- 10h rồi sao con vẫn chưa ngủ? Mẹ gọi điện không thấy con nghe máy, tự nhiên thấy lo nên mới phải chạy sang tận nơi.


Đang ngồi bần thần ở bàn ăn, vừa thấy mẹ chồng Thúy liền nhanh giọng bảo:


- Thôi chết, con để điện thoại trong phòng nên không biết mẹ gọi. Anh Vũ nói đi tiếp khách về muộn, con đợi cơm anh ấy về rồi cùng ăn.


- Mày dại quá con ạ, vợ mà lúc nào cũng ngoan ngoãn, hiền lành quá là bị chồng bắt nạt đấy. Mẹ đọc báo thấy nhiều vụ ngoại tình lắm, con không cứng rắn, quản lý cẩn thận nhỡ chồng đi cặp bồ với mấy cô người mẫu thì sao?


- Làm gì có chuyện đó hả mẹ? Chồng con lành như đất, mỡ treo tận miệng còn chẳng dám nhìn.


Thúy lấy Vũ gần 2 năm, cuộc sống gọi là vẹn toàn, hạnh phúc. Cô thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, cẩn thận, tỉ mỉ nên dù Vũ có nóng tính thế nào thì hai vợ chồng cũng chưa 1 lần cãi nhau bởi anh không tìm được bất kì lý do gì để gây gổ.


Ngay cả người được mệnh danh khó tính nhất là mẹ chồng cũng phải khen lấy khen để cô con dâu này, tuy không sống cùng nhà nhưng cứ ra đường hễ gặp ai là bà lại cười tít mắt khi nhắc đến Thúy, tự hào khoe mấy bộ váy áo được cô tặng. Cuối tuần rảnh rỗi bà lại nấu bao nhiêu đồ ăn mang sang cho các con tẩm bổ.


Vũ làm Giám đốc của một hãng thời trang lớn, thường xuyên phải tiếp xúc với mấy cô chân dài, ăn mặc hở hang nhưng Thúy hiểu công việc của chồng nên chưa một lần ghen tuông. Có lẽ cũng vì để chồng quá thoải mái nên Thúy không ngờ được có 1 ngày lại bị anh cắm sừng.


Trưa thứ 7, Cô đang ngồi bón cháo cho con ăn thì thấy đứa em họ mới vào làm ở công ty của chồng hớt hải gọi điện:


- Chị ơi, chết rồi.


- Cái gì? Trời sập à mà mày sợ?


- Em đang đi ăn với đám bạn, vào nhà hàng lại nhìn thấy ngay anh Vũ đang ôm ấp cô mẫu mới được mời đến làm đại diện nhãn hàng, gắp thức ăn cho nhau cứ như tình nhân ấy.


- Có thật không? Làm gì có chuyện chồng chị cặp bồ với người mẫu chứ?


- Không tin thì chị lên đây bắt quả tang luôn.


Đúng giờ cao điểm nên phải mất 40 phút Thúy mới lên tới nơi, hớt hải chạy vào nhưng bên trong lại không thấy. Cô bấm máy gọi cho chồng:


- Anh đang ở đâu?


- Anh đang đi gặp đối tác, có việc gì không em?


- Thật không hay là em đưa mấy em mẫu đi "tránh nóng"?


- Làm gì có, anh đang bận quá, tối anh về sớm đưa hai mẹ con đi ăn nhé.


Thúy vừa tắt điện thoại thì bị đứa em họ giật áo:


- Sao chị không nói gì? Chắc chắn anh ta đưa con nhỏ đó đi nhà nghỉ rồi. Cô này lẳng lơ lắm, tên Mai, mấy lần tiếp xúc em để ý cứ nhìn anh Vũ theo kiểu mơi mơi phát khiếp, chắc lại muốn dùng thân xác trèo cao đây mà.


- Nóng vội chỉ hỏng việc, cứ điều tra cho rõ ràng đã.


Ngay hôm ấy, Thúy thuê người theo dõi chồng nhưng về nhà vẫn ngọt ngào, tình cảm như không có chuyện gì xảy ra để chờ thời cơ. Cô vẫn tự an ủi bản thân, mong chỉ là hiểu nhầm nhưng ai ngờ 1 tuần sau lại có bằng chứng trong tay. Chồng cặp bồ với cô ả tên Mai từ ngày ả mới vào làm việc. Một tuần phải 2,3 ngày đưa nhau vào nhà nghỉ. Anh không tiếc tay đưa bồ đi ăn uống, mua sắm trong khi 2 tháng nay chưa mua tặng vợ thứ gì. Không chịu được nữa, Thúy quyết định lật ngửa ván bài luôn.


