Hằng lấy Hùng hơn 1 năm nay cả hai chưa có dự định sẽ có con vì còn kế hoạch thêm 1 năm nữa, cô làm chủ một cửa hàng mỹ phẩm lớn, còn chồng kinh doanh bất động sản. Hằng không những kinh doanh giỏi còn xinh đẹp lại tháo vát, rất được lòng nhà chồng.


Ai cũng bảo Hằng số sướng, lấy được chồng giàu, môn đăng hộ đối, chẳng phải lo gì về kinh tế, chồng lại đẹp trai, biết kiếm tiền. Ừ thì Hằng cũng đã từng thấy vậy nhưng nào ai biết trước được chữ ngờ… vào một ngày cô phát hiện chồng trốn vợ đưa bồ đi tắm bùn ở Phan Thiết.


Hôm đó chồng mải đi tắm, điện thoại báo chuông tin nhắn liên tục. Trước nay Hằng chẳng bao giờ cầm vào điện thoại của chồng để kiểm tra này nọ vì cô lúc nào cũng tin tưởng Hùng. Nhưng lần này cái điện thoại để ngay trước mặt, huống hồ giờ cũng đã muộn ai còn nhắn tin liên tiếp đến. Hằng tò mò kéo chiếc điện thoại lại đọc thử. Tuy đang khóa máy, nhưng do chế độ cài đặt nên Hằng vẫn đọc được các tin nhắn hiển thị trên màn hình chờ:


"Cho anh 10 phút nữa mà không trả lời là em gọi..."


Hằng hơi ngỡ ngàng, linh cảm của người phụ nữ cho thấy Hùng đang giấu cô điều gì đó. Hằng tắt điện thoại, rồi ra giường vờ ngồi xem tivi. Chồng vừa tắm về thì cô bảo:


- Em thấy điện thoại anh báo tin nhắn đấy, xem ai mà giờ này vẫn còn ting ting, không để người ta nghỉ ngơi à.


Hùng cầm điện thoại lên rồi thoáng quay sang nhìn vợ xem Hằng thế nào, tay vội nhắn tin trả lời, miệng thì lẩm bẩm:


- Cậu cùng cơ quan hỏi về cái dự án sắp tới ấy mà, có mỗi cái chuyện lập kế hoạch thôi mà cứ hỏi đi hỏi lại sốt ruột thật.


Tim Hằng đập nhanh hơn, cảm giác như sắp không thể chịu nổi nữa, vậy là đúng rồi… Hùng đã ngoại tình. Lúc ấy Hằng chỉ muốn gào mặt chồng tại sao lại lừa dối cô như thế, nhưng vì chưa đủ chứng cớ nên cố nhịn chờ điều tra rõ ràng rồi “ra tay”.


Tối đó nhân lúc chồng ngủ say, Hằng lén mở điện thoại của anh bằng dấu vân tay, rồi đồng bộ tin nhắn trên zalo vào máy tính cá nhân của mình.


Sáng dậy, mọi chuyện vẫn như thường ngày, Hùng hôn chào vợ rồi đi làm. Hằng đến cơ quan mở tin nhắn ra đọc, cô chết lặng khi thấy những tin nhắn mùi mẫn kèm hình ảnh khêu gợi của cô bồ gửi cho chồng.


Hằng còn sốc hơn khi biết ả ta chính là người mà hơn 1 năm trước vợ chồng cô đã thuê về để make up cho cô ngày cưới. Hằng chua chat kéo từng dòng tin nhắn hai người họ nhắn tin cho nhau, thì ra họ đã ngoại tình từ sau đợt đó vậy mà cô chẳng hề hay biết.


Hằng hận run người, bỏ cả việc về nhà nghĩ cách xử lý người chồng nhẫn tâm lừa dối cô suốt thời gian qua. Bỗng nhiên tin nhắn từ tài khoản zalo của chồng gửi đến máy tính:


"Em hỏi được resort rồi, lần này mình đến Phan Thiết nhé, nghe đồn có chỗ tắm bùn thích lắm."


"Ra tận Phan Thiết cơ à?"


"Sao, càng xa càng đỡ bị mụ vợ anh phát hiện chứ sao. Anh lại bảo đi công tác vài ngày là được, mấy lần trước cũng bảo thế có vấn đề gì đâu."


“Đến mức ấy rồi cơ à”, Hằng nghiến răng, gập mạnh chiếc máy tính vừa mới mua mấy chục triệu mà chẳng tiếc: “Anh còn đưa bồ ra tận Phan Thiết tắm bùn cơ à, được, tôi sẽ cho 2 người tắm trong nước mắm luôn nhé”.


Hằng gọi thêm mấy cô bạn thân đi cùng, cô đặt chuyến bay ngay sau chuyến chồng đã đặt cùng ả nhân tình. Địa điểm resort Hằng đã biết nên việc di chuyển rất dễ dàng, nhanh chóng.


Đến nơi, cô sốc tận óc khi thấy chồng đang ngồi ăn cùng ả bồ rất tình tứ ngay tại khu ăn uống trong resort. Chẳng nói chẳng rằng, Hằng cầm nguyên can nước mắm 5 lít vừa mua trên đường đến đây lao đến dội lên đầu ả bồ, bắn tung tóe sang cả chồng:


- Sao thế này có sướng hơn tắm bùn không em?


- Chị… chị làm cái gì vậy?


- Tôi thấy cô rủ chồng tôi đến tận đây tắm bùn, nhưng đến đây rồi thì phải tắm nước mắm nó mới hợp.


Ả bồ bất ngờ bị dội nước mắm thì hoảng hốt, xấu hổ, toàn thân bốc mùi khắm, khiến các bàn khách ngồi xung quanh lần lượt tránh xa hết.


- Cô đến make up cho tôi ngày cưới, rồi “make love” luôn cả với chồng tôi từ đó, loại mặt dày, đây là cái giá quá nhẹ cho cô rồi đấy.


Hằng quay sang mỉa chồng:


- Anh đúng là loại đàn ông bên ngoài thì lịch lãm mà bên trong thối nát. Dù có hơi muộn để nhận ra bộ mặt kinh tởm của anh, nhưng thế là may mắn rồi. Chúng ta kết thúc thôi.


Hằng quay về mặc cho chồng chạy theo cầu xin tha thứ. Hạnh phúc còn ở phía trước cơ mà, vương vấn làm gì kẻ phụ bạc. Nghe đâu cửa hàng của cô ả kia sau đó phải đóng cửa vì mất hết khách hàng, còn chồng cô cũng xin nghỉ việc ở đó vì quá nhục nhã.