Chị chồng tham đòi 5 triệu trông cữ, em dâu nguýt: Nhận tiền rồi đi đổ bô cho cháu nhé
Ngày biết tôi yêu Khang, cả nhà ai cũng phản đối bởi nhà anh có ‘bà giặc Ngô bên chồng’ vô cùng ghê gớm, khó tính, kĩ càng lại ‘ế’ chồng nên tính càng ẩm ẩm ương ương.
Nghĩ mình chỉ về làm vợ, làm dâu chứ có làm ô sin cho chị chồng đâu mà sợ. Nếu một ngày chị đi lấy chồng thì chẳng phải tôi càng sướng hơn sao nên bỏ qua lời ngăn cản.
Mãi đến khi về làm dâu trong nhà, tôi mới biết chị chồng còn là 1 người rất tham tiền. Chị ấy chi li, tính toán từng đồng một với các em. Thậm chí còn nhớ rõ ngày nào em trai với em dâu được nhận lương rồi thu mỗi người một ít.
Ở nhà chồng, chị ấy chẳng khác nào người đàn bà có quyền lực nhất nhà. Từ bố mẹ đến chồng tôi còn phải sợ. Hàng tháng chị yêu cầu vợ chồng tôi nộp 6 triệu tiền ăn uống, tôi thấy nhiều quá liền hỏi:
- Chị ơi, vợ chồng em đi cả ngày đến tối mới về ăn được bữa cơm, làm gì mà mỗi người 3 triệu chứ.
- Thế tiền điện, tiền nước rồi tiền sinh hoạt của bố mẹ thì sao? Chồng cô là trai trưởng thì chẳng phải đóng, chị là phận gái có được hưởng cái gì đâu.
- Ơ kìa, chị nói thế buồn cười. Bố mẹ là của chung chứ sao lại hưởng ít với hưởng nhiều.
Khang thấy găng quá bèn kéo vợ lại không cho nói thêm nữa nhưng sau vụ ấy tôi ức lắm. Không chỉ thế, cứ chiều, chị lại bảo tôi đi làm về tiện thể ghé chợ mua đồ ăn, về chị đưa tiền lại. Từ đó đến nay đã hơn một năm mà có bao giờ chị đưa lại đúng lời chị nói đâu.
Tôi về làm dâu, vừa phải lo chuyện nhà cửa, giỗ tiệc, vừa phải nhìn sắc mặt chị chồng mà sống. Người ta nói đàn bà ế chồng thường khó chiều là đúng.
Chị chồng không chỉ tham tiền mà tính tình còn không mê được điểm nào. Có khi chị đang vui cười hớn hở nhưng chỉ cần ai lỡ miệng nói sai câu gì, chị lại nhăn nhó, đá thúng đụng nia ngay.
Tôi thật tình chẳng biết khi nào chị vui khi nào chị buồn để lựa điều sống. Như có lần, tôi với chị dâu ngồi kể chuyện ngày xửa ngày xưa. Đang vui thế, tôi lỡ miệng nói:
- Ngày xưa chị đáng yêu thế, sao giờ…
Biết mình nói ‘hớ’, tôi đã ngưng ngay phần sau. Thế mà chị chồng vẫn tím mặt mắng tôi một trận vì tội nói móc mỉa chị ấy. Tôi phải cúi đầu xin lỗi, chị ấy mới bỏ qua.
Khi tôi có bầu, chị chồng nhận làm việc nhà. Những tưởng chị ý tốt bụng nghĩ đến mình nào ngờ mấy hôm sau mẹ đẻ gọi điện sang mới biết:
- Con sống bên đó thế nào mà để chị chồng đi rêu rao khắc xóm là ỷ thế có bầu bắt nạt nó hả?
- Con có làm gì đâu, chị ấy muốn làm mà.
- Nó bảo con ỷ lại vào cái thai để trốn tránh việc nhà, bắt nó làm rồi còn nói sau này có con chắc ôm con cả ngày để khỏi đụng tay vào cái chổi kia kìa. Thôi lựa lựa mà sống đi, mẹ nghe hàng xóm nói ra nói vào mất mặt lắm.
Đấy, các chị đọc xem có tức không cơ chứ, người đâu mà đặt điều với cả bà bầu như thế. Nghĩ đến nhà chồng nên tôi nhịn không làm rùm beng lên. Nhưng nước sống không phạm nước giếng mà nước giếng cứ thích đụng đến nước sông.
Tôi mới sinh được hơn một tháng mà giờ ấm ức quá nên phải viết mấy dòng thế này đây. Khi tôi sinh, mẹ chồng tôi bị rối loạn tiền đình nên không xuống chăm được.
Mẹ tôi lại mắc cháu nhỏ của anh chị cả không sang được, chồng lúc đó đi công tác chưa về. Cuối cùng chị chồng đã xin nghỉ làm để chăm tôi ở bệnh viện đúng 5 ngày.
Hôm đó, thấy chị ấy đến mà tôi mừng rớt nước mắt:
- Em cứ tưởng chẳng ai đến chăm được. May mà có chị đến không thì mẹ con em không biết xoay xở thế nào.
- Ừ, chị nghỉ làm để chăm em. Giờ tính theo giá thị trường nếu thuê người chăm bà đẻ là hơn 1 triệu một ngày. Mình chị em trong nhà, chị tính giá 1 triệu chẵn thôi. Em đưa chị 5 triệu tiền chăm em nhé.
Tôi nghe đến đấy mà đơ cả người. Tôi chưa từng nghĩ chị chồng lại tham tiền đến mức này. Nhưng không trả thì mẹ con tôi sẽ phải xoay xở thế nào mấy ngày ở viện đây.
Thấy chị chồng hếch mặt nhìn mà tôi ấm ức không tả nổi, nhưng nhất quyết không chịu thua. Tôi bảo:
- Trả tiền rồi chắc sai gì cũng được phải không? Thế chị đi đổ bô giúp em với. Giờ tiền em chưa có, đợi về nhà xin chồng trả chị sau nhé.
Chị chồng nghe thấy liền nhăn mặt giãy nảy lên không chịu nhưng thấy tôi đồng ý trả tiền cũng im lặng. Tôi thì đang không định trả tiền vì muốn dạy cho chị ấy 1 bài học, gì chứ chăm cháu ruột của mình mà còn đòi tiền công? Theo các chị em cư xử thế có sai không?