Ngày cùng Nam sánh bước lên xe hoa Huyền hạnh phúc lắm. Bởi sau bao lâu chờ đợi cuối cùng cô cũng lấy được người đàn ông mình yêu. Vậy nhưng sau khi về làm dâu, cô đã nhận ra cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng nhất là khi Nam lại là 1 người chồng gia trưởng bảo thủ vô cùng.


Khác với vẻ xông xáo, tháo vát mà Nam từng thể hiện khi sang nhà Huyền lấy lòng bố mẹ cô. Về nhà anh, Nam sẵng giọng bảo vợ:


- Mấy cái chuyện bếp núc, lau dọn nhà cửa từ giờ em làm hết. Anh là trụ cột gia đình nên không mó vào mấy thứ tủn mủn đó đâu.


- Thế sao ngày trước ở nhà em anh ra vẻ lắm cơ mà. Giờ lại kêu nó tủn mủn.


- Lúc đấy khác, bây giờ khác. Em đừng có lí sự.


Mới về nhà chồng nên Huyền cũng không muốn đôi co nhiều với anh tránh làm mất hòa khí.


Cũng may, cưới xong được mấy tháng thì cô có bầu. Chồng gia trưởng lại còn vô tâm, anh chẳng mấy khi ở bên động viên chăm sóc vợ.


Cũng may có mẹ chồng tâm lý ở bên chăm sóc sớm hôm nên Huyền cũng không mấy tủi thân. Huyền bầu bí, nghén đến tọp cả người, bữa cơm thấy vợ vô tư gắp thịt nạc còn để lại thịt mỡ trong đĩa thịt chân giò luộc thì anh sỗ sàng:


- Em ăn uống cái kiểu gì đấy. Ăn thế xong ai ăn phần còn lại.


- Ngấy lắm, em không ăn được.


- Không ăn được thì đừng ăn nữa, nhiễu sự vừa thôi.


Tủi thân hết sức mà Nam không chịu hiểu cho, đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì mẹ chồng nói:


- Vợ mày nó nghén không ăn được mỡ có làm sao? Đưa mỡ với bì đây mẹ ăn cho, răng yếu rồi cũng không nhai nổi miếng nạc.


- Mẹ đừng có chiều cô ấy như thế xong được đà sinh hư.


- Hư cái gì mà hư. Anh vô tâm vừa chứ, vợ nó nghén còn không biết thì làm chồng, làm cha thế nào.


Nam bị mẹ mắng chỉ biết im lặng bực dọc lên phòng nằm. Thấy con trai lên, mẹ chồng quay sang Huyền thủ thỉ:


- Không phải để ý đến nó, ăn đi con. Cái thằng này còn lâu mới lớn được. Tủn mủn quá mức!


Đấy, những ngày tháng mang bầu của Huyền nếu không có bà thì cô chẳng biết phải 1 mình chịu đựng thế nào nữa.


Sau khi sinh, để có sữa cho con bú, Huyền chẳng dám kiêng khem cái gì nên tăng đến gần 70kg. Chồng gia trưởng thấy vậy suốt ngày tỏ ra hậm hực, khó chịu.


- Em ăn ít thôi, người béo quá rồi, nhăn nheo lắm! Sáng nào nhìn em anh cũng thấy ngột ngạt hết cả ra.


- Ơ cái thằng này để vợ nó ăn thì có làm sao.


- Mẹ không thấy cô ấy béo quá rồi à. Chẳng biết con nó hút được sữa hay là mỡ nữa đây.


Huyền tủi thân sau khi nghe những lời Nam nói, ngày trước cô vốn cũng xinh đẹp, có vóc dáng chẳng kém ai. Nếu không vì mang thai đứa con cho anh cũng chẳng đến nỗi nào, thế mà chồng không hiểu cho lại còn chê bai.


Bị chồng chê, Huyền quyết tâm giảm cân rồi đăng kí học nhảy để lấy lại vóc dáng. Được mẹ chồng giúp đỡ, trông cháu hộ nên chỉ sau 3 tháng cô nhanh chóng trở lại hình chuẩn ngày xưa.


Hôm đó, công ty cô tổ chức party cuối quý, Huyền cũng định ăn mặc tươm tất 1 chút nhưng vừa cầm cái bút kẻ mắt lên thì Nam đã cạnh khóe:


- Gớm, gái có chồng con rồi còn tô đỏ bôi đen vào làm cái gì. Định làm trò hề cho người ta à.


Thấy chồng không thích nên cô cũng định chỉ ăn mặc giản dị 1 chút thôi. Nào ngờ, vừa xuống nhà mẹ chồng đã hỏi:


- Tưởng con bảo tối công ty có tiệc, giờ còn chưa sửa soạn sao kịp.


- Anh Nam bảo thế lòe loẹt quá nên con định ăn vận đơn giản thôi mẹ.


- Những lúc đi chơi thì phải biết chơi hết mình, lúc đi tiệc, đi hội thì lại phải ăn mặc đẹp, trang điểm, chứ đơn giản quá thì lại không được. Con không trang điểm được thì ra hàng thuê.


Tưởng vợ nghe lời nên Nam đủng đỉnh xuống nhà để rồi 30 phút sau nhìn Huyền bước xuống trong chiếc đầm đen bó sát đầy sexy hở vạt lưng trắng ngần. Anh cáu tiết quát:


- Ai cho cô ăn mặc thế? Chồng con rồi còn không biết điều.


- Mẹ anh chọn cho em đấy. Bà bảo mặc thế này mới quyến rũ.


- Cọn cái gì mà chọn, cô có thay ngay ra cho tôi không?


Đúng lúc đấy mẹ chồng cũng bước xuống, thấy con trai đang quát vợ vội nói lớn:


- Anh suốt ngày chê vợ xấu xí, giờ nó đẹp rồi lại không cho diện. Đàn ông ích kỉ vừa chứ, chê vợ xấu xong nó đẹp lên lại không thích trưng ra. Tôi chọn đấy, cấm được thay. Con cứ đi chơi đến tối hẵng về.


Nam bị mẹ quát thì không dám lên giọng nữa. Thấy lão chồng gia trưởng bị mẹ chồng bắt thóp mà Huyền mừng rơn trong lòng, đấy, cho chừa đi.