Tôi vẫn nhớ như in cái ngày ngửa tay xin tiền đi viện khám thì bị chồng quát “Một xu mua thuốc cũng không có còn bày đặt đi khám à?”



Vợ chồng cưới nhau từ năm 2015 đến nay đã có với nhau 2 mặt con, 1 trai một gái. Anh làm nhôm kính, còn tôi là giáo viên mầm non. Ngày yêu nhau hai vợ chồng cũng mặn nồng lắm, nhưng rồi sống cùng nhau lâu ngày tôi mới thấy tính anh dần thay đổi, thực dụng và tính toán hơn.



Ngày cưới bố mẹ đẻ và các cô dì bên nhà tôi có cho công khai 10 cây vàng, còn mẹ anh cho tôi sợi dây chuyền 5 chỉ. Tôi chẳng có ý chê nhà chồng tặng quá ít, quan điểm là có cho đã là hạnh phúc lắm rồi, nên cho nhiều cho ít chẳng quan trọng. Cưới xong tôi gửi số vàng đó cho mẹ chồng giữ. Sau đó chồng cần tiền để mở một cửa hàng nhôm kính riêng nên chúng tôi đã bán số vàng đi để dồn vào cho chồng làm ăn.



Tuy nhiên có một điều mà tôi vẫn giấu chồng đó là 1 tỷ tiền kiệm của tôi từ trước khi lấy chồng, tôi chưa kể cho anh biết. Tôi định bụng sẽ coi đó là quỹ đen bí mật của riêng mình để phòng thân nhỡ lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt thì còn có tiền để làm những điều mình muốn.


Tôi làm vậy cũng là có lý do riêng của mình, vốn bị bệnh về tim từ nhỏ, cũng may bố mẹ là người có tiền nên tôi được điều trị rất chu đáo. Tôi cứ nghĩ mình bệnh tình như vậy sẽ khó lấy chồng, hoặc chịu lấy cũng chỉ vì nhà tôi giàu mà thôi. Nhưng lúc anh ngỏ lời yêu, tôi đã có 90% niềm tin rằng tình yêu là có thật, 10% còn lại tôi quyết định giữ bí mật số tiền riêng đó để phòng thân, vậy nên tôi giấu anh. Tôi sợ rằng một ngày nào đó bệnh cần nhiều tiền chữa trị lúc đó mà không có tiền lại bị chồng nói 1 xu mua thuốc không có mà đòi chữa bệnh.



Nhà anh điều kiện kinh tế không bằng nhà tôi, làm ăn thua lỗ, nợ nần. Đã mấy lần tôi định bụng công khai số tiền ấy để chung tay giúp chồng và gia đình anh cải thiện kinh tế. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Thôi cứ để thêm một thời gian nữa xem sao, nếu gia đình anh ấy thật sự tốt, tôi sẵn sàng dùng đến số tiền đó”.



Đẻ đứa đầu, tôi được chỉ định sinh mổ vì sức mẹ quá yếu, không đẻ thường được. Quyết định có bầu sinh con đã là nỗ lực rất lớn của tôi. Bố mẹ đẻ thì lo lắng còn bảo:


- Mẹ biết con muốn làm mẹ, nhưng còn phải lượng sức mình, vì chửa đẻ với một người bệnh tật như con là rất nguy hiểm, bố mẹ cũng cần cháu như con cần con mình vậy ấy.


Cảm tạ trời đứa đầu sinh ra mẹ tròn con vuông, tuy nhiên sức khỏe tôi lại ngày càng yếu đi, hay bị ốm vặt, tiền thuốc thang cũng tốn kém nữa.


Con lớn mới được hơn 1 năm thì tôi nhỡ có bầu đứa thứ 2, lúc này tôi phải nghỉ hẳn việc để ở nhà dưỡng thai và chăm con lớn. Tình cảm vợ chồng cũng rạn nứt từ đó. Tôi mang tiếng không làm ra tiền nữa, ở nhà ăn bám chồng rồi còn tiền thuốc thang bồi bổ. Chồng tôi tỏ rõ thái độ khó chịu:


- Suốt ngày ốm đau còn tham đẻ nhiều.



- Anh hay nhỉ, đẻ hay không là do anh cơ mà, không phải do anh thì sao em có bầu được?.



- Đã nghèo rồi còn đẻ lắm. Tiền thuốc thang hàng tháng cũng hết cả đống rồi, người gì mà suốt ngày bệnh tật.



Câu nói của chồng khiến tôi bị tổn thương ghê gớm, chẳng lẽ điều tôi luôn sợ hãi bấy lâu nay đã xảy ra thật sao?...



Hôm ấy, tôi thấy rất khó thở, chân tay run lẩy bẩy nên bảo chồng đưa đi viện khám thì anh phủi tay:



- Nằm nhiều không vận động nó thế chứ sao, đi lại chút đi là khỏe thôi.



- Tôi thế này rồi mà anh còn bảo do nằm nhiều, lại còn bảo đi lại. Đi lại để tôi chết luôn anh mới hả dạ à.



- Suốt ngày ốm với đau, một xu mua thuốc cũng chẳng có, cái gì cũng đến tay chồng.


Tôi cay đắng, một tay ôm bụng, một tay nắm chặt tay đứa con lớn: Vậy là nó đã xảy ra rồi, không ngờ nó lại đến quá sớm khi đứa thứ 2 còn chưa được gặp mặt bố. Tôi quyết rồi, ly hôn thôi.



Cầm cuốn sổ tiết kiệm lâu nay tôi vẫn giấu chồng ra, ném thẳng trước mặt anh:



- 1 tỷ có đủ đi viện chữa bệnh và giải quyết thủ tục ly hôn với anh không? Chúng ta kết thúc ở đây thôi, tôi đã nhìn nhầm người rồi.



Mặc cho anh ta sửng sốt và liên tục đòi xin lỗi, tôi gạt tay ra, gọi taxi 3 mẹ con cùng về ngoại.


Rơi nước mắt với ca khúc ' Đêm mưa nhớ mẹ' của cậu bé bán kẹo kéo Tèo Em | Tuyệt đỉnh song ca nhí | Tập 11: Phần 3


https://tv.webtretho.com/tuyet-dinh-song-ca-nhi/roi-nuoc-mat-voi-ca-khuc-dem-mua-nho-me-cua-cau-be-ban-keo-keo-teo-em-tuyet-dinh-song-ca-nhi-tap-11-phan-3.0c99b122-40d3-4333-909f-80a38e618a0b