- Nhà này vô phúc nên mới không có cháu đích tôn để nối dõi.


- Mẹ nói cái gì thế?


- Anh không lấy vợ thì còn để đến khi nào? Tôi với bố anh sắp xuống hố cả rồi.


- Mẹ cứ thư thư cho con vài năm nữa rồi đâu sẽ vào đấy.


- Không lý do nữa, anh không cố được thì để tôi làm mối.


- Con già rồi, ai người ta lấy.


- Vớ vẩn, như ông Phùng kia kìa, 60 vẫn lấy vợ, thế mà chỉ sau 1 tháng tân hôn với vợ trẻ kém tận 20 tuổi mà có con luôn đấy.


Nghe mẹ cằn nhằn, Long chán nản bỏ ra ngoài uống bia cho nhẹ nhõm. Không phải anh không muốn lấy vợ mà vì trong lòng có nỗi khổ riêng.


Nghĩ lại khoảng thời gian 2 năm trước, anh như người bị rơi xuống vực sâu khi tận mắt chứng kiến vợ cùng gã đàn ông khác vào nhà nghỉ. Đã thế, cô ta không thấy hối lỗi còn trắng trợn tuyên bố:


- Ly hôn đi, tôi ngán sống với anh lắm rồi, đàn ông gì mà khô như ngói, đợi vợ chỉ đâu đánh đó. Con anh, anh nuôi, tôi không có trách nhiệm.


Long tưởng vợ chỉ mạnh mồm nói thế chứ làm gì có người mẹ nào lại nhẫn tâm bỏ rơi con mình nhưng không ngờ cô lại làm thật. Ngay hôm đó, vợ anh về lấy hết đồ đạc bỏ đi theo người tình.


Long sốc lắm bởi đây không phải lần đầu tiên anh bị vợ cắm sừng. Những tưởng kỹ lưỡng lựa chọn người để kết hôn lần 2 thì sẽ không phạm sai lầm nhưng sự thật thì không như mơ. Ở cái tuổi ngoài 40, Long vừa làm bố, vừa làm mẹ để chăm 2 cô con gái của hai người vợ trước.


Anh là chủ một xưởng gỗ, không hẳn là giàu có nhưng cũng đủ kinh tế để sống sung sướng, không thiếu thứ gì. Chả thế mà mấy năm gà trống nuôi con, dù chỉ vài năm nữa là tròn 50 nhưng vây quanh Long vẫn có không ít những cô nàng cố tình đưa đẩy. Biết vậy nhưng anh mặc hết bởi 2 lần đổ vỡ khiến anh chẳng còn niềm tin vào phụ nữ nữa.


Cách đây 1 năm, xưởng gỗ của Long có tuyển thêm kế toán tên Mai. Cô kém anh gần 20 tuổi, trông mũm mĩm, ăn nói bộp chộp không suy nghĩ nhưng được cái lại hài hước, vui vẻ với mọi người. Thế mà chẳng hiểu sao chỉ sau có 3 tháng anh lại phải lòng cô - người thuộc tuýp phụ nữ mà anh từng ghét cay, ghét đắng.


Bị mẹ giục nhiều quá, Long liều mình dẫn bạn gái về ra mắt, trong đầu đã nghĩ được trước phản ứng của bà. Không nằm ngoài dự đoán, vừa chào hỏi đôi ba câu, bà kéo tay Long vào phòng nói nhỏ:


- Mắt con bị sang vành hay không đấy? Gái đẹp chết hết rồi hay sao mà rước về cái đứa không khen được điểm nào thế hả?


- Mẹ cứ làm như con là trai tân không bằng mà đòi hỏi nọ kia, người ta đồng ý lấy đã may lắm rồi.


- Nhà mình có điều kiện lại gia giáo, đàn ông lấy mấy vợ cũng là chuyện bình thường, có gì đâu.


Thuyết phục con trai mãi không được, bà đành phải chiều theo vì cái ao ước có thằng cháu nối dõi. 2 tháng chuẩn bị đám cưới, chả hiểu thế nào mà trông Long ngày càng gầy gò, ốm yếu đi còn cô vợ cứ phây phây, béo tốt ra. Đến mẹ anh cũng phải lắc đầu ái ngại, lo cho số phận con trai mình.


