Cứ thấy Lan thay bộ đồ bó sát đó là Tuấn lại nhanh chóng làm cho xong việc để vào phòng cùng tập gym với vợ



- Vợ ơi, … em chọn quần áo gì mà mất cả tiếng đồng hồ thế? Không nhanh lên, đến khi tới đó thì tiệc công ty anh cũng tan tiệc rồi.



Tuấn sốt ruột chạy đi chạy lại giục vợ, còn Lan thì vẫn ngán ngẩm nhấc váy lên đặt váy xuống. Ướm cả tủ đồ chẳng được cái nào ưng cuối cùng cô thở dài mặc lại bộ cũ rồi xách túi đi ra.



- Không phải chứ, chọn cả buổi tối cuối cùng em lại mặc lại bộ cũ này là sao?



Nhìn vợ mặc chiếc váy suông cũ phủ tới tận gót chân Tuấn không khỏi ngạc nhiên.



- Để anh vào chọn cho.


- Thôi khỏi cần anh ơi, chẳng có cái nào mặc nên hồn cả.



Tuấn đang bước vào phòng thì Lan kéo giật lại.



- Oh, cả tủ đồ thế kia mà không có cái nào nên hồn là sao?



Tuấn trợn mắt hỏi vợ.



- Phải rồi, cả tủ, nhưng vấn đề không nằm ở váy áo mà là ở em này.



Lan nói mà như mếu.



- Ý em là sao?



- Là sao nữa, anh nhìn đi… Thế này thì khoác được cái gì lên người cho đẹp được. Mặc bộ nào cũng như cục thịt di động ấy.



Vừa nói, Lan vừa chỉ tay vào bụng mình. Tuấn nhìn theo tay vợ cũng đành im lặng. Đúng là bụng vợ anh nhiều mỡ thật. Nhìn bộ dạng của vợ anh vừa thương vừa buồn cười. Anh ôm Lan vào lòng động viên một lúc rồi hai vợ chồng mới lên xe đi.



Thời con gái dáng Lan chuẩn lắm, đúng kiểu eo con kiến vòng nào ra vòng đấy nên cô hầu như toàn chọn mặc váy ôm sát khoe trọn đường cong cơ thể. Nhưng từ khi cô mang bầu, sinh con, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Số cân của Lan cứ lên vù vù khiến cô chẳng thể kiểm soát. Vòng eo con kiến bỗng chốc hóa eo bánh mỳ, cả người nhìn đâu cũng ngấn mỡ khiến Lan không khỏi sốc. Không biết bao lần đứng trước gương, Lan than ngắn thở dài.



- Phụ nữ phải mập mập như này chồng ôm mới thích em ạ.



Nhìn vợ ủ ê, Tuấn thấy tội quá liền chạy lại ôm eo động viên.



- Thôi đi, chẳng ai thích được cục mỡ di động này. Anh nghĩ em là con nít hay sao mà tin vào mấy lời đó của anh.


Nhưng nói vậy thôi chứ chuyện nào ra chuyện ấy. Lan buồn vì ngấn bụng mỡ của mình thật song thấy chồng thương yêu mình như thế cô cũng mừng thầm. Có điều, Tuấn càng yêu thì Lan càng lo mất anh, cô sợ một ngày nào đó, vì cô xấu xí đi mà anh chán mà bỏ cô theo người đàn bà khác. Vậy là Lan hạ quyết tâm giảm cân cho bằng được.


- Ôi, style của vợ thay đổi rồi hay sao mà bữa nay lại chọn đồ này?


- Thay đổi gì chứ anh, đó là đồ mặc để tập gym đó. Em thấy mấy chị cùng công ty em đi tập gym về người săn chắc, quyến rũ lắm.



Lan vừa nói chuyện vừa ướm đồ lên người với vẻ mặt hớn hở.



- Nhưng con nhỏ vậy, em đi làm cả ngày chẳng lẽ tối lại bỏ mặc con mà tới phòng tập sao?


Tuấn nhìn vợ với vẻ lăn tăn.


- Không, em tập ngay tại nhà thôi. Tập theo hướng dẫn trên mạng đó anh. Có điều, anh phải đỡ việc nhà và trông con giúp em nhé.



Thấy tinh thần của vợ cao ngút vậy, tất nhiên Tuấn đành vui vẻ gật đầu. Vậy là từ hôm sau Tuấn chính thức lên chức ‘bếp trưởng’. Về nhà là xắn tay bếp núc, cơm cháo cho con. Thi thoảng đang làm lại chạy vào nhòm xem vợ tập tành thế nào rồi mỉm cười quay đi.



- Anh,… anh vào đây em nhờ chút….



Đang lau dở nhà, nghe vợ gọi Tuấn vội bỏ đó chạy vào.



- Bài này em tập phải có người tập cùng, anh giúp em đi.



Miệng nói, tay Lan kéo tuột Tuấn vào phòng.



- Anh biết gì đâu mà tập gym với vợ,… thôi em chịu khó tập một mình đi. Anh ra lau nhà nốt còn nấu cơm không con mà dậy là khỏi làm ăn gì.



Nói thế nào Lan cũng không chịu, vậy là Tuấn đành chiều theo ý vợ.



- Họ bảo động tác hít đất này tập đôi mới nhanh hiệu quả. Anh nằm xuống đi để em tập nào.



Có chồng hậu thuẫn, Lan say sưa tập. Tuấn nằm dưới, thi thoảng lại bị đôi gò bồng nóng bỏng của vợ trong bộ đồ Gym bó sát chạm tới làm anh phấn khích vô cùng. Tuấn cố nghiến răng ‘chống’ lại sự cám dỗ trước mặt nhưng không thể, cuối cùng anh đành vùng lên ôm ghì lấy vợ.



- Buông em ra nào, em còn chưa tập xong.



Bị chồng ôm chặt, Lan ú ớ gỡ anh ra nhưng không lại.



- Thì mình cũng tập hít đất mà, có điều giờ tới lượt anh hít.



Cùng với tiếng cười tinh quái, Tuấn lật nhào vợ xuống ‘hít hà’. Đã lâu lắm rồi hai vợ chồng anh mới có lần ân ái cuồng nhiệt tới vậy, đã thế thằng nhóc hôm nay cũng ngủ im thin thít như thể ủng hộ bố mẹ vậy.



Thế là từ hôm sau, mỗi lần Lan ru con ngủ để chuẩn bị vào phòng tập Gym Tuấn lại mau mải làm cho xong việc rồi lại chạy vào thủ thỉ.



- Cho con ngủ nhanh lên em nhé, anh muốn tập Gym với vợ lắm rồi.



Hứa Minh Đạt làm tất cả để đủ tiền lo cho vợ con | Là Vợ Phải Thế l Tập 9: Phần 2


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hua-minh-dat-lam-tat-ca-de-du-tien-lo-cho-vo-con-la-vo-phai-the-l-tap-9-phan-2.ba00d85e-6ce0-4849-901e-591d168a355c