Tối đó, vừa về Vũ liền vào phòng ngủ tìm vợ nhưng đập vào mắt anh lại là bức ảnh gần như khoả thân của cô mẫu mới chụp. Thấy chồng đang đứng ú ớ, Thúy dõng dạc bảo:


- Có sướng mắt không?


- Em nói cái gì cơ? Anh không hiểu?


- Thì tôi vứt ảnh cưới của hai vợ chồng ra sọt rác rồi, mang cái bức ngồn ngộn của cô Mai đó về in to tướng ra treo cho anh nhìn, tối ai về nhà nấy không được gần nhau chắc nhớ lắm nhỉ?


- Em... điên rồi.


- Đừng tưởng tôi không biết chuyện anh với cô ta. Có cần tôi rước luôn cô ta về đây làm phòng tân hôn cho hai người không?


Từng ấy năm sống chung với nhau nhưng đây là lần đầu tiên Vũ chứng kiến vẻ mặt tức giận của vợ, anh tái mặt lắp bắp nói:


- Anh... xin em.


- Từ nay cứ thoải mái, ai có thân người ấy lo.


Thúy bế con sang phòng bên cạnh ngủ chẳng đoái hoài gì đến chồng nữa. Vũ năn nỉ vợ mãi không được phải nhờ đến mẹ cứu viện nhưng không ngờ bà cũng tạt luôn cho anh gáo nước lạnh:


- Còn mở mồm ra nói câu ấy được à? Không cẩn thận tôi cho người tìm đến tận nơi xé xác con kia ra. Chẳng qua cái Thúy nó lành thôi chứ vào tay tôi thì còn lâu, xử nó xong là đến lượt anh.


Cả một tuần sau đó, cứ 9h tối là Thúy bắt chồng trông con còn bản thân ăn mặc xinh đẹp, trang điểm đậm để ra ngoài. Vốn có nhan sắc và ngoại hình từ trước nên giờ trông cô mặn mà, quyến rũ gấp mấy lần, ngay đến Vũ còn phải ngỡ ngàng. Cứ hôm nào anh mang bức ảnh được vợ treo trong phòng bỏ đi thì cô lại thay bằng một bức khác. Liệu sẵn được tình hình nên Thúy đã nhờ cô em họ lấy cho 1 tập ảnh về, tha hồ dùng.


Đến khi không chịu được nữa, Vũ chắp tay bảo vợ:


- Em đừng hành hạ tinh thần anh nữa có được không?


- Tôi chỉ đang giúp anh được thỏa mãn thị lực của mình thôi mà.


- Em không thấy anh cố gắng thế nào à? Không dám đi chơi, ở nhà làm hết việc này đến việc khác để lấy lòng thế mà em còn mặt dày mày mỏng, bỏ con đi đến nửa đêm mới về?


- Anh đi chán chê rồi thì giờ phải đến lượt tôi.


Nghe xong câu ấy, Vũ đứng khựng lại một chỗ không nói được lời nào.


Cách đây 1 tuần là kỉ niệm ngày cưới, anh kì công chuẩn bị một bàn tiệc kèm cả bản kiểm điểm dài như trang A4 để trình vợ. Nhìn xong, cô quay đầu đi luôn, không nói gì. Vào đến phòng, Thúy khóa trái cửa lại rồi cứ thế ngồi khóc. Trong thâm tâm Thúy rất muốn tha thứ cho chồng nhưng cô sợ anh ngoại tình lần 1 thì sẽ có lần 2. Cứ nghĩ đến cảnh chồng cặp bồ với cô người mẫu là cô lại không sao bình tĩnh được, trong lòng rối như tơ vò, đắn đo không biết nên tha thứ cho anh hay không.



Hoa hậu Hương Giang tiết lộ bí mật lần đầu đến Thái Lan phẫu thuật | Là Vợ Phải Thế l Tập 7: Phần 1


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hoa-hau-huong-giang-tiet-lo-bi-mat-lan-dau-den-thai-lan-phau-thuat-la-vo-phai-the-l-tap-7-phan-1.65e7f73c-9fe8-4208-b3b4-9c3c89ca4383