Chồng hôn gái lạ, vợ giơ USB: Anh giống nó quá, máy nào cũng cắm, virus nhiễm tận xương tủy rồi
Lâu lắm rồi hôm nay tôi mới có dịp ra ngoài với Hương, bạn thân từ thuở nhỏ.
- Hôm nay mày phải dành hết ngày cho tao đấy nhé.
- Gớm, cứ phải dặn, tao sợ mày mới bận ấy.
- Chồng tao đi công tác, cu Bin thì cho về ngoại rồi.
Khi chúng tôi đang vui vẻ trong trung tâm thương mại thì cái Hương mặt mày biến sắc, nó làm rơi hết túi đồ vừa mua được rồi ú ớ chỉ tay:
- Thảo, mày nhìn xem kia có phải chồng tao không?
- Đúng rồi, nhưng chẳng phải chồng mày đang đi công tác, sao lại ôm hôn cô gái lạ thế kia?
- Đi theo tao, đến rạch mặt chúng nó ra.
Tôi chưa kịp trả lời lại thì bị cái Hương kéo đi. Vậy là hôm đó có một trận đánh ghen ầm ĩ với bao nhiêu cặp mắt nhìn vào. Nếu là tôi ở vào hoàn cảnh ấy thì có lẽ tôi cũng không đủ mạnh mẽ để đánh nhân tình của chồng một trận tơi bời ở nơi đông người như vậy được.
Đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn trêu bạn:
- Mày đúng là sư tử Hà Đông, chồng tao mà như thế chắc tao chỉ biết khóc.
- Khóc thì giải quyết cái nỗi gì, chồng đã cặp bồ lại lừa dối trắng trợn như thế thì cứ xác định lành làm gáo, vỡ làm muôi.
- Thì tao nói là tao khâm phục mày mà.
- Tao tin chắc lão Đại nhà mày lành như đất thế chẳng dám gái gú gì đâu, mà lỡ có thì nhớ gọi tao đánh ghen cho.
Tôi cười ha hả trước đề nghị giúp đỡ của con bạn thân mà nghĩ trời này có sập thì chồng tôi cũng không bao giờ có bồ bịch bên ngoài.
Chồng tôi là nhân viên có năng lực trong công ty nên sớm được bố tôi cất nhắc lên vị trí trưởng phòng và nhắm luôn làm con rể tương lai. Lúc đầu, tôi cũng không có cảm tình nhiều với anh chàng bố gán ghép. Nhưng càng tiếp xúc tôi lại càng cảm thấy thân thiết với Đại hơn bởi tính anh thật thà, chân thành.
Có lần tôi thử chồng bằng một câu chuyện ở công ty có đồng nghiệp ngoại tình thì anh gạt đi bảo:
- Ai chứ anh có cho thêm tiền cũng chẳng thèm nhìn trước ngó sau cô nào ngoài vợ.
- Chồng cứ nói thế thôi, các sếp lớn giờ ông nào chẳng bồ bịch.
- Anh có vợ đẹp, con khôn thế này mà còn nghĩ ra ngoài kiếm gái thì chẳng hóa thằng ngu à? Với lại anh có được như ngày hôm nay chẳng phải đều nhờ nhà ngoại sao?
Thế là tôi tin tưởng chồng tuyệt đối. Tôi chẳng bao giờ kiểm tra điện thoại hay máy tính riêng của anh. Cho đến 1 hôm, con trai ốm sốt nên phải gọi điện cho cô giáo xin nghỉ mà điện thoại tôi lại hết tiền. Tôi chủ động lấy máy của chồng gọi đi, nhưng kì lạ máy lại yêu cầu nhập mật khẩu, điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm. Đang loay hoay chưa biết mở ra sao thì chồng tôi chạy từ nhà vệ sinh giật mạnh rồi quát:
- Em làm trò gì vậy, định kiểm soát anh sao?
