Lâm với Mai yêu nhau suốt 4 năm Đại học, tới khi ra trường mẹ Lâm giục 2 người mau chóng kết hôn vì bà ưng Mai lắm vậy nhưng Lâm cứ khất lần khất lượt. Anh nói muốn công việc 2 đứa thật ổn định lúc đó cưới vẫn chưa muộn.


Vậy nhưng khi Lâm được nhận vào làm ở công ty mới kia thì mọi thứ bắt đầu thay đổi.



- Anh nói gì, sao tự nhiên lại chia tay?


- Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ cưới con gái của Giám đốc…



Mai chết lặng với lý do bạn trai đưa ra, nhưng níu kéo thế nào cũng chẳng được nên cô đành buông tay chấp nhận.


Từ hôm chia tay, Lâm chẳng một lần gọi cho cô, tuyệt vọng Mai đâm chán nản sống như người mất hồn, khóc hết ngày này sang ngày khác tới sưng húp hai mắt.



Trưa hôm ấy, đang nằm thẫn thờ nghĩ lại chuyện quá khứ thì tiếng gõ cửa làm Mai giật mình.



- Bác,…



Thấy mẹ Lâm đột nhiên đến tìm, Mai không khỏi hoảng hốt.



- Cháu gầy đi nhiều quá, chuyện hai đứa bác biết cả rồi.



Mẹ Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống giường hỏi han, động viên Mai rồi nhìn thẳng cô hỏi.



- Cháu còn yêu Lâm nhà bác lắm phải không?



Câu hỏi của mẹ Lâm làm Mai ứ nước mắt, cô nhìn bà rồi cúi mặt không đáp lại.



- Hạnh phúc không tự nhiên mà đến. Nếu con thật lòng muốn về làm dâu nhà bác thì ‘úp sọt’ thằng Lâm đi, xong rồi bác sẽ về nhà con xin hỏi cưới.



Mẹ Lâm lấy khăn lau nước mắt cho Mai.



- Nhưng, bạn gái mới của anh Lâm vừa giàu vừa xinh. Lẽ nào bác lại không muốn anh Lâm cưới cô ấy?



Mai nấc nghẹn hỏi mẹ Lâm, bà thở dài.



- Con trai bác thế nào bác hiểu. Người nó yêu là cháu nhưng lại bị mờ mắt. Hơn nữa nhà bác cũng không thiếu gì tiền, bác chỉ cần một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện như con làm dâu. Nếu cứ để thằng Lâm lấy cô gái kia, sau này không chỉ nó không hạnh phúc mà cô gái ấy cũng sẽ đau khổ.



Nghe mẹ Lâm nói, Mai thấy có lý. Vậy là gật đầu làm theo ý bà.



- Nay sinh nhật mẹ, mẹ chẳng muốn mời ai. Trước nay mẹ chỉ nói chuyện hợp với cái Mai. Biết là con với nó đã chia tay không muốn gặp mặt, nhưng sinh nhật mẹ sẽ là ngoại lệ. Chiều đi làm về con qua đón nó tới đây ăn tối với mẹ nhé. Mẹ gọi hẹn nó rồi.



Bị mẹ dồn vào tình thế đã rồi, Lâm buộc phải làm theo. Tối hôm ấy, mẹ Lâm gặp Mai cứ rôm rả kể chuyện suốt bữa, riêng chỉ có lâm là ngồi thui tủi một góc, thi thoảng mẹ hỏi gì thì vâng dạ cho xong.



- Để mẹ vào rót mấy ly rượu để 3 người chúng ta nâng ly. Sinh nhật mà không có tí rượu tay nghe vẻ hơi nhạt.



Miệng nói, chân bước, mẹ Lâm vào lấy rượu. Lát sau bà quay ra đặt vào tay Lâm với Mai 2 ly. Vừa lúc 2 người uống cạn thì điện thoại của bà đổ chuông.



- Thế hả, vậy đợi tôi tí, tôi sang ngay đây.



Nghe xong điện thoại, mẹ Lâm vội vàng xỏ dép đi.



- Hai đứa cứ ăn đi, một lúc nữa mẹ về…



Lâm ngơ ngác gọi với theo mẹ nhưng bà vẫn sải bước… cho tới nửa đêm.



- Ôi giời ơi, sao lại thế này?



Tiếng hét thất thanh của mẹ làm Lâm giật mình



- Chuyện gì thế mẹ?


- Sao con lại làm thế, con có người yêu rồi mà còn hại đời của nó thế à? Con còn là con người không?



Ngơ ngác theo cái chỉ tay của mẹ, Lâm nhìn sang bên cạnh thì giật thót người.



- Thế này là thế này, sao,… đêm qua,… chuyện này là sao.



Thấy Mai đang nằm cạnh mình trên người chẳng mảnh vải che thân, Lâm toát mồ hôi hạt.



- Đêm qua như thế nào con phải hỏi con chứ hỏi mẹ à?



Mẹ Lâm đứng bên giường nghiến răng vỗ đùi càng làm Lâm hoảng. Mai nằm bên thấy bà nháy mắt buồn cười lắm nhưng cố nhìn mà ùa theo.



- Đêm qua anh thật sự không nhớ gì sao? Anh quá chén và… thế nào thì anh phải hiểu chứ.



Nói tới đây, Mai ôm mặt nức nở.



- Con phải cưới nó ngay, nếu không đời này mẹ còn biết ngẩng mặt lên nhìn mặt ai nữa.


- Nhưng con với cô ấy đã chia tay…


- Chia tay rồi thì lại làm lành chứ sao,…



Mẹ Lâm túm áo con vật vã, vậy là anh phải đồng ý làm đám cưới với Mai và chấm dứt chuyện tình cảm với con gái sếp.



Quyết định đó đồng nghĩa với việc Lâm buộc phải nghỉ việc ở công ty. Giờ mỗi lần nghĩ lại Mai thấy trong lòng có chút áy náy nhưng mẹ chồng lại động viên.



- Con trai mẹ có tài, kiếm đâu chẳng được việc. Quan trọng là giờ nó có mái ấm hạnh phúc thật sự.



Đúng là giờ Lâm thật sự đang rất hạnh phúc bên Mai, bởi lúc nào cô cũng một lòng chăm sóc lo lắng cho anh, ngược lại anh cũng càng ngày càng yêu vợ. Sau này mẹ Lâm cũng chẳng giấu chuyện đã lén bỏ thuốc kích dục vào ly rượu của anh đêm đó, và mọi chuyện đều do một tay bà sắp xếp. Nghe xong, Lâm chỉ mỉm cười.



- Cũng may có ly rượu đó mà con giữ được tình yêu thật sự.



Hari Won tranh thủ mai mối em gái út của mình cho cầu thủ Đình Trọng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 2


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hari-won-tranh-thu-mai-moi-em-gai-ut-cua-minh-cho-cau-thu-dinh-trong-la-vo-phai-the-l-tap-8-phan-2.7a885be6-bd9f-4a8a-bf44-fcdb47e7052e