Sau hôm ấy, Nam chẳng bao giờ chê vợ già xấu, ngược lại lúc nào cũng thương yêu vợ hết mức…


Về làm dâu nhà Nam bao nhiêu năm nay, điều làm Hoa thấy may mắn hạnh phúc nhất chính là có được người mẹ chồng tâm lý, thương yêu con dâu hết mực như bà Hân. Nhiều lúc cô nghĩ, cuộc đời đúng là có sự bù trừ bởi Nam làm cô thất vọng bao nhiêu thì mẹ anh lại mang tiếp thêm nghị lực sống cho cô rất nhiều.


Thật vậy, ngay từ khi yêu Hoa đã biết tính Khang phong lưu, ham chơi. Nhưng lúc đó cô nghĩ thanh niên con trai như vậy cũng là bình thường, đợi tới khi bước chân vào cuộc sống gia đình sẽ tự có ý thức trách nhiệm với cuộc sống. Vậy nhưng sau khi kết hôn với Nam, Hoa mới nhận ra suy nghĩ đó của mình quá sai lầm, bởi cô với Nam cưới nhau tới nay cũng gần 5 năm, Nam không những không thay đổi mà còn ngày càng ăn chơi. Anh cũng học hành bằng cấp đoàng hoàng nhưng chẳng chịu làm ăn, chỉ thích nay đây mai đó với tụi bạn nhậu thành thử mọi gồng nặng gánh nhẹ kinh tế đều đè cả lên vai Hoa. Thấy con dâu vất vả vậy bà Hân thương lắm nên việc nhà cửa, con cái bà luôn chủ động xắn tay giúp đỡ con dâu


- Có việc gì mà mẹ làm được thì con cứ để mẹ làm cho chứ đừng ôm hết cả vào người con ạ. Mẹ còn khỏe vẫn còn có thể lo liệu việc nhà được. Con cứ yên tâm dành thời gian lo hàng quán của con đi.


Nhiều lúc chán nản về chồng nhưng khi nghĩ lại tấm thiện tình mà mẹ Nam dành cho mình Hoa lại thấy lòng được an ủi mà cố gắng gượng chăm lo cuộc sống gia đình bên chồng. Cũng may Hoa nhanh nhẹn, hoạt bát một mình mở quán hàng ăn, giải khát. Tuy không quá dư giả nhưng cũng đủ nuôi sống cả nhà. Có điều do chỉ có một mình Hoa xoay xở buôn bán cái quán đó từ A – Z thành thử lúc nào cô cũng trong cảnh đầu tắt mặt tối, chẳng có thời gian dành chăm sóc bản thân nên nhìn cô đúng là gia đi nhiều so với tuổi.


Vậy nhưng Nam lại không chịu hiểu điều đó cho Hoa, anh không những không biết xót vợ mà còn nghe đám bạn kích bác suốt ngày chê vợ già xấu không dẫn Hoa đi chơi cùng bao giờ.


- Đi bên cạnh vợ mà cứ như đi cùng chị gái ấy, bảo tôi còn dám ngẩng lên nhìn ai.


Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần có tiệc tùng cưới hỏi gì Nam cũng đi một mình, nhất định không cho vợ theo. Những lần đầu Hoa còn buồn chứ sau dần cũng quen, chẳng buồn để ý bởi cô con phải dồn tâm sức vào chăm lo cho cửa hàng. Hơn ai hết Hoa hiểu, nó mới là cơm áo, gạo tiền, đảm bảo cuộc sống cho gia đình cô.


- Sao con cứ phải nín nhịn thằng Nam suốt ngày thế? Nó không kiếm được tiền thì thôi, việc gì con cứ phải chu cấp cho nó ăn sung mặc sướng rồi quay ra coi thường vợ con, coi mình là ông tướng. Con càng chiều nó là con càng khổ đó.


Thương con dâu, bà Hân quay sang giục Hoa phải khắt khe hơn với Nam. Nhưng Nam có bao giờ chịu nghe vợ nói nên cô cũng chỉ biết vâng dạ để đó. Cho đến ngày hôm đó, một người bạn thân của cả hai vợ chồng Hoa mời gia đình cô tới dự bữa tiệc sinh nhật của con trai họ. Vì là chỗ thân tình nên Hoa quyết định nghỉ bán hàng 1 hôm định cùng Nam đi tới bữa tiệc. Nhưng cô vừa xách túi ra cửa thì Nam gọi giật lại.


- Cô đi đâu thế?


- Ô hay, em đi cùng anh tới buổi sinh nhật cu Bin chứ còn đi đâu nữa.


- Cô có làm sao không thế hả, chẳng lễ bao nhiêu lần tôi nói mà cô vẫn không chịu hiểu sao?


- Anh,…


Mặt Hoa ngắn tũn.


