Mẹ chồng em thấy con dâu tiết kiệm mặc đồ hàng chợ mà vẫn bị con trai mắng nhiếc nên tức lắm, quát con trai:


- Anh không thích mặc đồ đẹp, đồ sang thì để người khác mặc.


Em thấy hả hê cả lòng dạ.


Em và chồng cưới nhau được 5 năm, chồng bán hàng phở, em là nhân viên bưu điện. Chồng em cái gì cũng tốt, biết kiếm tiền chỉ có điều là tính rất gia trưởng và rất tiết kiệm.


Nhưng em vẫn may mắn lắm vì lấy được vào nhà chồng dễ, mẹ chồng cực quý con dâu. Hồi mới lấy về mẹ chồng còn gọi em vào phòng bà thủ thỉ:


- Thằng Minh tính nó gia trưởng lại tiết kiệm, ngay đến bố mẹ đây nhiều lúc còn không chịu được, con cố gắng nhịn nó chút nhé. Trong cái nhà này chẳng ai có cái tính khó ưa như nó đâu, không biết giống ai nữa.


Được mẹ chồng nói thế em vui lắm, hỏi mấy ai đi lấy chồng mà được mẹ chồng bảo ban, dặn dò như vậy đâu, nên bản thân tự nhủ: “Mẹ chồng tốt thế này thì cứ cố mà sống thật tử tế thôi là được”.


Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế. Hôm giỗ cụ, em có đi chợ mua được miếng bắp bò định bụng về làm món xào thắp hương rồi cả nhà ăn. Mang về vừa mới bỏ ra thì chồng nhìn thấy, anh kêu trời lên:


- Em mua cái này thì bao nhiêu tiền cho nó vừa, mua thịt bình thường thôi là được rồi.


- Có mỗi cái bắp bò thôi mà anh làm như cả con tôm hùm hay con cua hoàng đế không bằng ấy. Mua về cả nhà ăn chứ đi đâu mà thiệt.


Chồng em mặc dù bực lắm cơ mà đang bận làm hàng để bán nên không tranh luận thêm nữa.


Quần áo chồng em mặc toàn là hàng chợ. Mà chỉ khi mẹ chồng hoặc em thấy cũ, rách thì đi mua cái mới cho chứ để chồng em thì không biết còn mặc đến khi nào nữa. Có mua cũng chỉ mua cho hàng chợ chứ mua hàng tốt là y rằng ăn ngay bài ca “tiết kiệm và hoang phí”. Mẹ chồng em còn dặn dò:


- Nếu con mà mua đồ cho nó thì cứ ra ngay chợ kia mà mua, mua hàng bình thường thôi chứ mua hàng tốt về nó không mặc phí tiền lại còn bị nói nữa đấy.


Em ậm ừ đồng ý nhưng lòng không khỏi thắc mắc: “Vô lý, làm gì có ai được mua đồ xịn cho lại không muốn mặc”.


Nhân tiện thấy hãng quần áo hàng hiệu đang giảm 50% em đánh liều chọn mua cho chồng 1 bộ để mặc ra ngoài và 1 bộ đồ ngủ. Hí hửng về khoe chồng vì mua được hàng giảm giá lại đẹp thì sốc nặng khi thấy anh khùng lên:


- Ai bảo cô mua quần áo cho tôi hả?


- Em thấy quần áo của anh cũng cũ gần hết rồi, tiện ở đây đang giảm giá thì em mua thôi.


- Giảm giá cũng không mua, giảm giá rồi thì một cái quần ở đấy cũng mua được mấy bộ ở chợ rồi, hoang phí, cô không làm được ra tiền nên không biết tiết kiệm hả.


Em cay quá nên chạy lên phòng ngồi khóc tu tu, mẹ chồng thấy thế lên an ủi:


- Sao phải khóc hả con, nó dại thì kệ xác nó, sau đừng mua gì cho nó nữa.


Đến sinh nhật em nhưng chồng chẳng nhớ gì hết, chỉ có mẹ chồng bảo:


- Tối đi làm về mẹ dẫn con đi mua sắm nhé, mẹ chẳng biết mua gì cho con nên hai mẹ con đi, con thích gì thì chọn.


Thôi thế cũng đủ an ủi lắm rồi, em chẳng mong gì hơn nữa. Đến cơ quan em được các chị em làm cùng tặng một bộ bikini cực đẹp. Trước giờ em quen mặc hàng bình dân rồi nên mấy cái đó không biết cũng phải.


Mang quà về còn chưa kịp giặt, em để trên giường, chồng thấy thế gào lên:


- Nhiều tiền quá nhỉ, quần áo lót bên trong mà cũng phải mặc hàng xịn thế này, hoang phí.


- Anh thì biết gì mà nói, chẳng nhẽ tôi không được mặc đồ tốt à? Đây là các chị em làm cùng tặng tôi dịp sinh nhật. Anh nhìn lại mình xem, anh đã chúc tôi được câu nào chưa?


Mẹ chồng thấy hai vợ chồng em to tiếng bà đi vào quát em:


- Đàn bà mà chưa biết vào shop mua lấy bộ đồ lót hàng hiệu mặc cho sướng thì tự ném đi 1 nửa hạnh phúc của mình rồi. Con suốt ngày tiết kiệm, mặc mấy cái quần áo lót hàng chợ rẻ tiền bán đầy vỉa hè thế nào cũng có ngày hối hận vì dính bệnh.


Bà quay sang chồng em bảo:


- Anh không thích mặc đẹp thì để người khác mặc đẹp, đừng cấm cản thế vô duyên lắm. Thôi tắm rửa thay quần áo, mẹ đưa đi mua đồ, kệ xác nó.


Mẹ chồng nói em rồi đi thẳng xuống nhà, lão chồng đứng tần ngần đó chẳng nói năng được câu nào nữa.


May mà còn có mẹ chồng tâm lý, nếu không chắc em chẳng sống nổi được với chồng em quá các mẹ ah.


Từ hôm em bị mẹ chồng quát vì tiết kiệm suốt ngày mặc đồ hàng chợ đến nay em đã biết tự yêu bản thân bằng cách thỉnh thoảng cũng sắm cho mình một bồ đồ đẹp đáng tiền để diện.


Đêm nghe bài vọng cổ - Tấn Bảo | | Tuyệt đỉnh song ca nhí | Tập 10


https://tv.webtretho.com/tuyet-dinh-song-ca-nhi/dem-nghe-bai-vong-co-tan-bao-tuyet-dinh-song-ca-nhi-tap-10.196f624b-ca25-48b7-a950-4cb8d5cd3ed9