- Không, em chỉ định mượn điện thoại anh để gọi cho cô giáo xin nghỉ học cho con thôi, làm gì mà anh phải thái độ như vậy?
- À, ừ, vậy em gọi đi.
Chồng tôi chưa bao giờ có thái độ cáu gắt như vậy với vợ mà hôm nay chỉ vì 1 việc nhỏ anh lại khiến tôi nghi ngờ. Tối đó, anh báo không ăn tối ở nhà vì bận tiếp khách, khi anh về thì đã say khướt. Tôi lấy nước rửa mặt cho chồng rồi thay quần áo, vô tình tôi sờ trúng cái điện thoại trong túi quần anh. Tò mò, tôi bạo gan đưa tay chồng dí vào màn hình để mở khóa. Lúc ấy, tôi ngồi bệt luôn xuống giường vì sốc. Hàng loạt tin nhắn yêu thương kèm ảnh nóng chồng đang hôn nhân tình của mình hiện lên.
Tôi chợt nhớ đến cái Hương, nhưng nếu nhờ nó thì chỉ có nước vợ chồng ra tòa ly hôn. Việc cần làm trước tiên là tôi phải thuê người điều tra mối quan hệ của chồng và cô gái kia chính xác như thế nào. Rồi tôi vào mạng tham khảo mấy chiêu dằn mặt của các chị em đi trước.
Sau 3 hôm thì tôi có kết quả, họ cung cấp cho tôi đầy đủ thông tin về cô gái kia: Cô ta là nhân viên ở công ty đối tác, họ qua lại với nhau khoảng hơn 1 tháng. Chồng tôi thường đưa đón cô ta vào giờ nghỉ trưa.
Chờ tới trưa hôm sau, vừa ăn cơm xong cũng là lúc tôi nhận tin từ người tôi thuê báo rằng chồng tôi và ả nhân tình đang cùng nhau uống café tại địa chỉ… Tôi tức tốc bắt taxi tới đó bắt sống đôi gian phu dâm phụ kia.
Tới nơi, tôi thấy đúng là xe chồng đậu ở đó, 1 nơi khá vắng và xa công ty. Tôi tiến vào bên trong nhìn quanh thì thấy bóng lưng chồng đang ôm hôn bồ rất tình tứ ở 1 góc tối. Tôi nhẹ nhàng đi sát đến đối diện với mặt chồng, bỗng dưng anh choáng váng vì thấy sự xuất hiện của tôi. Gương mặt anh biến sắc nhanh chóng, lắp bắp hỏi:
- Sao… sao em lại ở đây?
- Quan trọng gì đâu anh, buông cô ta ra rồi nói.
Chồng tôi hoảng hốt đẩy mạnh cô ả kia ra rồi bám chặt lấy tay tôi van xin vẻ hối lỗi, còn tôi thì dơ chiếc USB lên minh họa.
- Anh chẳng khác nào cái USB này, máy nào cũng cắm được nên virus nó ăn mòn tận xương tủy rồi. Còn cô, thông tin đầy đủ đây rồi, tôi sẽ tìm gặp bố mẹ cô xem ông bà dạy dỗ con gái kiểu gì mà không lo làm ăn, lại đi cướp chồng người khác thế này.
Chồng chỉ mặt bồ rồi thét lên. Cô ta cũng không vừa:
- Hạng đàn ông như anh đã ngủ với bao nhiêu con mà còn đổ lỗi cho tôi, đúng là thằng hèn bám váy vợ.
Mặc cho hai kẻ đang yêu thương lập tức quay ra cắn xé nhau. Tôi hả lòng hả dạ xách túi ra về. Dù ngày mai kết quả cuộc hôn nhân này có ra sao thì tôi cũng không hối tiếc vì tôi đã dạy cho gã chồng phản bội 1 bài học thích đáng.
Hari Won tranh thủ mai mối em gái út của mình cho cầu thủ Đình Trọng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 2