Ngày cưới, quan khách ai cũng phải bấm bụng cười khi nhìn chú rể khoác tay vợ bước lên lễ đường mà như lọt thỏm vào cái thân hình to lớn của cô, có người còn thì thầm:


- Chú rể quả này chết chắc, tân hôn với vợ trẻ xong có khi lại thành "quá cố" luôn.


Vui quá nên Long cứ nâng hết ly này đến ly khác để chúc tụng mọi người. Đến khi say chẳng đứng nổi nữa, anh phải xiêu vẹo dựa vào vai vợ nói lý nhí:


- Đưa anh lên phòng, anh sắp không chịu được rồi.


Vừa được vợ dìu lên giường Long định nhắm mắt ngủ thì lại bị vợ kéo áo:


- Ngủ nghê gì giờ này? Anh không định làm gì à?


- Anh say quá, để anh ngủ 1 lát đã.


Long nhắm mắt vào ngủ mất lúc nào không hay. Nhưng đến nửa đêm anh lại bị đánh thức bởi tiếng khóc thút thít. Mở mắt thấy vợ đang ngồi thu lu ở góc giường, anh bật dậy bảo:


- Sao thế?


- Đêm tân hôn cái kiểu gì đấy? Có phải vì anh "yếu" quá nên 2 bà vợ trước mới bỏ không?


- Làm gì có chuyện đó.


- Thế thì chứng minh đi.


Vừa dứt lời, Mai đã lao vào chồng mình làm chủ cuộc chơi. Đầu óc đang choáng váng sẵn lại bị cái thân hình quá khổ của vợ đè lên trên khiến Long không thở được, phải kêu oai oái, chẳng hiểu vùng vẫy thế nào lại sập cả giường đánh uỳnh một cái.


Long mếu máo nhìn vợ:


- Em nhìn đi, hùng hục như trâu húc mả thế này à?


- Cái giường cũ mấy chục năm lo chả thế.


- Tại mẹ anh bảo giường ông bà để lại, thiêng lắm, mẹ nói đúng 1 lần mà đẻ ra anh nên mới mang sang đây kê đấy.


Đúng lúc đó thì điện thoại Long báo có tin nhắn đến. Mai giật ngay lấy vì tò mò nhưng đập vào mắt lại là tin nhắn khỏa thân kèm dòng chữ: 'Đừng quên em nhé" được gửi từ một số điện thoại lạ. Mai điên quá nghiến răng kèn kẹt:


- Anh dám ngoại tình, chết với tôi.


Nhìn vẻ mặt dữ tợn của vợ, Long hoảng quá vừa chạy quanh nhà vừa gào tướng lên:


- Chắc ai nhắn tin nhầm thôi, anh có làm gì đâu.


- Ngu gì mà nghe anh nói.


Mệt quá, Long ngã nhoài ra sàn nhà, hứng trọn 2 cái tát của vợ, mặt cắt không còn giọt máu:


- Vợ ơi... à... "mẹ trẻ" tha cho con đi.


Thấy ồn ào, mẹ Long vội chạy ra đỡ con trai dậy, nói 1 thôi mới khiến Mai nguôi giận. Cô không tin, gọi lại số kia để kiểm chứng thì đầu dây bên kia mới nói là nhầm số thật.


Long chẳng ngờ được chỉ vì cái tin nhắn nhầm lại khiến mình có đêm tân hôn với vợ trẻ thê thảm thế này. Nghĩ đến đoạn đường chung sống cùng vợ sau này, anh lo sợ tìm cách "bảo toàn tính mạng" mỗi khi vợ lên cơn cuồng ghen cũng đủ khiếp sợ rồi.



Nước mắt của người cha khi có đến 2 đứa con là người chuyển giới | Là Vợ Phải Thế l Tập 7: Phần 2


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/nuoc-mat-cua-nguoi-cha-khi-co-den-2-dua-con-la-nguoi-chuyen-gioi-la-vo-phai-the-l-tap-7-phan-2.7019c2f2-a262-4a8c-bab8-b05bfde38c61