- Chồng người ta đi đâu cũng dẫn vợ con theo. Còn anh lúc nào cũng đi một mình bắt vợ ở nhà là sao?


- Vì sao mà cô cũng không biết hả? Cô vào đây soi gương với tôi là biết ngay.


Vừa nói, Nam vừa kéo vợ vào đứng trước gương với mình.


- Đấy cô thấy chưa, nhìn tôi với cô có chênh nhau một trời một vực không. Cô kém tôi 3 tuổi mà nhìn có khác gì chị tôi. Người đâu vừa già vừa đen, nhếch nhác quê mùa. Dẫn cô theo họ lại tưởng ô sin, giúp việc thì nhục mặt.


Nghe chồng nói, Hoa tủi thân vô độ, còn Nam thản nhiên quay sang chỉnh lại cổ áo quay gót đi. Nhưng anh còn chưa ra tới cửa thì bà Hân đi từ đâu lại, kéo ngược cổ áo anh.


- Để mẹ cho mày biết cái mặt mày nó đẹp thế nào nhé.


Vừa nói bà Hân vừa vùi đầu con trai xuống.


- Con vừa bảo con Hoa là nó làm mặt xấu mặt, làm con không được sang vì vợ hả. Thế con đã nghe cái câu đàn bà hơn nhau tấm chồng chưa? Nếu con là thằng đàn ông có tránh nhiệm với gia đình, biết kiếm tiền thì cái Hoa nó đâu phải đầu tắt mặt tối suốt ngày, nó đâu có đen già đi như thế?


- Mẹ…,


- Mẹ gì, im mồm ngay, mẹ còn chưa nói xong.


- Con bảo nó già giống chị con, giống o sin giúp việc … nhưng con xem lại đi nó lấy chồng nhưng có được nhờ chồng gì không, hay phải nuôi chồng không khác gì nuôi con. Giúp việc còn có công, có lương chứ là vợ con nó còn khổ hơn cả đứa ở. Vậy mà con vẫn còn chê vợ xấu. Thử hỏi lấy được người chồng như con, phụ nữ nào đẹp cho được?


Bà Hoa gằn giọng ném túi xách của Hoa vào người con trai.


- Nhìn đi, người ta phụ nữ túi xách đựng nước hoa, son phấn. Còn con xem trong túi vợ con có gì. Toàn sổ chi tiêu, từng khoản cho chồng cho con. Nhìn đi, nhìn kĩ vào xem có khoản nào nó dùng cho nó không?


Bà Hân không kiềm chế được cảm xúc cứ thế lao vào Nam gào hét. Hoa thấy vậy chạy lại kéo mẹ chồng ra.


- Mẹ đừng vậy,… để con đưa mẹ vào phòng nằm nghỉ một lát.


Hoa dìu mẹ chồng vào phòng, còn Nam vẫn đứng trơ giữa nhà. Đầu óc anh vẫn đang quay cuồng với những lời của mẹ, rồi anh cúi xuống nhặt túi vợ lên: “Dự kiến chi tiêu tháng 5: sinh nhật chồng: 1 triệu, tiền học phí của con, thuốc huyết áp của mẹ,… tiền ăn,…” - Nam bần thần nhìn những gạch đầu dòng nguệch ngoạc của vợ.


Mẹ anh nói đúng, túi của Hoa không có son phấn, chỉ có những dòng chữ ghi chép chi tiêu và không có dòng nào cô dành cho bản thân mình… nghĩ tới đây, Nam thấy lòng mình quặn thắt.


Cả ngày hôm đó, Nam đóng của nhốt mình trong phòng, tới bữa cũng chẳng ra ăn. Hoa sốt ruột định vào gọi nhưng bà Hân cản.


- Kệ nó, để cho nó ngồi đó mà suy nghĩ.


Sáng sớm ngày hôm sau, bà Hân còn đang lụi hụi sắp đồ ăn sáng thì thấy Nam quần áo chính tề với bộ hồ sơ trên tay.


- Mới sáng ra đã đi đâu thế hả con?


Thấy mẹ hỏi, Nam gãi đầu cười gượng.


- Con phải đi làm thôi không ở nhà để mẹ bảo vợ con già xấu cũng là vì con ăn hại nữa.


Dứt câu, Nam dắt xe đi thẳng. Hoa đứng trên lầu nhìn theo bóng chồng mà thở phào nhẹ nhõm. Càng nghĩ cô càng thấy mình may mắn có được người mẹ chồng hiểu chuyện như bà Hân.


Hoa hậu Hương Giang tiết lộ bí mật lần đầu đến Thái Lan phẫu thuật | Là Vợ Phải Thế l Tập 7: Phần 1


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hoa-hau-huong-giang-tiet-lo-bi-mat-lan-dau-den-thai-lan-phau-thuat-la-vo-phai-the-l-tap-7-phan-1.65e7f73c-9fe8-4208-b3b4-9c3c89ca4383